Nghệ sĩ Việt Nam

Đứa trẻ nghệ thuật Việt Nam nên lớn lên theo hướng nào? (Bản tổng hợp, không hình ảnh)

Bài viết của ông Colin có lẽ là một trong số ít bài đánh giá tổng quan hiện trạng nghệ thuật Việt Nam có giá trị. Thứ nhất là bài viết đánh giá một cách tương đối chính xác, sắc sảo và thẳng thắn về hiện trạng sáng tác và tác phẩm của rất nhiều […]

Ý kiến - Thảo luận

18:48 Sunday,11.6.2017

Đăng bởi:  LC

Ôi nhớ Soi quá, mò vào để đọc bài cực hay này. Và để bắt một đứa đọc, nó đang canh cái hầm to và vắng tanh. Nó cần đọc lắm
Cảm ơn anh Tùng mật ong bạc hà

9:15 Tuesday,29.12.2015

Đăng bởi:  2sozo

Thỉnh thoảng đọc các bài viết của anh Tùng như ăn một món khác với nhiều món bày ra hàng ngày. Có lúc ngon lúc không ngon.

Như trong loạt bài : Đứa trẻ nghệ thuật VN, thì nó ở trạng thái không ngon cũng không tệ. Việc anh dùng rất nhiều hình tượng ẩn dụ để thể hiện ý niệm thì rất tiện cho việc liên tưởng (có thể cho dễ hiểu hơn) , nhưng cũng có nguy cơ dẫn đến hiểu lầm, không chặt chẽ. Ví dụ Đứa trẻ nghệ thuật : đứa trẻ có thể hiểu là một tác phẩm hoàn hoản của vẻ đẹp trên nhiều phương diện. Nếu thiên về việc nhấn mạnh đứa trẻ thì không trẻ mãi được mà phải lớn lên hoặc đứa trẻ thì còn thời gian dài và rất tiềm năng thì thật khó định tính cũng như định lượng. Người đọc có thể hỏi lại rằng : vậy đứa trẻ này con nhà giàu hay nghèo ...
v.v.v..v..... Và kết luận rằng nghệ sỹ VN có hai con đường là : 1. Không phải nghệ sỹ bán tranh.... 2. ....giữ cho mình được trong sáng, vô tư, nhạy bén ... Việc kết luận như vậy rất là vội vàng. Nếu một ngày gần đây anh Tùng lại cho ra một nhận xét hay quan điểm khác thì có phải là.... hay những nghệ sỹ đang nỗ lực sáng tạo giữa hai con đường này, có thể tạo ra một hay nhiều con đường khác , họ mà đọc kết luận này thì sẽ tặc lưỡi bảo rằng ... ông này ba sàm. Việc bán tranh và việc giữ mình được trong sáng, vô tư, nhạy bén có thể dễ mâu thuẫn với nhau, nhưng hoàn toàn không mâu thuẫn với nhau. Kết luận vội 1 phát : Bài viết của anh Tùng tuy là một món ăn độc đáo trong hàng loạt các đồ ăn bẩn, và chưa ngon : nhưng cũng đang chưa có bút pháp, nội dung, ý đồ rõ ràng, như một câu anh đã viết: nghệ sỹ chưa chọn được con đường, và vẫn chỉ đang lang thang ( luẩn quẩn) ở một khung cảnh nào đó và chưa thoát ra được. :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả