Gẫm & Bình

Hãy yêu Huế như Tây "nó" yêu

  Lần nào đưa khách đi Huế, tour căn bản của tôi cũng là: đến Đại Nội vào giờ tắt nắng (để thấy được một triều đại đã hết), ngồi xích lô qua cầu Tràng Tiền trong ánh đèn đổi từ tím sang xanh sang hồng sang vàng (đại loại thế, để thấy được sự […]

Ý kiến - Thảo luận

9:37 Thursday,15.6.2017

Đăng bởi:  Hảo Lơ

Huế gọi là đất Thần Kinh nhưng thực ra rất lem nhem. Các hàng ăn đều bẩn, giấy ăn vứt lung tung dưới đất nhiều nơi không khác gì nhà vệ sinh (xin lỗi). Dân tình trông nheo nhóc. Lấy một chuyến bay từ Huế sẽ thấy hành khách người Huế vừa ngang vừa bèo nhèo không có dáng gì của người từ đất Kinh thành cũ. Những nếp gia phong Huế cũ chỉ còn là truyền thuyết. Có là vua thì cũng là vua nghèo thôi...

21:43 Monday,9.11.2015

Đăng bởi:  Phương Hà

Mình định post cái cmt này vào bài cơm nắm nhưng thôi post vào đây.
Bảo ăn gà luộc thì đến Huế mình có ăn ở hàng Ms Mễ (ghi đúng như thế) ngay ngã tư đường Hùng Vương với Lê Lợi (gần khách sạn Morin). Hàng ấy có ông chừng 50 nhỏ con đeo kính ngồi trên một cái ghế cao. Nhà mình hỏi gà bao nhiêu nửa con. Ông ấy bảo 120.000. Nhà mình lấy nửa con chặt không bóp gỏi, chỉ chấm muối tiêu chanh. Ăn xong ông ấy tính 190.000. Anh nhà mình định hỏi cho ra ngô ra khoai. Mình bảo là hỏi thì ông ấy sẽ nói rằng con này to (mà thật ra bé thôi các bác ạ). Lưu manh quá nên mình nghĩ lại không thấy ngon nổi. Báo với các bác về địa chỉ này mà tránh khi đi Huế nhé. Ăn gà luộc ở Huế chắc chỉ có chợ An Cựu là ngon các bác Huế nhỉ?

22:47 Tuesday,1.10.2013

Đăng bởi:  thanhbinh

Bài viết của bạn rất đúng và hay. Tôi là người Huế và cũng học trường Mỹ thuật, tôi nhận thấy thật xấu hổ cho những tác giả đã tham gia và (được mời tham gia cho đủ số lượng tranh), nhưng bạn ơi, bạn phải thật sự thông cảm, vì người chủ trì cuộc triển lãm đó chỉ là nghệ nhân vẽ tranh. Không biết bạn hiểu từ nghệ nhân tới đâu. Xuất thân anh ta là người vẽ tranh bèo ở lăng Tự Đức, sau một thời gian bán có tiền anh ta đã làm quen một số họa sỹ bán được tranh trên thị trường hồi bấy giờ ở Huế kết giao làm bạn nhậu. Rồi sau đó xem cách họ vẽ tranh rồi bắt chước copy đem lên lăng Tự Đức bán, rồi bỏ tranh nhiều nơi khác nhau. Tồn tại cho đến nay tên tuổi cũng đã có trên thị trường tranh bèo.
Vừa qua ở Huế có nhiều lễ hội chắc mấy ngài quan to đầu óc đặc sệt quá, không có ý tưởng gì hay ho cả nên mới chấp nhận cho phép anh nghệ sĩ (nghệ nhân) quy tụ thêm anh em học trường Mỹ thuật Huế ra làm trò thả lừ bắt cá trên đường nhựa, với ý nghĩa rất nhân văn sau khi bán được cá. Thông cảm nha bà con. Huế thơ Huế mộng Huế chồng bộng hai đầu mà bà con. À quên, thông báo cho bà con: anh nghệ sĩ nghệ nhân đó là anh HIỀN, đỡ bà con hỏi tên nghệ nhân.

6:49 Sunday,8.7.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hôm nay đọc Dân Trí, tớ thấy có một bài về xâm hại di tích lịch sử ở Chương Mỹ, Hà Nội. Nhưng hình ảnh trong bài lại là triển lãm Triển Lãm Phố Tranh ở Huế. Râu ông nọ cắm cằm bà kia. Hài hước ghê. http://dantri.com.vn/c202/s202-615810/bai-3-vien-su-hoc-len-tieng-vu-di-tich-danh-nhan-bi-xam-hai.htm

13:35 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  David Nguyễn

Nói thế này thì tình yêu của người Việt đều cẩu thả, không sâu sắc, vô trách nhiệm và không chân thành hết à? còn tây nó yêu thì nhân văn, giá trị thật và đẹp hết à? Mình không bàn về quan điểm nhìn nhận sự kiên này của tác giả nhưng mình không đồng tình cách tác giả sử dụng ngôn ngữ so sánh rất phiến diện. Người thì có nhiều loại, ở đâu cũng có loại này loại kia, có loại ở mỗi môi trường khác nhau lại thể hiện bản chất khác nhau, đừng nhìn vào một góc rồi đưa ra ý tưởng thế giới màu gì.

17:55 Wednesday,18.4.2012

Đăng bởi:  hoàng lan hương

mình thấy bài viết này hay cực, tất nhiên là đúng quá rồi!

11:03 Wednesday,18.4.2012

Đăng bởi:  nguyen dai quoc hung

"Người Huế có thể không nhận ra, và nghĩ là làm thế thì Huế đẹp hơn, nhưng người ở xa như tôi đây thì thấy trang điểm như thế chỉ làm Huế tầm thường đi hẳn, thiếu cái tự tin cần có của bậc vua chúa. Mà điều đó, tưởng họa sĩ Huế thì phải nhận ra rõ hơn người thường chứ?"
Bài viết hay quá tôi cũng là người Huế đang làm fan xa quê, rất đồng tình với quan điểm HÃY YÊU HUẾ NHƯ TÂY NÓ YÊU"

10:47 Sunday,15.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Hãy yêu Huế như Tây “nó” yêu..."

Tiêu rùi, cô/chú Long Xuyên súng-sính ngoại làm sao mà lại khuyên zân làng TA yêu Huệ như TÂY hè?

Này nhé: Yêu-kiểu-Tây cũng có zăm bảy kiểu đóa:

- có anh Tây cứ lên cơn yêu là lao vào cắn xé, sợ thế;

- lại có cậu Tây yêu còn nhát hơn Ta chả bao giờ zám làm chi cạ (các chị chúa ghét zạng nì)

- có bác Tây yêu theo kiệu "ông yêu cháu", chuyên mắng mỏ với lại zạy khôn, có khi hứng chí còn lôi ra đánh đòn,

- có cụ Tây yêu kiểu cổ điển, bắt chị em Ta ziện váy với lại phấn xon như thời phục hưng, mà như rựa mỗi khi cùng "chàng" về làng ngượng chết đi được;

- ngược lại, có anh Tây yêu kiểu đương đại, cô nàng Việt nào rơi vào tay hắn thì nếu không đầu-cạo-chọc-răng-mọc-đinh-ba thì cũng phải áo-2-dây-quần-tây-chễ-rốn, khốn đốn vô cùng với hàng xóm láng ziềng;

Túm lại, hãy yêu Huế như người Huế yêu Huê thôi, cô/chú Long Xuyên ời!

6:52 Sunday,15.4.2012

Đăng bởi:  thanhdalat

Hoàn toàn đồng ý với bài viết này. Là người Huế ở Dalat, xem hình ảnh tranh dựng lố nhố trên bờ rào lề đường thấy nó lem nhem quá, thấy xấu hổ cho Huế mình quá!

22:51 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  hoa nguyen

Bài viết này làm tôi rung động và nhiều suy nghĩ, bởi từ trước đến giờ vẫn vậy, trường Đại học Nghệ thuật Huế luôn luôn tự hào vì đã sản sinh ra nhiều thế hệ nghệ sĩ đã và đang góp phần to lớn cho sự phát triển nghệ thuật địa phương.

21:52 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Ô bài viết quá chuẩn, rất có văn hóa! Còn cái ảnh 3 cô áo dài dàn ra đi ngắm tranh trông "diễn" quá phóng viên ảnh Tuổi Trẻ ơi!

21:00 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  Mạnh Hà

Một bài viết hay. Cám ơn bạn

20:33 Saturday,14.4.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Bài viết hay quá. Cảm ơn bạn Long Xuyên.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả