Nghệ sĩ Việt Nam

16h30 ngày 22. 2: ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY

  ĐIỆP KHÚC MÙ MÂYTriển lãm tranh của họa sĩ Đặng Tin Tưởng Khai mạc: 16h30 thứ Tư ngày 22. 2. 2012Địa điểm: nhà Triển lãm 16 – Ngô Quyền, Hà NộiThời gian: 22.2 đến hết ngày 5. 3. 2012 Tôi đến chơi với ông vào một ngày lạnh giá nhất trong năm, sau bao […]

Ý kiến - Thảo luận

15:04 Wednesday,22.2.2012

Đăng bởi:  admin

@N.V.Hung: Dĩ nhiên là Soi không đăng cmt của bạn lên rồi, vì những comment ấy vừa không có chút thông tin gì, chia sẻ gì về mặt nghề, chỉ toàn những lời lẽ hằn học vô căn cứ, chung chung, nghe cứ như là tâm huyết mà thực ra là bực tức cá nhân. Đã đến lúc Soi cũng phải cẩn thận, diễn đàn này không thể để những người không làm việc, bất đắc chí lợi dụng, nhân danh dân chủ với lại tự do mà vào xả stress nữa. Hy vọng bạn không thuộc nhóm này :-).

23:51 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  Mai Ninh

Chúc mừng chú Tin Tưởng. Còn làm việc là còn mừng rồi. Rất thích tranh của chú. Mong được xem nhiều tranh của chú vẽ nhiều dân tộc khác nhau trên đất nước này.

21:32 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  linh lác.

Một triển lãm kiểu Ngô Quyền, cùng môt bài viết kiểu Trang Thanh Hiền - Tôi có ý kiến kiểu ông Lô-răng như sau: là thân quen nhau, thì viết cho nhau nghe cũng được. nhưng Trang Thanh Hiền viết hiền quá so với kích thước của bấy lâu nay Trang Thanh Hiền đã thể hiện trên Soi qua những bài như về triển lãm Nước của anh Tuyến việt kiều.... Chắc đây không phải là rút kinh nhiệm lần đó. hi!
Tôi đã kịp xem triển lãm của họa sĩ Đặng Tin Tưởng,trong khi đi ngang qua tầng một của 16 Ngô Quyền cũng có triển lãm của một bạn họa sĩ trẻ. thật sự tranh của tin tưởng mà chẳng tin tưởng chút nào vào thế hệ đàn anh đi trước. Màu khô, sượng và rất bẩn, bút pháp thì cố gồng lên cho bằng bạn bằng bè. Mấy bức trên Soi là những gì đã đươc chắt cùng gạn lọc rùi! Nếu nhìn hết sợ mọi người khóc vì thương những tấm toan quá cớm nắng lâu ngày bây giờ mới được đưa ra. Không hiểu nghệ thuật phải cương lên, phải viết bài vở, phải chiển lãm nhiều nó mới là nghệ thuật? cũng như vẽ vùng cao phải có dân tộc, núi mây, suối đồi, cỏ cây v.v... cho đủ tên rồi đặt tên gần gần như ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY gì đó cho chiển lãm là xong. Tổng thể là một triển lãm rời rạc từ bút pháp đến nội dung, khi bị cắt rời những mảnh đời khác nhau của 64 dân tộc trên cả nước chứ không riêng gì Sapa vì ở đó thiếu tính loogich cho một không gian cố định. Còn một điều thật buồn khi không có tinh thần của sự khám phá thiên nhiên hoang dã cuốn xuyến lòng người, mà tin tưởng và mọi người hằng tin tưởng?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả