Gẫm & Bình

Làm sao để yêu tranh mà không quăng quật tranh?

SOI: Đây là cmt của bạn Art Conservator và Vũ Hải Bằng cho bài “Chúng tôi không điên mà vì chúng tôi yêu Huế”. Dù ngắn nhưng Soi xin đưa lên thành bài. Tên bài do Soi đặt.   Bày tranh – dù là tranh sơn dầu hay tranh acrylic – ra ngoài trời là […]

Ý kiến - Thảo luận

17:49 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  boi

đây mới chính là ngệ thuật chứ.
đầu tiên tôi CHÚC MỪNG 3 họa sĩ Huế, DUY HIỀN HOÀNG VIỆT và NHẬT...
triển lãm con đường mang tên phố tranh.
triển lãm làm gì cho mệt chứ tôi nhớ festival 2010 các họa sĩ đã treo các tác phẩm này rồi và bây giờ lại đem nó ra lại treo lên.
TRANH mốc meo, cong vẹo,...hết chỗ nói. xin lỗi
Không hiểu sao ban tổ chúc fertival lai duyệt một cuộc triển lảm như thế này chứ.
một lần nữa tôi xin chia buồn cho họa sĩ Huế.
còn đây là nhửng lời nối từ cafe vỉa hè.
bao nhiêu năm sáng tác tranh sú anh duy hiền đả tích góp được số tiền kô nhỏ,một ngày đẹp trời anh tình cờ gặp 2 họa xỉ nhật và việt. kô hiểu nhửng lời nói của 2 kia như thế nào mà anh hiền bỏ ra số tiền lên tới cả TỈ đồng để làm 1 dự án phố tranh điên rồ.

17:44 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  Mộng Mơ

Mọi người đừng bức xúc với dự án này làm gì nhiều, 3 họa sĩ này không đại diện cho nền mỹ thuật Huế. Họ chỉ muốn thỏa sức vẽ mà thôi, sau đó họ gắn cái mác là làm cho Huế. Tôi thấy cái chất Huế nó thâm trầm và sâu lắng lắm, đâu có xanh đỏ lòe loẹt như mấy cái tranh này. Chỉ xin một điều, mấy họa sĩ này đừng ăn to nói lớn nữa, tối về nằm vấn lương tâm thấy rõ mình ngông cuồng mà

16:50 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  tho son noi gian

đúng là điên thật. Thật là hơn cả tá điền. Kẻ chơi ngông ngốc nghếch. Nếu như với số tiền tỉ đó mà người ta bỏ ra để mua một bức tranh thôi cho một họa sỹ nào đó đầy triển vọng thì có phải tầm cỡ của tranh Việt ta có chỗ đứng trên thế giới không. Người có tiền ở Việt Nam ta cũng lạ là luôn thích bỏ nhiều tiền ra làm những thứ mang tính chất phong trào hết sức vớ vẩn để khoe mẽ, trong khi cái thứ đó như mèo mửa, không ai ngửi được. Tôi xem trên Tivi thấy tranh của các họa sỹ nước ngoài được họ nâng niu, quý trọng, đeo cả găng tay trắng muốt để khênh một cách trang trọng. Trong khi tranh của các vị tỏ lòng yêu Huế này thì như thế. Tranh thì quá là xấu mà lại dũng cảm cho mọi người dân thưởng lãm, mà lại còn làm một cách rầm rộ nữa chứ, thì có khác nào để cho người ta thấy là: Ôi hóa ra nghệ thuật là như thế, tranh nghệ thuật là như thế, họa sĩ là như thế... Như thế có phải là làm hoen ố cả một nền mỹ thuật không? Nếu cứ với cái thái độ như thế với nghệ thuật thì chính nghệ sĩ còn chẳng coi mình ra gì thì còn ai coi mình ra gì nữa? Tôi xót xa và đau khổ khi sự cao sang của nghệ thuật, sư sang trọng đẹp đẽ của nghệ thuật lại trở thành những thứ rác rưởi lề đường như cách làm của các nghệ sĩ Huế. Đây có phải một sự xúc phạm nghệ thuật. Nếu ai có tiền thì nên mua tranh của họa sĩ trẻ của ta một bức thôi (tất nhiên là qua thẩm định của "Tây") và để cả thế giới biết giá tranh của ta không thua gì bên Tàu (bên Tàu cũng làm thế mà) thì hơn trăm ngìn lần đầu tư cho thứ nghệ thuật nửa mùa và nghiệp dư như thế này. Nhưng chắc những người có tiền không nghĩ thế đâu?

5:53 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Vẽ 2012 tranh để tương ứng với năm 2012! treo tranh treo giá lên bụi rậm, cổng chùa, nghĩa địa...Sức sáng tác vô biên và sự sáng tạo vô biên!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả