Gẫm & Bình

Hội Mỹ thuật ở Nhật khác Hội ở ta ra sao?

(Đây là một phần cmt của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng cho bài “Đến Nhật: ngắm hoa anh đào và xem họa sĩ thi tranh“. Soi thấy thông tin về các hội mỹ thuật rất thú vị nên cắt lên thành bài. Tên bài do Soi đặt. Hình ảnh Soi chọn từ các trang web […]

Ý kiến - Thảo luận

11:00 Wednesday,25.3.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

tranh bác Đăng riêng kĩ thuật vẽ là nể rồi
còn nội dung cháu không bàn vì không thích trường phái kiểu trừu tượng
rất cảm ơn bác Đăng vì cuốn "Sơ khảo kĩ thuật sơn dầu cổ điển".

1:18 Wednesday,18.4.2012

Đăng bởi:  Thái Lai Đức Trần

JAPan ("Già Pàn" cũng giống nước ta. cũng có tranh pháo bàn ra tán vào._._ nước ta cũng giống "Già Pàn", cũng có tranh Pháo bàn vào tán ra.)

19:55 Tuesday,17.4.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Chú thích bức tranh đầu tiên trong bài chủ:

Tác giả: Ishizaki Tetsuo (sinh 1938)
Tên tranh: Cosmos (Thanh âm)
Kích thước: P50 (tức là 80.3 x 116.7 cm)

Còn tên bức tranh của tôi là "Giấc mộng ngày", kích thước F50 (116.7 x 91 cm) (Đã đăng tại SOI trong thông báo về cuộc nói chuyện "50 bí quyết vẽ sơn dầu" của tôi tại ĐHMT Yết Kiêu ngày 25/11/2011). Có thể xem phiên bản to hơn của bức tranh này trên trang web của tôi tại

http://ribf.riken.go.jp/~dang/paintings/DreamByDay.html

cũng như các tranh khác của tôi tại

http://ribf.riken.go.jp/~dang/page1.html

Như đã viết trong bài chủ, trong 2 năm vừa qua (2010 và 2011) do Tokyo Metropolitan Art Museum đóng cửa đại tu nên hội Mỹ thuật Chủ Thể phải triển lãm tại Ueno Royal Art Museum. Bảo tàng này nhỏ hơn nhiều nên kích thước tranh chúng tôi bày phải giảm xuống tới cỡ 50 và 100 là tối đa. Để cho công bằng, một nửa số hội viên năm 2010 được bày tới cỡ 100, nửa kia tới cỡ 50. Sang năm 2011 hai nửa đó lại hoán vị kích thước. Từ 1/9/2012 chúng tôi sẽ quay về triển lãm tại Tokyo Metropolitan Art Museum, tức kích thước tranh tối đa lên tới cỡ 200.

Bảng kích thước tranh thống nhất quốc tế có ở trang 17 trong bài "Sơ lược về kỹ thuật vẽ sơn dầu" của tôi tại

http://ribf.riken.go.jp/~dang/kythuat/kythuatvesondau.pdf

19:42 Tuesday,17.4.2012

Đăng bởi:  Bùi Hoài Mai

Rất cám ơn anh Nguyễn Đình Đăng bổ sung cho tôi và các bạn đọc những thông tin quý báu. Chắc chắn trong bài đưa tin về triển lãm này sẽ còn rất nhiều sai sót. Với một chuyến đi ngắn ngày ở Nhật, với một vốn tiếng Nhật chỉ duy nhất một từ: " khẩu xuất" theo kí tự tiếng Trung kèm theo hình ảnh một ngã co dò chạy thì việc đưa tin về một triển lãm như vậy là hơi bị liều. Thế nhưng, khi đến Nhật, mặc dầu bị ngợp với một đất nước tuyệt vời như vậy, nhưng khi đến xem phong tranh, chợt nhận thấy sự gần gũi của con người giữa hai dân tộc. Cũng chợt nhận ra rằng, với một nền công nghệ cực kì phát triển( làm hoảng hồn cả những nước phương Tây có truyền thống công nghệ lâu đời)nhưng về kích cỡ cơ bản của con người cũng không có nhiều cách biệt. Cũng thật may mắn, thông qua bài tường thuật ngô nghê của tôi mà các bạn đọc lại được nhận được những thông tin quý báu mà những họa sỹ Việt Nam rất ít biết về những hoạt động mỹ thuật của nước Nhật từ anh. Một lần nữa chân thành cảm ơn anh. Cũng mong anh có nhiều bài hơn đóng góp cho các bạn đọc Việt Nam được có cơ hội tiếp cận với nghệ thuật của Nhật ( mà do điều kiện khó được tiếp cận nhiều hơn do rào cản ngôn ngữ).

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả