Bàn luận

Bàn về gái đẹp

SOI – Nhắn riêng bạn Lê Hà: Yêu cầu của bạn đã được thỏa mãn rồi nhé. Đặc biệt là phần cuối bài :-). Cảm ơn anh Phó Đức Tùng. (Trong cả bài này, các bạn bấm vào hình để xem phiên bản lớn hơn.)   Nhân tranh luận sôi nổi của diễn đàn về Ngọc […]

Ý kiến - Thảo luận

11:28 Tuesday,12.1.2016

Đăng bởi:  Liệt vị

"Có thể ngoại tình mặc dầu vẫn vượng phu" câu vô tư này của tác giả có thể được một số "hoa hậu" và nữ minh tinh dùng để biện hộ cho các thương vụ tay trái như tay mặt (core - business) của họ. Kiểu như nữ "nhà văn ma" (chấp bút) bàn với Thương Tín viết dâm ký vì làm phim bây chừ thu nhập chẳng là bao (thôi thì phen này quyết đi buôn... scandal phòng the).
Nhìn các hoa hậu Việt Nam, tui còn nhớ có lần một ông tư lệnh bảo với ông cố vấn bạn, giữa nước sôi lửa bỏng: sao mà hôm nay rót nước (trà lúc giải lao) không đứa nào làm (đàn ông) kửng được. Nhiều hoa hậu Việt cũng chỉ khiến cho người ta nhìn được vài giây, vì không... được. Lại nhớ hồi bao cấp có chuyện tiếu lâm thi hoa hậu giết mổ, nay ra chợ thấy có một số em bán thịt khá xinh, dù hơi quê. Nhưng cũng không kử được khi nhìn em vung tay chặt chém thân thể Trư bát giới...

10:28 Tuesday,12.1.2016

Đăng bởi:  Bùi Như Lạc

Bài này chắc là còn bàn loạn được nhiều đây. Vì con người vừa có ưu thế là con mái đẹp hơn con sống, và có cái mồm (đực) tán dẻo, khoác lác và chê (sau lưng, nhất là khi đã thỏa lòng rục) cũng rất tiểu nhân. Bản thân tôi thấy quan điểm về cái đẹp của mình cũng thay đổi. Hồi trẻ (kể cả trẻ con) hẳn do xem tranh thánh (xin lỗi) nhiều, nên thích típ liền chị to Hông rộng Máng (vice versa). Hồi sang Tây cũng vẫn thế, lao vào cả một biển mênh Mông. Thấy có rựa tây (vị nào tinh tế) nhìn mình có ý coi thường, vì họ thích một số cô thon thả (gái Việt), mình thì tham số lượng phồn thực, chạy theo thành tích chủ nghĩa. Nay giề rồi, gần như rửa tay gác kiếm chủ yếu vì sợ chồng/bồ của họ đánh cho, lại nhớ về những em thon thả từng thích mình ở bên tây. Nghĩ lại, phải chi hồi ấy mình tơ lụa hơn, như bây chừ, và cũng có chút hối hận...

9:26 Tuesday,12.1.2016

Đăng bởi:  Phan Huy

Cả xã hội này mà không có những cái bất thường thì nó mãi dậm chân tại chỗ thôi anh à. Và chiều cao của phụ nữ Việt Nam sẽ mãi là 1m55, trong khi thế giới chiều cao trung bình đang tăng lên.

23:04 Thursday,24.7.2014

Đăng bởi:  Đặng Thái

Không hiểu sao tác giả lại lấy tranh của Chu Phòng đời Đường để minh họa cho luận cứ :"Đặc điểm phi vật chất này sẽ tự dẫn tới những nét thiên về thanh mảnh hơn là phốp pháp, đầy đặn." Trong khi thời Đường, vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ là phải béo tốt, mũm mĩm vì trong thiên hạ không mấy ai có đủ ăn mà béo tốt thế. Những cung nữ trong tranh mà tác giả đưa lên đều béo tròn, má phính cả. Từ một chi tiết nhỏ này thôi ta hiểu được là vẻ đẹp mà một xã hội ngưỡng vọng là vẻ đẹp mà ít người trong xã hội đó đạt được.

Ngay trong bài viết anh Tùng cũng nói đến điều này ở phần bộ phận sinh dục của văn hóa phồn thực "chính là sự phi tỷ lệ" . Vậy thì em thực sự thấy mâu thuẫn khi đọc đoạn dưới về hoa hậu Việt Nam:"Như vậy, việc tuyển chọn hoa hậu Việt Nam theo tiêu chí châu Âu thứ nhất là dẫn đến lựa chọn những cá thể biến dạng, không đặc trưng của chủng tộc, tiềm ẩn nguy cơ bất thường cao. Điểm thứ hai, cho dù chọn được một cô Việt Nam giống Tây hơn cả Tây, thì về nguyên tắc, người Việt Nam sẽ không đồng cảm được với cái đẹp này, giống như cóc đực chẳng thể thấy Tây Thi là đẹp." Người Việt ngực không to nên thích ngực to như Tây, da không trắng nên thích trắng như Tây thì hoàn toàn là hợp logic chứ sao lại "không đăc trưng" và so thẩm mỹ con người với thẩm mỹ của loài động vật chưa tiến hóa não bộ được. Hơn nữa một thực tế hiển nhiên là số đông (chỉ nói riêng) thanh niên nước ta (chiếm phần lớn dân số) ngày nay quyết định cái đẹp là theo tiêu chuẩn phương Tây đồng nghĩa với việc văn hóa đã tiến lên và đào thải những chuẩn mực cũ. Hiện tượng này xảy ra khắp nơi trên thế giới, đơn giản như vẻ đẹp mỹ nhân thời Thanh khác thời Minh,và cả hai khác hẳn thời Đường. Phụ nữ Hà Lan trong tranh Trung cổ đẹp là phải ngực nhỏ bụng to, ngày nay đâu có thế nữa.

Đọc những phần trên lập luận rất hay nhưng thấy phần cuối hơi nhiều cảm tính, có lẽ vì tác giả đã bỏ sót sự tiến hóa của văn hóa nói chung và thẩm mỹ nói riêng, nên viết ra mong mọi người cùng bàn luận.

16:56 Thursday,15.5.2014

Đăng bởi:  jasmia

Hix, tướng vượng phu ích tử! có nốt ruồi ở lòng bàn chân nè :))

10:52 Thursday,13.3.2014

Đăng bởi:  Junpyo

Ây da, mình có đặc điểm tướng số của người phụ nữ vượng phu ích tử kìa :">

23:09 Wednesday,3.10.2012

Đăng bởi:  sinhnie

"Tây Thi đối với ta là đẹp, nhưng đối với con cóc đực thì chỉ con cóc cái là đẹp. Nếu cái đẹp của con người không phải chuẩn của thiên nhiên, thì cái đẹp của một người nhất định cũng không thể là chuẩn cho mọi người. Người đó dù có nghiêng nước nghiêng thành như Tây Thi, hay đui què mẻ sứt, đít biến thành bánh xe, tay biến thành cung tên v.v… thì cũng chẳng có gì quan trọng." Đoạn mình thấy hay là đây 

18:24 Wednesday,1.8.2012

Đăng bởi:  Nguyên Tánh

Bài viết thể hiện được người viết có nhiều kiến thức. Vấn đề nêu ra cơ bản là đúng, nhưng vấn đề không phải là thi hoa hậu ở Việt Nam mà đó là vấn đề chung của tất cả các cuộc thi sắc đẹp. Vẻ đẹp mà đem ra thi đã là không đúng rồi. Ngày trước thi tuyển cung nữ, chỉ là câu chuyện lựa chọn cá nhân là một ý nghĩa khác. Có vẻ anh Tùng bị dị ứng về những cái gì mang nhãn hiệu Việt nhỉ.

9:08 Saturday,9.6.2012

Đăng bởi:  Tuấn Trần

Tôi hiện cư ngụ bên Mỹ. Tuy nhiên, tôi thường xuyên đọc tin tức ở quê nhà... và đa số là buồn hơn vui!
Hôm nay đọc được bài báo bàn về cái đẹp của anh Tùng, tôi cảm thấy một niềm vui nho nhỏ len vào hồn vì ít ra VN cũng còn có một vài người biết suy nghĩ ĐÚNG...
Rất trân trọng về bài báo trên.
Thân chào

16:10 Friday,8.6.2012

Đăng bởi:  trần ý Dịu

Cám ơn anh Tùng, có lẽ đây là bài viết về gái ổn nhất mà tôi được đọc. Xã hội chúng ta đang cùng chạy đua theo những giá trị vốn không phải của chúng ta, không thuộc về chúng ta và quan trọng hơn là không "thuần chủng".

20:37 Sunday,20.5.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – XUÂN THÌ

Tuổi xuân thì:), tuổi xuân thì rồi sẽ trôi qua, chỉ có vẻ đẹp.... thiên chức của người phụ nữ là mãi mãi trường tồn...

13:51 Sunday,20.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

NGUYỄN HỒNG SƠN: "...Cái kỳ lạ là Sơn không thấy người phụ nữ nào đẹp hơn vợ của mình..."

Tình-hình-là-rất-tình-hình

tình hình là từ zờ các tranh của anh Sơn sẽ chỉ có các nhân vật nữ "đẹp"-như-tranh-đả-kích ????

Bi kịch ghê gớm!

13:44 Sunday,20.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh/chú/cụ Tân: "Kiến trúc sư CÓ MÁU MẶT..."

Cháu vặt được cụm từ "có máu mặt", của anh/chú/cụ rồi mạn phép xin hỏi anh/chú/cụ Tân (và các cao nhân, tỉ zụ chị Pha-Lê hay anh Tùng KTS) phát:

- Zạ, xuất-đầu-xứ của cái cụm từ CÓ MÁU MẶT là từ mô hè, từ khi tê hè? từ Hoa Ngữ, Mỹ ngữ hay Việt ngữ ạ?

- Zạ, liệu CÓ-MÁU-MẶT có phải là cụm từ để phúng chỉ những cụ ông ngày xưa thường xuyên no-cơm-ấm-cật-zậm-zật-toàn-thân nên làn-za-mặt các cụ thường đỏ au, đỏ phừng đỏ hồng đỏ hào nên zân ta yêu quá sợ quá nể quá mà gọi là có-máu-mặt không ạ?

- Zạ, "có-máu-mặt" có phải là so ví ngược zì với "mặt-xanh-như-đít-nhái" để chỉ các zân nghèo nghệ nghèo ăn uống thu chi ít pờ-rô-tít quá nên za zẻ thường xám ngoét không ạ?

- Zạ, thế thì sao người Tây lại zùng cụm từ BLUE BLOOD (máu-xanh) để chỉ những hạng người ngự vào tầng lớp quý-xờ-tộc ạ?

Lạ hè, người Tây người Ta zùng 2 cụm từ khác hẳn mà lại chỉ chung 1 hạng người mặt-không-xanh-nanh-không-vàng nhề?

Zạ, xin các anh/chú/cụ chỉ záo

ạ!

12:06 Sunday,20.5.2012

Đăng bởi:  Tân

Kiến trúc sư có máu mặt nhận định Ngọc Trinh còn chuẩn hơn cả Vệ Nữ . Còn chiêu PR nào tuyệt hơn thế không ? Haha ,

10:54 Sunday,20.5.2012

Đăng bởi:  Nhật Giang

Đọc xong bài của anh mới thấy nhiều điều mình chưa biết và bớt thất vọng về đàn ông Việt Nam, không phải ai cũng chỉ nhìn con gái là chân dài là hình thể này nọ.
Em cũng là con gái Việt và nhiều khi cảm thấy rất tự ti về bản thân. Em cao 1m58, da nâu và hơi mập, mũi thì cũng không kiểu thanh tú giống các bạn Tây được, miệng nhỏ mặt tròn. Lúc còn bé thì vô tư lắm chẳng để ý nhưng lớn lên mới thấy tự ti vì da mình không trắng, nhưng nghĩ lại thì đó là gen từ ba em, và là con gái của ba tất nhiên em sẽ thừa hưởng yếu tố ngoại hình đó.
Mà kể cũng lạ, đọc báo toàn thấy các bạn Tây đi tắm nắng cho da nâu khỏe mạnh còn mình thì càng trắng càng xinh, điều này có lẽ gây áp lực cho một bộ phận không nhỏ phụ nữ Việt.

18:32 Saturday,19.5.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – VỢ LÀ SỐ 1

Cái kỳ lạ là Sơn không thấy người phụ nữ nào đẹp hơn vợ của mình...)...

17:44 Saturday,19.5.2012

Đăng bởi:  pho duc tung

hi ecyk
cám ơn bạn đã phát hiện. Mình viết bài, xong lúc tìm ảnh thì search qua loa trên internet, bây giờ tìm lại cũng không hiểu cái ảnh venus Khách sạn thắng lợi ấy từ đâu ra nữa. Thế mới biết nhiều khi những thứ quá quen, thành ra không có phản xạ nhìn kỹ. Tuy nhiên qua nhận xét này mình lại càng tin chắc về thẩm mỹ tỷ lệ của dân ta có vấn đề. Mình ẩu là một chuyện, nhưng người thợ đẽo đá, có mẫu sẵn mà làm thành một thứ hoàn toàn khác, mà đây không phải trường hợp duy nhất, mà là phổ quát cho tất cả các loại tượng. Từ đó càng cho thấy nghi ngờ về cảm nhận tỷ lệ hoa hậu của đàn ông Việt.

13:48 Saturday,19.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Nàng Vệ nữ này chắc không thể chuẩn bằng Ngọc Trinh..."

Đề nghị SOI (hay anh Tùng?) đưa tượng vệ-nữ là phải lấy bản gốc nhá, là cái tượng ở trong điện Lu-vờ nhá, chứ Soi (hay anh Tùng?) vớ cái tượng của chú... (zì?) làng ta hay đẽo gọt ở bờ đê trước cửa khách sạn Thắng Lợi để minh họa cho là thua chị Ngọc Trinh thì ắt là đúng rùi vì chú... (zì?) làng ta chép tượng bị sai tỉ lệ quá hóa thành "biếm tượng"...

Ngượng ngùng ghê gớm

19:27 Friday,18.5.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – NGÃ MŨ

Xem ra Phó Đức Tùng rất sành sỏi về gái đẹp, đặc biệt là quan niệm về gái đẹp của người Phương Đông.

Đừng dối mình là không giỏi nhé Tùng - Sơn phải ngã mũ về vấn đề này đối với Tùng đấy...)...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả