Ở Đâu - Làm Gì

18. 5: K31 – Những gương mặt mới, nhưng chắc Hải và Thanh đã nản...

  K31 – NHỮNG GƯƠNG MẶT MỚI Khai mạc: 17h00 ngày 18. 5. 2012Từ 18. 5 đến 25. 5. 2012Tại: New Space Arts Foundation (N.S.A.F.)Làng nghề Huế – trung tâm văn hóa Phương NamTầng 2 Số 15 Lê Lợi, TP Huế Đơn vị tổ chức:– Trung tâm văn hóa Phương Nam– New Space Arts Foundation […]

Ý kiến - Thảo luận

8:46 Sunday,20.5.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – TẠO ĐK

Các bạn có ý định chụp tranh đưa lên diễn đàn đó chứ? đừng vì những việc nhỏ mà bỏ mất con đường dài các bạn phải vượt qua, hãy tạo điều kiện cho bản thân trải nghiệm....

23:44 Saturday,19.5.2012

Đăng bởi:  lonelyrocker

Bước đầu như vậy cũng là một điều quá tốt rồi, xin cảm ơn 2 anh đã tạo điều kiện để thế hệ đàn em có thể tự tin bước vào cuộc sống. thân!!!

0:15 Saturday,19.5.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Thích còm men của 2 anh Thanh & Hải chưa nhanh nhưng kịp thời :D .

20:53 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Thanh & Hải đã cung cấp thông tin. Chúc các bạn thành công!

16:31 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  N.S.A.F

Soi thân mến !
N.S.A.F gửi đến Soi những ý kiến về triển lãm “K31 – Những gương mặt mới” như sau:
- Triển lãm này N.S.A.F với vai trò là nhà tổ chức chứ không phải là Curator (giám tuyển).
- N.S.A.F tài trợ cho triển lãm lần này tất cả các hạng mục không khác các triển lãm khác do N.S.A.F đã tổ chức trong thời gian vừa qua.
- Trước khi tổ chức triển lãm N.S.A.F đã làm việc cụ thể với ban cán sự khoá K31 (là những sinh viên năm 5, niên khoá: 2007 – 2012, khoa hội hoạ - trường đại học Nghệ thuật Huế) về vấn đề bài viết giới thiệu cho triển lãm này nhưng các bạn sinh viên từ chối cung cấp, bởi vì đây là 50 tác phẩm bài tốt nghiệp đa phong cách và đề tài nghiên cứu khác nhau.
- N.S.A.F là một không gian phá cách nên chúng tôi hoạt động theo kế hoạch của từng dự án. Soi vào thăm N.S.A.F thấy hiu hắt thì chắc là trong thời gian đó chúng tôi không có chương trình.
- Thanh – Hải xin cảm ơn lời nhắc nhở của Soi nhưng Thanh – Hải chưa chán đâu… :-)

13:27 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  admin

@Trung Quân: Ối giời ơi, từ đó mà suy ra Soi ghét Huế, kể cũng thánh thật. Sao mà nhạy cảm thế nhỉ, lại làm Soi nhớ hai câu thơ rất hay của Phan Huyền Thư:
"Muốn thì thầm vuốt ve Huế thật khẽ
Lại sợ chạm vào nơi nhạy cảm trên cơ thể Việt Nam"

Chuyện phê bình một tờ poster sơ sài chẳng dính gì đến yêu hay ghét một vùng, một cơ sở, một con người. Có ghét là ghét hành động đó thôi.

Thân mến

13:06 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  Trung Quân

ôi là soi ghét Huế, tự vấn lại đi nhé soi.

5:55 Thursday,17.5.2012

Đăng bởi:  admin

@IQABC: Tập đọc kỹ xem người khác thật sự nói gì đi bạn ạ, hơn là bám vào từng câu từng chữ rồi bắt bẻ, vừa trẻ con, vừa non nớt.
Đừng lạm dụng cách chụp mũ "thiếu tôn trọng, không tôn trọng" trong tranh luận. Cái mũ ấy vừa xấu tính, vừa làm mất thì giờ người khác phải thanh minh. Cứ phải vỗ tay hùa mới là tôn trọng à? Tranh luận lại là thiếu tôn trọng sao?

Trong chuyện này, gút lại một điều, ý Soi là: làm triển lãm cho một tập thể như thế mà quăng ra có một cái giấy mời cẩu thả, như là giấy báo họp lớp, thế là không xứng đáng.
Còn bạn nào thấy thế là trân trọng rồi, thế là tốt lắm rồi, thì cứ thế mà phát huy, cho người và cho cả mình, (à, để xem sau này làm cho mình thì có thế không nhé).
Chúc vui.

23:43 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  IQ ABC

Quan điểm của mỗi cá nhân thì dù ai là ai đi nữa cũng đáng được tôn trọng. Soi nói như vậy cảm giác thiếu tôn trọng. Nếu đó là cách nghĩ của cá nhân 1 ai đó trong quản trị thì nên đề tên hoặc 1 nickname. Còn nếu đó là cách nghĩ chung của Soi thì cá nhân tôi thiết nghĩ chưa được hay lắm.
Vả chăng, Soi nói: "Soi chỉ thấy thương các bạn sinh viên, chắc tại chưa có tiếng nên được làm triển lãm không thôi cũng đã thấy là may lắm rồi?"
Tôi thấy họ chẳng cần Soi thương đâu. Cá nhân trong số họ, nhiều người đã tham gia triển lãm bên ngoài nhiều như toàn quốc hay triển lãm trẻ. Tuy bây giờ tiếng tăm còn chưa có nhưng chẳng lẽ vì thế mà coi thường?
Họ không may mắn vì được triển lãm đâu Soi ạ. Họ chỉ thấy may mắn vì đây là cơ hội cuối cùng để họ triển lãm chung với nhau.
Thiết nghĩ, Soi nên bớt thành kiến và nên khách quan một chút.

21:09 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  admin

Vâng, Hồng Hiệp, đó là quan điểm của bạn, bạn cứ giữ lấy :-). Soi chỉ thấy thương các bạn sinh viên, chắc tại chưa có tiếng nên được làm triển lãm không thôi cũng đã thấy là may lắm rồi?

20:58 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  phạm hồng hiệp

Chào Soi, tôi nghĩ rằng không nhất thiết triển lãm nào cũng cần giới thiệu. Có những cái không giới thiệu gì đôi khi cũng hay:)

20:40 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  admin

Ủa Hồng Hiệp, ai đòi hỏi phải đao to búa lớn khi giới thiệu một triển lãm hả bạn? Soi có đòi phải giới thiệu rùm beng không? Chẳng lẽ trong giới thiệu một triển lãm chỉ có hai thái cực: hoặc là đao to, hoặc là không gì cả?

20:34 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  phạm hồng hiệp

Soi ơi đây là một triển lãm của một lớp tốt nghiệp. Các em là sinh viên mới ra trường tất nhiên là những gương mặt mới. Chúng ta nên chờ đợi và xem những tác phẩm của các em rồi bàn luận. Tôi nghĩ rằng không nhất thiết khi nào cũng cần phải đao to búa lớn, giới thiệu rùm beng đã là hay. Hy vọng sẽ xem một triển lãm thú vị.

12:00 Wednesday,16.5.2012

Đăng bởi:  Bưởi

Đây là đợt triển lãm tác phẩm tốt nghiệp của lớp hội họa khóa 31 vừa bảo vệ xong hôm 15/5

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả