Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc ĐỜI ỐC: Đông, vui
và gallery đẹp

    ĐỜI ỐCTriển lãm cá nhân của họa sĩ Phương Quốc Trí Khai mạc: 17h30 Thứ Bảy ngày 10. 3. 2012Từ 10. 3 đến 30. 3. 2012 (9:00 đến 20:00 hàng ngày)Địa điểm: Cactus Contemporary Art (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM)                 […]

Ý kiến - Thảo luận

6:01 Monday,19.3.2012

Đăng bởi:  Nhieu Chi Hung

Xin chúc mừng, anh là anh Hùng ở Phan Rang đây, mới gặp tụi em về Phan Rang dự đám cưới.

23:01 Friday,16.3.2012

Đăng bởi:  huylacquer

Cứ tưởng rằng Trí sẽ TL theo phong cách đã thành vết hằn trong tâm trí mọi người trước đây,ai ngờ lại là một Đời ốc hoàn toàn khác biệt. Chúng tỏ tác giả có nhiều nội lực và tiềm chứa nhiều cú đột phá trong tương lai.
Cái đẹp là một hiện tượng mới. Đời ốc thật mới mẻ như vậy là đẹp rồi.

14:45 Thursday,15.3.2012

Đăng bởi:  Lê Đức Quỳnh

Chúc mừng triển lãm lần này của vợ chồng em nhé. Hy vọng sau những lần triển lãm như vậy em sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Chúc cho những tác phẩm nghệ thuật của em sẽ đem lại nhiều ý nghĩa cho nghệ thuật và cho người xem.


Hi,



LĐQ

11:06 Tuesday,13.3.2012

Đăng bởi:  Mặc Nhân

Rất tiếc là mình không đến dự triển lãm để được nghe hs Q.Trí chia sẻ ý tưởng của Đời Ốc. Một cuộc triển lãm lạ mắt.
Hình tượng con ốc ở đây quả thật thú vị, nó nói lên được nhiều điều trong cuộc sống "đời ốc" và cả "đời người", như comment của bạn Kim Anh cũng là một góc nhìn khá hay ("Mỗi con ốc như một phận người nhọc nhằn, bị ràng buộc bởi biết bao gánh nặng trách nhiệm... Nhưng đó mới chính là cuộc sống! Vì nếu như tung hê hết lớp vỏ bọc ấy đi, thì sự sống liệu có thể còn...").
Mình lại có cái nhìn ở khía cạnh khác: Con Ốc thì không thể tồn tại nếu bị "lột vỏ" hay khi cái vỏ bị vỡ ra. Nhưng với con người thì khi và chỉ khi Ta "lột xác" hay "đập vỡ" cái võ tư tưởng cổ hũ, hẹp hòi, cố quyền, cố vị, độc đoán, v.v...thì mới có thể "tăng trưởng" được. Khi nào chúng ta chưa chịu "đập vỡ" và bỏ cái vỏ ấy đi thì Ta vẫn còn "mang ghánh nặng... nghèo (từ vật chất lẫn tinh thần), bởi cái vỏ ấy nó làm cho Ta kéo lê ... cuộc đời mình trong vòng luẩn quẩn chậm chạp, nhàm chán.
Một giỏ Ốc mà như một con Ốc, bởi nó giống nhau như đúc một màu và hình thể.

Ốc Sên vỡ ra
Đời Ốc tàn
Óc người vỡ ra
cuộc sống sang
Ta không là Ốc
bò chi vậy?
Hãy phá "vỏ" đi
những Óc người...

20:45 Monday,12.3.2012

Đăng bởi:  hanoi

Rất tiếc là không được xem tác phẩm tại gallery nhưng con óc sên, những câu chuyện về ốc sên thật thú vị.
chúc mừng!

20:08 Monday,12.3.2012

Đăng bởi:  Kim Anh

Ý tưởng triển lãm hay quá, mình rất ấn tượng với hình ảnh những con ốc sên trắng muốt đang nặng nhọc bò lên theo chiều thẳng đứng. Mỗi con ốc như một phận người nhọc nhằn, bị ràng buộc bởi biết bao gánh nặng trách nhiệm... Nhưng đó mới chính là cuộc sống! Vì nếu như tung hê hết lớp vỏ bọc ấy đi, thì sự sống liệu có thể còn...

18:31 Monday,12.3.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nhìn ốc sên đỏ

Lọ mọ nhớ sên hồng

PINK SNAILS

tại

www.pinksnails.com

đỏm záng ghê gớm !

16:00 Monday,12.3.2012

Đăng bởi:  Cactus Contemporary Art

Hình thứ 3 (từ dưới lên): Nhà Thiết kế thời trang Lê Thanh Phương (áo trắng), họa sĩ Lã Huy (quay lưng lại).

13:05 Monday,12.3.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – …

Gallery đẹp, gallery đa năng có thể trưng bày nhiều thể loại nghệ thuật được, bà con quan tâm...

10:39 Monday,12.3.2012

Đăng bởi:  Cactus Contemporary Art

Hình 22: Từ trái sang: Họa sĩ La Hon, Họa sĩ Lương Lưu Biên và Nhà sưu tập Đỗ Huy Bắc.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả