Ở Đâu - Làm Gì

Một triển lãm hay nhưng tí nữa thì lỡ mất (bản cập nhật)

    BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO QUÊ HƯƠNG Triển lãm của nhóm họa sĩ trẻ Hà Nội Khai mạc: 17h00 ngày 25. 3. 2012Từ 25. 3 đến 4. 4 .2012Tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội (Thông tin mới bổ sung)     “Chiều 25. 3. 2012, vào lúc 17h00, khai mạc triển lãm “Biên […]

Ý kiến - Thảo luận

0:08 Tuesday,27.3.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Ờ cám ơn bạn Thông đã nhắc, đúng là nhà cháu mải dòm tranh nên chỉ lướt vội qua mấy dòng trên đầu, quan liêu quá, ngang với quan chức đi thăm đồng bào. Nhưng tranh em bé dân tộc đứng cửa nhà kho mà liên hệ tới chủ đề biên giới thì sự liên tưởng của người xem cũng phải đi chồn chân mỏi gối. Tranh chân dung, bán thân, toàn thân, nhóm...em bé, thiếu nữ, thiếu phụ, phụ nữ già... miền núi nhiều như lá tre trên rừng. Liệu có thể cho tất cả đấy là nội dung bảo vệ biên cương không nhỉ?

13:44 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Thị Vân Anh

Tác phẩm màu nước NHÒM của họa sĩ NGUYỄN ĐỨC HÙNG thật ý nghĩa, màu lại trong nữa .Trong các cuộc triển lãm thì sơn dầu luôn là thế mạnh nhưng tác phẩm màu nước của họa sĩ HÙNG lại làm cho tôi thấy đó thật mới lạ

11:07 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Trong ảnh mà tớ đang nói chuyện với anh Lương Xuân Đoàn thì cái tượng màu xanh xanh là của Thái Nhật Minh. Tớ thích tượng ấy và thích cả cái tượng đá màu đen trong lồng sắt đen nữa.

10:19 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN… $

Sơn thích cái "Nhòm" của Nguyễn Đức Hùng.

10:04 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Khải Nguyên

Ảnh 5 (trên xuống) Nguyễn Đức Hùng cùng bạn & SV trường Kiến trúc HN

9:46 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Khải Nguyên

Xin đính chính lại:
Ảnh cuối cùng :
"Giữ dội và dịu êm" - Nguyễn Quý Dương.
Thành thật xin lỗi vì sự nhầm lẫn.

9:44 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  admin

Soi sửa rồi. Cảm ơn Nguyễn Khải Nguyên.

9:32 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bôi Sỹ ơi. Triển lãm về "Biên giới và biển đảo..." như vậy có tính cả các vùng biên trên đất liền mà.

9:32 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Khải Nguyên

Để nghị Soi Đỗ sửa giúp cho đúng :
Tranh cuối cùng là "Hướng về biển đảo" - Hoàng Duy Vàng.
Tranh thứ 4 từ dưới lên là "Nhòm" - Nguyễn Đức Hùng.
Xin cám ơn.

1:15 Monday,26.3.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Tranh "Em bé vùng cao" Nguyễn Văn Tuân: Ủa biển đảo nào của VN có vùng núi và người dân tộc đây nhỉ?

23:43 Sunday,25.3.2012

Đăng bởi:  tuantudo

"tuổi trẻ mà không hăng máu, không đốt mình cho lý tưởng thì chờ đến tuổi nào đây?" like! ^_^

22:40 Sunday,25.3.2012

Đăng bởi:  admin

Thông ơi, bỏ tên Thông ra khỏi danh sách "đàn anh" rồi nhé.

22:36 Sunday,25.3.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Oái, đọc xong giật hết cả mình. Tớ cắn rơm cắn cỏ xin các bạn bỏ tên tớ khỏi cái câu "..các nghệ sĩ đàn anh .." giùm nhé. Một là tớ chưa lão làng đến thế vẫn trong lứa tuổi của CLB hoạ sĩ trẻ, hai là vai vế tớ vẫn đang là đàn em thôi. Tớ lanh chanh đứng vào đó dân tình ném đá chết.
Về triển lãm này, tớ đồng tình với ý kiến của anh Hoàng Duy Vàng khi thấy rằng tuy đề tài rất hay, cần sức nóng của tuổi trẻ nhưng thực ra các bạn trẻ tham gia không nhiều, nhiệt lượng không cao. Không nhất thiết phải hô to các khẩu hiệu này kia, nhưng rõ ràng là nhiều bức không đi đúng chủ đề, cho vào để lấp chỗ trống, hoặc khôn khéo đổi tên tranh cho đúng với chủ đề biển đảo, vùng biên.. Hôm trước mi tranh, hai anh em có ngồi ngán ngẩm bảo nhau, triển lãm đáng nhẽ phải máu hơn nữa. Các nghệ trẻ nhà ta khi phát biểu về đề tài biển đảo thì hùng hồn lắm, nhưng khi nộp tranh thì vắng đi nhiều. Biết là đề tài này vẽ thì khó bán, nhưng tuổi trẻ mà không hăng máu, không đốt mình cho lý tưởng thì chờ đến tuổi nào đây?

22:10 Sunday,25.3.2012

Đăng bởi:  admin

Soi đã bổ sung rồi. Cảm ơn Nguyễn Anh Tuấn nhé.

22:00 Sunday,25.3.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Anh Tuấn

Ảnh đầu tiên, người đứng cạnh họa sỹ Hoàng Duy Vàng là nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo. SOI bổ sung lại chú thích.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả