Soi học

Bài học Chủ nhật: Những tiên nữ ác ôn - Kỳ 1: Ở biển, đại dương, và sông

    Khi học tích Hy Lạp, rất nhiều lúc mọi người nghe nhắc đến nàng tiên này, nàng tiên kia, biết đại khái thế chứ cũng không biết rõ rằng các nàng này là gì, thuộc loại nào, tính cách ra sao. Thực chất, tiên (nymphs) của tích Hy Lạp rất khác tiên trong truyện […]

Ý kiến - Thảo luận

3:00 Tuesday,15.9.2015

Đăng bởi:  Raumuong Noigian

Như giải thích của Pha Lê í, thì các nymphs này nên dịch là Dạ Xoa thì đúng hơn. Dạ Xoa không phải là "quỷ", mà là các thế lực tự nhiên được nhân cách hóa. Như việc dịch Dragon Tây ra Rồng Tầu là chuyện rất nhầm nhọt. Lỗi đầu tiên của việc "tiếp biến văn hóa" đều là do mấy ông thông ngôn thời kỳ đầu cả. Cười ra nước mát thế! :) (Cười thêm bởi mấy ông thông ngôn các đời sau, có tiếng hẳn hoi, cũng chẳng tránh khỏi)

15:21 Monday,30.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

CHị Pha-Lê ơi. Không biết Tây có ông Tiên không hay chỉ có cô Tiên, nhưng hồi bé tí chị có biết bài "Ông Tiển ông Tiên" không? Còn em thì nhớ bà em ngày trước vẫn hay hát bài này rất lạ (em cứ cám cảnh mãi hình ảnh Ông-Tiên-mang-khố, khổ thế, Ông Tiên em cứ nghĩ phải râu zài quắp thước quần áo lụng thụng nghiêm trang, chả hiểu sao Ông Tiển-Ông Tiên của bà em lại mặc khố? khổ thế? nhưng được cái Ông-Tiên của bà em rất chăm lao-động, lại còn chơi-bút?):

"...Ông Tiển ông Tiên
Ông có đồng tiền
Ông giắt mang tai
Ông cài mang khố
Ông ra chợ phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai nhóp nhép
Ông mua con tép
Về ông ăn cơm
Ông mua mớ rơm
Để về ông thổi
Ông mua cái chổi
Để ông quét nhà
Ông mua con gà
Về nó nhặt thóc
Ông mua con cóc
Ông thả gậm giường
Ông mua nén hương
Về thờ ông Bụt
Ông mua cái bút
Ông viết ông chơi
Ông mua con dơi
Ông về thả ống
Ông sống đến già..."

Chúc chị mấy ngày nghỉ quốc tế lao động được vui vẻ với mấy ông-Tiên-hiền nhá !

21:15 Sunday,29.4.2012

Đăng bởi:  pha lê

Hồi đọc về vụ 50 tiên nữa xuống biến chị cũng có suy nghĩ y như em zai... Nhưng cái thời mấy trăn năm trước công nguyên đấy không biết chúng ta đang làm gì nhỉ?

20:59 Sunday,29.4.2012

Đăng bởi:  Bôi Sỹ

Ở An-nam-mít mình chỉ có 1 nàng tiên ra đời muộn hơn các nàng tiên Tây kia nhưng nhiều đệ tử hơn nhiều: đấy là Nàng Tiên Nâu. Đệ tử của Nàng đầy rẫy ngang cùng ngõ hẻm và các trại cai nghiện

17:29 Sunday,29.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tiên biển được gọi là Nereides. Có tổng cộng 50 Nereides tất cả, họ là con của thần biển Nereus và Doris..."

Tích nì nghi là có cùng gốc với chiện Lạc Long Quân với Bà Âu Cơ hè (con cái toàn chẵn đàn 50 với lại 2x50 cả)?

Lạ kì ghê gớm !

17:07 Sunday,29.4.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Em-co-y-kien nhiều, Soi đưa vào bài rồi đấy.

17:04 Sunday,29.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm "Artemis nghỉ ngơi sau khi đi săn", Hendrick van Balen, không rõ năm..."

Zạ, em thấy Bảo tàng Residenzgalerie ở Salzburg (Áo quốc) chú rằng tranh nì được vẽ vào khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 17

ạ !

16:07 Sunday,29.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tác phẩm "Diana và các nàng tiên", Willem van Mieris, không rõ năm..."

Zạ, tác phẩm này hoàn tất năm 1702 hiện thuộc sở hữu của bảo tàng Rijksmuseum Twente

ạ !

8:56 Sunday,29.4.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...tiên nữ ác ôn..."

Khoái quá, hay quá, chị Pha-Lê cho em xin cái tên rất chi là ÁC ÔN này để từ rày gọi các nàng QUỶ CÁI sân trường em nhá.

Băn khoăn tí: chị Pha-Lê ơi, TIÊN với QUỶ ở đây có nhẽ đều HƯ cả sao? Mà HƯ như rứa thì ở trường em lại rất được đám ZAI NGOAN chúng em bê-xa-mê, thế mới đau, chỉ có các thầy (zà) và các chú bảo vệ (cứng tuổi) là thở than (vì răng?) với lại mắng mổ thôi,

chị ạ!

(Có 1 loài TIÊN không bao giờ...ngoan
Là loài Tiên nữ...ác ôn... ) ????

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả