Khác

Nộp đơn đi Aomori nào anh chị em ơi!

SOI: Đây là cmt của họa sĩ Phạm Huy Thông cho thông tin Chương trình Nghệ sĩ cư trú tại Aomori. Soi xin đưa lên thành bài. Cảm ơn Phạm Huy Thông rất nhiều. * Tớ đọc qua thông tin rồi, xin tóm lược như sau: 1. Hạn nộp: ngày 25 tháng 5 là đơn […]

Ý kiến - Thảo luận

22:47 Monday,23.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thôi-thì-tha-thiết-thành-thực tặng anh Thông:

"Làm ZAI cho đáng nên ZAI,
Xờ-un cũng chải, Sen-đai đã từng..."

21:39 Monday,23.4.2012

Đăng bởi:  phale

Thực tình thì mình nghĩ rằng em-co-y-kien chỉ hơi bức xúc vì có nhiều củ nghệ lạm dụng tài trợ để chơi bời bậy bạ. Đôi lúc vì bức xúc mà ta phản ứng gay gắt :) Giống Lê hay bức xúc rằng giải Oscar thường bỏ qua nhiều phim hay, thành ra lâu lâu cứ chửi bới nó mà quên rằng Oscar cũng chọn được nhiều phim xúc động, hấp dẫn.

19:08 Monday,23.4.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Oái. Tớ mới sểnh ra một chữ mà mọi người vặn nhau ác ghê. Cám ơn Pha Lê đã bênh tớ nhé.
Em Có Ý Kiến ơi, bạn lại rỗi hơi rồi.
Về phía cá nhân tớ, mọi người nhìn vào khối lượng công việc mà tớ làm mỗi năm sẽ thừa biết tớ thuộc dạng ham làm hơn hay ham chơi hơn. Nhưng khi tớ đi chơi cũng hết mình lắm. Làm mà không có ĂN CHƠI thì có lẽ đời sẽ nhạt, tranh rồi sẽ thiếu muối.
Về chuyện đi trại sáng tác, khi tớ nói đến ĂN CHƠI trong bài này, tớ không bó hẹp chuyện ăn chơi nghiêm chỉnh hay sa đoạ. Nghệ nào có kinh nghiệm ăn chơi đứng đắn thì cũng nên khoe ra, để anh chị em đi sau còn biết chỗ nào hay, chỗ nào rẻ. Nghệ nào có kinh nghiệm ăn chơi sa đoạ, cũng nên gỉ tai anh chị em, cái gì ngon, cái gì bổ, anh chị em có làm theo hay không thì tùy, nhưng dù sao cũng biết thêm được về văn hoá xứ người.
Còn sang đó dự trại sáng tác, đương nhiên việc chính là... sáng tác. Nghệ nào mà làm được cái gì hay, ối giời ơi, chả cần phải giục, các bố ấy khoe um cả làng ấy chứ. (xin nhắn thêm là nghệ nào viết được thành bài đăng FaceBook hoặc Soi để anh em ngâm cứu lâu càng hay, không có thì ra trà đá cổng trường cũng tốt rồi).

18:16 Monday,23.4.2012

Đăng bởi:  phale

Em zai ơi, cái đó phải hỏi anh Thông thôi, thực tình thì ý của anh Thông là "ăn chơi" kiểu gì thì chỉ anh Thông biết. Nhưng mắng anh Thông vì thấy chữ "ăn chơi" cũng tội nghiệp anh Thông. Lỡ đâu anh ý muốn ăn chơi theo kiểu đàng hoàng thì sao!

Chúng ta hay cho chữ Ăn Chơi nghĩa xấu vì nhiều người ăn chơi theo kiểu phá hoại như em zai nói. Nhưng chị thấy việc hăm hở đi ăn chơi cũng không hẳn chỉ có nghĩa "một phía", mà cũng xuất phát từ việc háo hức khám phá. Nếu được chọn đi sang Aomori thì chị hẳn sẽ thích lắm vì có bao nhiêu thứ để xem, để thưởng thức, trong khi ở đây thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có xem phim, shopping, dạo lòng vòng vài gallery. Nếu cứ thấy người ta thích ăn chơi mà vội mắng thì nhiều khi cũng oan. Nếu em zai chị ăn chơi thì chị cũng không vội phiền gì cả, vì chị tin rằng em zai sẽ học được nhiều thứ sau khi đi đây đi đó, ăn chơi vui vẻ. Hồi nhỏ chị hay bị bà ngoại mắng vì không lo học mà chỉ biết xem phim và chơi bời tới khuya, Nhưng bây giờ nhìn lại thì mấy thứ mình học ở trường chẳng giúp mình viết ra bài nào cho SOI, mà toàn nhờ mấy thứ mình xem trong phim và học được sau khi đi chơi

16:49 Monday,23.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chị Pha-Lê: "Người ta mở những chương trình như vậy cũng là vì muốn thiên hạ tìm hiểu văn hóa Nhật, mà tìm hiểu sao được nếu không đi lại, ĂN UỐNG, ngắm nghía, CHƠI BỜI?"

Chời, chị Pha-Lê ghè em-zai kinh thế!

Nhưng chị ơi, ĂN-UỐNG và CHƠI-BỜI là nhu cầu đích thực, nhưng ĂN-CHƠI lại là cụm từ không có nghĩa là ĂN UỐNG và CHƠI BỜI, chị hỉ? Mà hình như ĂN CHƠI là cụm từ để chỉ hạng "nhà có điều kiện", lưu ý đến khoản tiêu tiền là chính, chị hỉ?

Nếu làm zu-lịch thì ai cũng muốn khách ngoại quốc đến nước mình phải ĂN và CHƠI, các vị ĂN CHƠI càng bạo, chúng tớ càng khuyến khích, càng yêu quý.

Còn mời khách đi hội thảo với lại zự trại mà khách chỉ lo ĂN CHƠI thì hội thảo hỏng (chẳng có người zự) mà trại cũng tan vì nghệ sĩ chẳng tập trung sáng tác, zù các ban tổ chức biết mời các bạn đến thì làm việc hăng cũng chỉ 7 phần thôi, cho chúng nó ăn chơi 3 phần, coi như đãi khách, có sao đâu. Nhưng trong bụng ban tổ chức cũng mong khách mời có đến trại/hội thảo thì ĂN CHƠI in ít thôi, phải không chị.

Chứ như lời hiệu chiệu của anh Thông chả đả động tí chi tới khoản làm việc, mà lộ bem thiên cơ làng ta, sểnh ra âm mưu của zân-nghệ-làng-ta-bôn-ba-hải-ngoại chỉ khoái món ĂN-CHƠI mỗi khi xuất zương, thế thì nguy quá còn zì?

Làm sao phải zấu kỹ mưu của zân làng mình thì mới có cơ lọt vòng tuyển chạch của ban tổ chức chớ, chị Pha-Lê hỉ?

Mong sớm gặp chị và anh Thông trong 1 zịp "phá kho thóc của Nhật" gần đây (nếu ban tổ chức không lần ra mưu sâu làng ta"), chị hí!

Hy vọng ghê gớm!

14:21 Monday,23.4.2012

Đăng bởi:  phale

em zai em-co-y-kien à, Pha Lê nghĩ rằng Thông chỉ có ý tốt muốn keu gọi mọi người khám phá nước Nhật. Người ta cho mình 8 đồng ăn học thì cũng có 2 đồng vui vẻ, thường là thế, vì không chơi sẽ không học vô. Người ta mở những chương trình như vậy cũng là vì muốn thiên hạ tìm hiểu văn hóa Nhật, mà tìm hiểu sao được nếu không đi lại, ăn uống, ngắm nghía, chơi bời?

Mình ngán nhất là cảnh các đoàn Việt Nam ra sức tiết kiệm khi được đưa đi tập huấn/học tập/tham gia các chương trình ở nước bạn. Công sức mình đi tới đó, công sức người ta mời rồi tài trợ chi phí (thường thì tiền sinh hoạt luôn được tính dư một chút, dù không nhiều), mà cuối cùng chỉ ở luẩn quẩn tại thành phố và ăn mì gói, vậy kể ra lại phí công sức của người ta và của mình; đến nỗi lúc về Việt Nam rồi mà chẳng biết nước bạn có cái gì, có chỗ nào đáng xem, món nào nên ăn.

Chắc là nhiều củ nghệ nhà mình hay lợi dụng tài trợ để ăn chơi theo kiểu xả láng, nhưng Lê nghĩ những ai thích khám và và ham học hỏi nên ăn và nên chơi khi đi sang học tập tại một nước nào đấy :))

15:35 Sunday,22.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

ANh Thông: "Nộp đơn đi Aomori nào anh chị em ơi!... Chúc các nghệ may mắn đi trước về kể cho tớ và các nghệ khác kinh nghiệm ĂN CHƠI..."

Chời !

ANh Thông ơi, anh cổ xúi các nghệ làng ta áp-lai đơn xin nước bạn cấp phí bằng tiền tươi thóc thật của zân bạn, sẽ ở nhà của bạn, sẽ có tình nguyện viên nước bạn, sao anh lại sớm tiết LỘ ra cái CHỦ ĐÍCH chính của các-nghệ-hay-bôn-ba-hải-ngoại-quê-ta thế...

... ới anh Thông ời!

19:50 Thursday,19.4.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Tôi cải chính lại rằng, nếu sinh hoạt rất khiêm tốn, khéo tiết kiệm thì vẫn có thể có tiền ghé chơi Tokyo, vì trên đường từ Aomori quay về Việt Nam thế nào cũng phải transit tại Tokyo (sân bay quốc tế Narita).

Khi ở Aomori (sinh hoạt rẻ hơn ở Tokyo), nếu chỉ ăn uống mỗi ngày 1,900 yen thì vẫn còn lại 1,500 yen từ phụ cấp ăn uống của ACAC. Vì thế, nếu ở Aomori 2 tháng thì sẽ tiết kiệm được 90,000 yen. Với số tiền đó, trên đường về có thể dừng ở Tokyo chơi vài ngày.

Nếu chịu khó tìm trên internet thì cũng có thể kiếm được nhà trọ ở Tokyo khoảng 3,000 yen/đêm,ví dụ như ở đây

http://www.sakura-hotel.co.jp/asakusa/rooms/asakusa_mix

17:23 Thursday,19.4.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn anh Đăng. Em cũng đoán là các trại thường cũng chỉ chu cấp vửa đủ nhu cầu sống cho các nghệ sĩ thôi. Có cơ hội đi dù sao vẫn tốt. Em sẽ nhớ để đăng ký cho năm 2013.

16:03 Thursday,19.4.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

@Phạm Huy Thông:

Sinh sống:

Phụ cấp ăn ở, sau khi trừ 20% thuế, sẽ vào khoảng 240,000 yen (cho 70 ngàỵ). Tôi không thấy họ yêu cầu phải trả tiền phòng ở (nghệ sĩ sẽ được ở phòng riêng 19.4 m2, nhưng buồng tắm và bếp thì phải dùng chung). Nếu không phải trả tiền phòng, thì 240,000 yen cho 70 ngày, tức là mỗi ngày khoảng 3,400 yen.

Với số tiền đó, nếu nghệ sĩ ăn uống "khiêm tốn", ví dụ như hàng ngày đi ra siêu thị tự mua đồ ăn về nấu lấy hoặc ăn ở các quán fast food (700 - 800 yen một bữa) thì đủ sống bình thường.

Đi Tokyo:

Aomori nằm ở cực bắc đảo chính, Honshu, của Nhật Bản. Từ Tokyo có thể tới Aomori và ngược lại bằng máy bay, tàu cao tốc shinkansen, hoặc xe bus.

Nhanh nhất là đi shinkasen: giá vé một chiều khoảng 17,000 yen, thời gian khoảng 3 tiếng 40 phút. Nhưng nếu đi 5 ngày liền nhau rồi quay về thì nên mua vé JR East Japan Pass. Vé này là vé khứ hồi, và chỉ mất 20,000 yen.

Nếu muốn rẻ hơn, nhưng đi đường lâu hơn, thì có thể đi

- bus cao tốc, giá vé 8,500 yen một chiều ngày thường, 9,000 yen vào Thứ Bảy - Chủ Nhật và ngày lễ. Thời gian mất 9 tiếng rưỡi. Mỗi ngày chỉ có 1 chuyến;

- bus thường, 5,000 yen một chiều, thời gian 11 tiếng. Mỗi ngày 3 chuyến.

Vì không thể sáng đi tối về, nên tới Tokyo phải trả tiền hotel để ngủ (rẻ cũng phải 7,000 - 8000 yen một đêm. Nếu ở Capsule Hotel Akihabara thì 4,000 yen một đêm. Xem tại đây: http://capsuleinn.com/reservation.html ), rồi còn chi phí đi lại, ăn uống, vé xem bảo tàng ở Tokyo v.v.

Tóm lại, nếu muốn đi chơi Tokyo "ngoài luồng" thì không thể dựa vào tiết kiệm từ phụ cấp của ACAC.

Nhà máy điện nguyên tử:

Tại thành phố Higashidori - phía đông Aomori - có nhà máy điện nguyên tử Higashidori.

Những nơi đáng xem:

Về danh lam thắng cảnh vùng Aomori có thể xem tại đây

http://www.pref.aomori.lg.jp/foreigners/sightseeing.html

13:42 Thursday,19.4.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bác Đăng sống bên Nhật lâu rồi liệu có thể cho các nghệ ở nhà biết về mức sống ở bên đó, liệu số tiền hỗ trợ có đủ sống và đủ làm một chuyến đi Tokyo chơi không ạ?
Tỉnh, thành phố của cái trại này có gần nơi nào đáng đi ko ạ?
Có gần nhà máy điện nguyên tử không ạ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả