Gẫm & Bình

Đáng tiếc: Không thể “thương thuyết”

  Như đã hứa, SOI tiếp tục cập nhật thông tin của triển lãm có tên Thương thuyết của Trần Trọng Linh, khai mạc hôm 5. 4 tại L’Espace Hà Nội. Triển lãm dự kiến diễn ra thành hai giai đoạn: –    trưng bày tác phẩm: từ 5 đến 8. 4 –    trình bày video […]

Ý kiến - Thảo luận

7:03 Monday,9.4.2012

Đăng bởi:  admin

@Bôi Sỹ: Dĩ nhiên là Soi không đăng cmt của bạn rồi. Không phải vì sợ như bạn nói, dĩ nhiên :-)

20:32 Sunday,8.4.2012

Đăng bởi:  TDang

Một cuộc tiển lãm thật hiện đại tràn đầy ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống, cho dù bất khả thương thuyết đi nữa thì nó cũng cho ta thấy thêm về một khía cạnh ô nhiễm khác mà con người gây ra.

11:26 Sunday,8.4.2012

Đăng bởi:  HS Nguyên Sơn

Tiếc quá, là một dự án nghệ thuật vì môi trường hay mà chưa kịp xem mà đã ra đi mất rồi...

10:53 Sunday,8.4.2012

Đăng bởi:  MacNhan

"cuốn sách này"... viết gì bên trong mà nghe quan trọng thế bà con? Sách ấy có viết về "bí kíp bảo vệ môi trường" không vậy?. Nhưng tại sao ta không xem (tổng thể) những khối nước đá ô nhiễm to lù lù (như "thay lời muốn nói...") tại cuộc triển lãm, mà xem chi (tiểu tiết) một cuốn sách trong một khối rác vậy hè?. Trong rác đôi khi cũng hoa - những vật quý chứ không hoàn toàn là thứ "ô nhiễm". Con sông Tô Lịch có nhiều rác mà cũng có thể có vàng, kim cương, cổ vật quý hiếm, v.vv.
Nếu nhận thức về thẩm mỹ của chúng ta không "nâng cao" thì biết bao giờ mới có "tầm nhìn" thoáng rộng giữa thế giới bao la này?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả