Bàn luận

Đứa trẻ nghệ thuật Việt Nam nên lớn lên theo hướng nào? –
Bài 5: Đường đi không có gì là khó. Khó vì không chọn đường nào.

SOI: Tiếp theo các phần trước nêu hai quan điểm chính về nghệ thuật Việt Nam, rồi quan điểm phương Đông, phương Tây về nghệ sĩ, lại đảo qua với chút kinh Dịch, phần này là gợi ý về hướng đi – hay đúng hơn, gợi ý về lựa chọn – cho người làm nghệ thuật Việt […]

Ý kiến - Thảo luận

11:43 Thursday,3.5.2012

Đăng bởi:  Van Phong

Có thể có con đường thứ 3, thứ 4, v.v nhưng giới họa sĩ cũng rất "ngại" là khi vẽ những tác phẩm có "đường lối" ngoài đường lối của... nước ta, thì coi chừng bị... tịch thu, hoặc không được xét duyệt triển lãm, hoặc "ngưng" triển lãm giữa chừng. hic

21:46 Wednesday,2.5.2012

Đăng bởi:  pho duc tung

Cám ơn bạn ecyk đã phê bình. Đúng là nói chỉ có 2 con đường thì không thể đúng được. Đấy là cái lỗi muốn cho rõ ý thì diễn đạt cực đoan. nói cho đúng hơn thì là chủ quan của mình đóng góp cho bàn tiệc 2 món, ai thấy hợp khẩu vị thì dùng. Mình mong những ý tưởng đấy chỉ là xuất phát điểm để mọi người đóng góp những con đường 3,4,5,6 như bạn ecyk nói.

20:28 Wednesday,2.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

CHúng cháu cám ơn chú Tùng đã cho chúng cháu đọc 1 bài viết rất nhiều ý đáng để tuổi trẻ ngẫm ngợi.

Chời, thế mà rốt cục thì chú Tùng lại chốt hạ thế này:

"...nghệ sỹ Việt Nam...chỉ có hai con đường. Thứ nhất là theo kiểu Á Đông, anh không phải nghệ sỹ bán tranh. Phải coi tiền không bằng tranh, coi tranh lại không bằng cái sướng được vẽ... Con đường thứ hai là con đường nghệ sỹ chuyên nghiệp..."

CHú Tùng ơi, bon theo bài viết của chú được lên thác xuống ghềnh ghếch đông lồng tây lẩy về kinh dịch lịch kịch hạ thổ vừa khổ vừa vui bùi ngùi biết thêm bao quan/khái niệm cũ mới.

Nhưng cuối cùng, chú lại chỉ ra cho chúng cháu nhõn 2 con đường trước mặt, e rằng tương lai chúng cháu eo-hẹp quá, lối đi về phía trước hạn chế quá, chú à.

VÀ Tại sao lại chỉ có 2 con đường hở chú?

Tại sao chỉ có: 1 là làm quân tử phương Đông 2 là làm zân chuyên nghiệp (mà chú bảo là theo kiểu Phương Tây)?

Chẳng lẽ đến thế kỷ 21 rùi mà nghệ sĩ chúng ta vẫn chẳng có nổi con đường thứ 3, thứ 4 hay thứ 5,6, 7,8 nào ư chú?

Chẳng lẽ nhân tài nước Việt chịu bó tay mà lần mò theo nhõn 2 lối mòn cũ kỹ đó hay sao?

Chẳng lẽ nghệ sĩ Việt chúng ta không thể sáng tạo (nhất là người nghệ sĩ là phải sáng tạo, ứng với quẻ Càn-Khôn cơ mà, theo chú đã dạy đó?), không thể phát quang một lối đi mới hay sao mà phải bó gối lần mần mò theo 2 con đường cũ kỹ người ta đã đi mòn nhẵn rồi, thưa chú Tùng?

Mông lung ghê gớm, chú à!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả