Gẫm & Bình

THƯƠNG THUYẾT: Bé, hẹp, đen, hôi cũng thành nghệ thuật được chứ sao! - Nhưng đã bị dừng...

(16h, 7. 4. 2012: Tin mới nhất là triển lãm này đã bị dừng lại.  Lý do là vì… có lý do. Sẽ không vào cổng chính của l’Espace được. Sẽ không có trưng bày video của quá trình tan băng. Việc các củ nghệ Hà Nội không đến dự khai mạc nghe đồn là vì […]

Ý kiến - Thảo luận

6:42 Sunday,8.4.2012

Đăng bởi:  Cliem

Triển lãm hay thế mà bị "đóng cửa" thật là uổng. Mặc dù có nặng mùi chút đối với khách thưởng lãm, nhưng so với mùi ô nhiễm của cả một con sông Tô lịch đối với toàn dân thủ đô thì có ăn thua gì.

1:42 Sunday,8.4.2012

Đăng bởi:  kháo

Chết rồi tiếc quá. Chưa kịp đến xem triển lãm này hôm khai mạc. Bảo cuối tuần rỗi rãi sẽ đi. Ai ngờ...
Thật tiếc cho những triển lãm như thế này. Ý tưởng thì hay mà lại ko có đất dụng võ. Giá mà ở mình có những phòng trưng bày chuyên môn hơn có phải tốt không?
Tổ chức ở L'espace ko bị dừng mới là lạ :(

21:44 Saturday,7.4.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ôh. Triển lãm bị dừng rồi ạ. Thật tiếc. Tớ đang định ngày mai quay lại để xem băng có đổ trúng người ai không. Hôm khai mạc, mọi người rỉ tai nhau bảo vụ này bạn Linh "chơi khăm" được khối người. Mà đối tượng đầu tiên bị "chơi" chính lả khu cà phê lịch lãm thơm tho bên trong sảnh của L'Espace. Đấy là mọi người rỉ tai nhau thế.
Soi ơi. Ảnh chụp hôm khai mạc hơi ít củ nghệ vì có lẽ hôm đó các củ nghệ đều đến muộn, chứ không phải vì tin đồn đóng cửa gì gì đâu. Càng bị đóng cửa càng phải đến xem chứ. Hôm đấy tớ thấy có rất nhiều củ nghệ mà

14:08 Saturday,7.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Triển lãm sẽ ép-phê hơn nếu lét-pát cấp phát cho mỗi người xem ở ngay cửa vào 1 đôi ủng và khẩu trang.

Mà cũng lạ, hiện vật trưng bày chắc chắn mất vệ sinh (ý đồ của tác giả mà), tại sao quan khách vẫn vô tư ăn uống hè? Tại sao nhà hàng lét-pát vẫn vô tư bán đồ ăn nhậu hè?

E - zè ghê gớm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả