Soi học

Bài học Chủ nhật: Prometheus bản II - Lý do tại sao thế giới có đàn bà

    Sau khi học xong bản I của Prometheus, ta phải học tiếp bản II, bản này tuy khác bản kia khá nhiều, nhưng cũng nổi tiếng không kém. Bản này chủ yếu dựa theo lời kể của Hesiod. Nhà thơ phán rằng Prometheus là con trai của thần Titan Iapetus và nữ thần Clymene; […]

Ý kiến - Thảo luận

12:00 Thursday,22.5.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Prometheus bản II có vẻ hơi nhàm, đại ca SOI ạ ! Đáng ra muội vẫn thích ngắm chân dung nàng Pandora cởi truồng như nữ thần Venus hơn. Mà sao trong thần thoại Hy Lạp, đàn bà hay đàn ông đều cởi truồng hết cả nhẩy ?

22:19 Monday,25.2.2013

Đăng bởi:  phale

@hunghoangbk: Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Hiện giờ chúng ta đang trong tinh thần lễ tết nên bài ăn uống xuất hiện nhiều hơn, để hợp tình hợp cảnh đó mà, rồi bài tích sẽ trở lại bạn nhé. 


 

21:16 Monday,25.2.2013

Đăng bởi:  hunghoangbk

Những bài học về thần thoại Hy Lạp qua tranh khá hay và rất bổ ích! Tuy rằng có chỗ nọ, chỗ chỗ kia chưa thực sự chính xác nhưng qua tất cả các bài học từ SOI mà Pha Lê và Gigi phụ trách về đề tài này chúng ta thấy đó là sự cố gắng rất lớn của tác giả về kiến thức cũng như công sức. Cảm ơn tác giả phụ trách chuyên mục này rất nhiều. Nếu như những bài học về thần thoại Hy Lạp đã đến bài cuối cùng rồi tôi hy vọng SOI và tác giả phụ trách chuyên mục này sẽ nghĩ đến Kinh Thánh. Chắc chắn những bài học từ Kinh Thánh được thể hiện dưới hình thức như thần thoại Hy Lạp sẽ rất hay và bổ ích. NOTE: Tôi không theo Thiên chúa giáo nhưng tôi nghĩ Kinh Thánh là tác phẩm có nhiều giá trị khác ngoài mục đích tôn giáo. Hy vọng mọi người cũng có cùng quan điểm như tôi!

20:10 Monday,28.1.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Mình nghĩ bên phải cũng có thể là Pandora và Epimetheus đang tranh cãi (về chiếc hộp?), nhưng muộn rồi, chiếc hộp chắc chắn đã bị mở, vì thấy cảnh khổ của con người đầy quanh đó, và cũng cả của Epimetheus nữa khi Pandora đang trong thế tóm cổ, cầm chịch... Mình đoán bức tượng ở giữa chính là Prometheus (vì tên tranh nói về ông nên nhân vật chính thường ở trung tâm?). Trong tranh này Prometheus chỉ  là một bức tượng, trong khi Pandora lại rất sống động như chính nàng đang làm chủ thế giới, trong khi bức tượng Prometheus chỉ tay lên trên, như kiểu “ai có ý kiến hay kêu ca gì cứ gửi lên trên nhé..,” :-) (phía trên bên phải trông như một thiên thần đang cứu một cảnh khổ bay lên...) Nhưng mình không hiểu sao phải chờ đến lúc Pandora mở chiếc hộp thì mới có đau khổ ? Không phải là khi Zeus đầy tức tối, ghen tuông, tham ăn và ngu dốt như vậy... đã là khổ rồi sao? Lọan đã có mầm từ trong lòng Zeus rồi mà, đừng đổ oan cho chị em nữa nha ;-)

13:12 Monday,2.4.2012

Đăng bởi:  Liv

Trong Kinh Thánh, vì cái tính tò mò và hay ăn vặt của đàn bà mà Eva đem nghiệp chướng cho loài người.
Còn trong thần thoaị Hy Lạp thì đàn bà chỉ mắc mỗi tật tò mò.

Chẳng biết trong mắt đàn ông thì phụ nữ hiện đại còn thêm tật nào nữa không?
^.^

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả