Ở Đâu - Làm Gì

10. 5: “Từ Melbourne đến Thành phố Hồ Chí Minh: Sự tương đồng”

    TỪ MELBOURNE ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: SỰ TƯƠNG ĐỒNG Khai mạc: 19h thứ Năm, ngày 10. 5. 2012Triển lãm sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 11 đến 20. 5. 2012Tại Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (5 Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM)   Triển lãm […]

Ý kiến - Thảo luận

13:22 Thursday,10.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nghe chuyện chú Đăng kể, cháu lại tương liên qua quê ta. Làng cháu cũng có nhiều cô/bác/chí/zì sang-giàu-phú-quý thích tụ tập chiêu đãi các văn nghệ sĩ lắm chớ, nhưng mờ tới zờ vưỡn chưa có cô/bá/chú/zì đại ca nào phát hiện ra được các nghệ sĩ tài-năng-từ-trong-trứng-nước để tài trợ với lại ươm-mầm nghệ thuật hè (mua tranh tượng cả lố chẳng hạn, com-măng nặn tượng cho những khu nhà vườn hay đì-zai rề-xọt chẳng hạn,...) ?

Vấn-lạn ghê gớm !

11:18 Thursday,10.5.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Nhân Em-co-y-kien liên tưởng tới M. Vrubel, tôi nhớ lại câu chuyện về bức tranh "Con quỷ ngồi" (1890).

Bức tranh này - như tất cả những gì khác lạ khi vừa xuất hiện - đã bị các hoạ sĩ và nhà phê bình đương thời phê phán kịch liệt, chê xấu. Chỉ có một người duy nhất thích, và rất may cho Vrubel, người đó lại chính là Savva Mamontov (1841-1918) - một đại gia, nhà tư bản đường sắt, người bảo trợ nghệ thuật.

Mamontov là người đã bỏ tiền mua và sửa sang một trang trại lớn tại Abramtsevo ở ngoại ô Moscow vào năm 1870 để mời các hoạ sĩ, văn nghệ sĩ hàng đầu của Nga thời đó, như Repin, Korovin, Vrubel, Serov, Polenov, Vaznetsov, Nesterov, tới nghỉ ngơi, sáng tác, nói tóm lại là ăn chơi xả láng. Dĩ nhiên mọi chi phí đều do Mamontov bao. Ông còn mua nhiều tranh của họ. Ông là người đã phát hiện và bảo trợ nghệ sĩ opera lừnh danh Chaliapin. Ông ủng hộ các nhà soạn nhạc kiệt xuất của Nga như Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Mussorsky, Borodin.

Mamontov đã mua bức "Con quỷ ngồi" của Vrubel. Ông đánh giá series vẽ quỷ của Vrubel như "những bản giao hưởng của một thiên tài". Sau khi mua bức tranh này, Mamontov đã mở một bữa tiệc khoản đãi Vrubel và nhiều hoạ sĩ khác. Tại bữa tiệc, hoạ sĩ Valentin Serov - người nổi tieesng về vẽ chân dung, chắc do quá chén, đã lên tiếng chê bức "Con quỷ ngồi" là sai giải phẫu (anatomy). Vrubel bèn nói: "Ê, Valentin, cậu hãy lấy giấy bút ra mà copy lại bức tranh đó đi. Cậu sẽ học được nhiều nhờ việc copy như thế đấy." Mọi người giải tán sang phòng bên cạnh. Nesterov nói: "Tôi biết là chúng ta kém, nhưng Vrubel nỡ nào lại nói như vậy."

Năm 1906, nhà bảo trợ nghệ thuật Sergei Daghilev đã đem bức "Con quỷ ngồi" của Vrubel tham gia triển lãm tại Paris. Người ta kể lại rằng trước bức tranh của Vrubel thường vắng tanh vì chẳng ai buồn dừng lại xem, trừ một thanh niên đứng rất lâu chiêm ngưỡng bức tranh đó. Người thanh niên đó là chàng trai 25 tuổi Pablo Picasso.

8:58 Thursday,10.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bác 3-CHẤM-XINH (“…”)

“ecyk muốn nói ...là cái này?

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vrubel_Demon.jpg”

CHú Vũ: “… Vũ …Chắc Em có ý kiến nói đến Mikhail Vrubel? Nhưng bức nào? Cho xin cụ thể bức nào nhe, và link nữa, chứ nói chung chung thế này dễ oan lắm…”

Zạ, thưa bác 3-CHẤM-XINH (không hiểu bác có họ hàng xa-gần với nhà bác Hirst-CHẤM-TRÒN ở Anh quốc không?) và chú Vũ: zù cụ Mi-khai-in Vờ-rui-ben có vẽ nhiều CON QUỶ, thì cứ gặp YÊU TINH của chú làng cháu là theo zác quan thứ 7 mách bảo, cháu phải lập tức ngả nón kính chào cụ Vờ-ru-ben trước tiên vì cháu cứ ngỡ đang được đón chào các con cháu đích-tôn mấy đời của cụ Vờ-ru-ben từ xứ bạch zương hồi hương xứ...gạo-trắng (nước-đen-xì) quê ta...

chứ-còn-gì-nữa

ạ!…

8:39 Thursday,10.5.2012

Đăng bởi: 

Không thể so sánh tranh Vrubel với tranh Thanh Cảnh. Hoàn toàn không giống nhau. Nếu đã xem bên ngoài thì các bạn chắc chắn không thể so sánh như thế được. Tranh Thanh Cảnh đơn thuần là tranh mỹ nghệ, cùng một bộ với tranh thêu XQ, có đặc điểm chung là hút khách ở khối tạo hình toàn cục, nhưng những đường nét, chi tiết thì sơ sài, vừa đủ mức để dựng nên cái hình cần dựng. Bạn nào còn thắc mắc có thể đến một nơi treo nhiều tranh Thanh Cảnh là cà phê Bệt trên đường Tú Xương, Lưu ý: cà phê này cực kỳ thích, hơi âm u nhưng có thể ngồi làm việc cả ngày ở đây không ai làm phiền, không bị nhạc làm ồn.

8:17 Thursday,10.5.2012

Đăng bởi:  THANH CẢNH

Mời ecyk và các bạn, tối nay đến triển lãm nhé... mình còn treo tấm mấy yêu tinh đang tắm táp, xem giúp mình có gợi đến "mối quen biết" nào nữa không nhé.
chân thành cảm ơn! ^^

23:10 Wednesday,9.5.2012

Đăng bởi: 

ecyk muốn nói ...là cái này?

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vrubel_Demon.jpg

22:21 Wednesday,9.5.2012

Đăng bởi: 

Chắc Em có ý kiến nói đến Mikhail Vrubel? Nhưng bức nào? Cho xin cụ thể bức nào nhe, và link nữa, chứ nói chung chung thế này dễ oan lắm.

22:04 Wednesday,9.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Yêu tinh 3 (Goblin 3), acrylic trên canvas, Trần Thanh Cảnh..."

Zạ, cháu chào chú Cảnh ạ!

Zạ, cháu chào Yêu Tinh ạ!

Zạ, cháu chào ông Vruben ạ!

Zạ, cháu chào Con QUỷ ạ!

Zạ, toàn gặp người quen tranh quen quá, chứ-còn-zì-nữa

ạ!

(Hi, chú Đăng, cháu thích cái cụm từ "chứ-còn-zì-nữa" của chú nên xin chú tha lỗi nếu thi thoảng xài chùa, chú nhá. Cháu cám ơn chú ạ)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả