Bàn luận

Nỗi buồn hậu triển lãm

        Từ ngày 4 – 20.6, tại Trung tâm văn hoá Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội, đã diễn ra triển lãm sắp đặt Trôi của nghệ sĩ trẻ Bàng Nhất Linh. Sinh năm 1984, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội, năm nay mới 26 tuổi, nhưng Linh đã có trong […]

Ý kiến - Thảo luận

8:01 Wednesday,23.6.2010

Đăng bởi:  admin

Ở Hà Nội thì không dám chắc, nhưng ở Sài Gòn đất rộng, Soi nghĩ Soi có thể kiếm được chỗ để các tác phẩm sắp đặt nấn ná thêm một thời gian cho công chúng đến xem. Hiện giờ có người hứa thế, chưa biết vào thực tế thì sao :-))

7:24 Wednesday,23.6.2010

Đăng bởi:  hoàng

sorry các bạn nha! mình nói thế có vẻ sai rồi vì mình chưa được đi ra nước ngoài xem nên không biết, nhưng có nghe các anh đã được đi nhiều nói là ở New York vào mùa triển lãm có khoảng 400 cuộc khai mạc mỗi ngày mà gallery ở đó to cực vậy nếu chỉ mang 1% số tác phẩm đó vào trong bảo tàng thì các bảo tàng ở đó phải to lắm nhỉ, trí tưởng tượng của mình bắt đầu đuối khi hình dung ra sự to lớn của các bảo tảng ở những trung tâm nghệ thuật thế giới rồi!

23:55 Tuesday,22.6.2010

Đăng bởi:  N Duong

bạn gì ở dưới nói lạ thế. Bạn không thấy các bảo tàng lớn nước ngoài bày và lưu các sắp đặt à. bây giờ trên 60% các tác phẩm Mỹ thuật sinh ra không phải là BỨC TRANH. Nếu làm xong vứt đi thì sau lấy cái gì ra mà xem và để sau này biết Mỹ Thuật Việt Nam đã có những gì. Chỉ có mỗi Việt Nam ta là sắp đặt bày xong đập bỏ thôi. Cậu quen nhìn việc này ở Việt nam rồi nên mới nghĩ và nói như vậy.

21:12 Tuesday,22.6.2010

Đăng bởi:  nguyen duc toan

Cũng có quan điểm rằng nghệ thuật sắp đặt đồng nghĩa với phù du . Tuy nhiên cũng có những tác phẩm nằm trong một câu chyện nhưng tách ra nó vẫn là một tác phẩm đẹp và nếu tiếp tục tồn tại nó vẫn có giá trị của nó. Cũng có những tác phẩm chỉ có đời sống trong phòng triển lãm. Vậy nên cũng không nên bó buộc là sắp đặt đồng nghĩa với sau triển lãm thì đem vứt dđ đâu cậu ạ.

19:24 Tuesday,22.6.2010

Đăng bởi:  hoàng

Anh Vũ Lâm!
Theo em, có một vài điểm anh Vũ Lâm nên nhìn nhận theo một góc nhìn khác. Nghệ thuật sắp đặt chủ yếu nhằm trình bầy ý niệm của tác giả về một vấn đề gì đó, toàn bộ những đồ vật mà tác giả bầy ra, trưng ra hoặc tạo dựng nên chỉ để nhằm thỏa mãn thông điệp hoặc ý niệm của tác giả. Những đồ vật đó hầu như không tự thân có thông điệp, nó phải nằm trong tổng thể xuyên suốt của cái sự sắp đặt đó, vậy nếu tách nó ra riêng biệt thì ý nghĩa của đồ vật hay cái đó không còn nữa, thậm chí nhiều khi đưa nó ra khỏi vị trí của nó thì nó đã mất hết ý nghĩa rồi.
vậy nên việc anh than phiền (hai lần, một lần nữa ở Huế) là sau triển lãm thì thế nào?
sau triển lãm đườn nhiên là vứt đi chứ sao!

17:22 Tuesday,22.6.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Rất thích triển lãm của Bàng Nhất Linh, thấy cậu này có dòng tư duy mạch lạc và chủ động. Thật tiếc cho các tác giả làm sắp đặt, triển lãm xong là phải kiếm chỗ vứt tác phẩm của mình. Tiện đây hỏi luôn, có ai cần ghế nhựa đã cắt ngắn chân thì qua tớ mà lấy nhé. Đem về ngồi cũng được. Cũng là tác phẩm sắp đặt hậu triển lãm ý mà.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả