Bàn luận

Vì sao phải xúm vào miệt thị cô ấy?

SOI: Đây là cmt của bạn Thanh Tâm cho bài Quanh Ngọc Trinh: Hồ Thu vs Vũ (hay não vs da). Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ thảo luận. Xin phép bạn Thanh Tâm cho Soi được biên tập một chút (đặt tít nhỏ, đảo một đoạn) để dễ theo dõi […]

Ý kiến - Thảo luận

11:05 Friday,12.7.2013

Đăng bởi:  Phạm Thị Kiều ANh

Em thích bài viết của chị, rất hay, em cũng thích Ngọc Trinh và nhìn nhận cô ấy hoàn toàn theo quan điểm của chị, chỉ có điều ko viết ra đầy đủ và ý nghĩa được như thế. EM vốn cũng là người thích những gì chân thật đơn giản. Bài viết này rất hay, có một số câu tuyệt:
- tôi mà là đàn ông thì thích chọn cái cô nhân hậu, biết điều (kể cả có đanh đá một tí để khỏi bị bắt nạt), hoặc ngốc một tí nhưng ngoan, hiền lành, không xấc xược để làm vợ; còn việc ngắm hay trầm trồ gái đẹp thì cũng là tất yếu.
- tôi không quan tâm ngoài đời Ngọc Trinh là con người thật thà hay dối trá, cách sống tốt hay không tốt, nhưng tôi cho rằng ít ra với những gì cô ấy phát ngôn trên báo không đáng bị chửi bới miệt thị như thế, nhất là những người tự cho mình là đầu có chữ, có nếp nhăn rồi chê bai này nọ tôi cũng cho rằng thế là đủ xấu rồi
- Ai cũng có giá trị trong cuộc đời này và có đóng góp cho xã hội. (câu này tuyệt)
- Gương xấu thời nay đúng là nhiều lắm, nhưng ai mượn chúng ta không thích đọc gương tốt nên mới thấy xã hội loạn

12:45 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  Quỳnh

Tôi thích cách nghĩ của bạn Thanh Tâm. Cảm ơn các bạn đã nói và viết. Chân thành!

13:27 Tuesday,22.5.2012

Đăng bởi:  admin

:-) Cảm ơn Thanh Tâm, Hồ Thu, Vũ, và tất cả các bạn đã vào thảo luận một cách nghiêm túc và chân thành.

13:23 Tuesday,22.5.2012

Đăng bởi:  Thanh Tâm

@ Hồ Thu: Chân thành cảm ơn bạn vì lời khen! Tôi cũng rất vui khi biết rằng tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy tiếng nói chung. Tôi nghĩ rằng bạn cũng rất sâu sắc và tình cảm.
Nhân đây cũng rất cám ơn Soi đã chú ý và ưu ái những ý kiến của tôi, hơn nữa còn biên tập lại rất hay nữa. Cám ơn, cám ơn SOI!

10:13 Tuesday,22.5.2012

Đăng bởi:  SƠN – TÌNH NGƯƠI TỰ DO

Thanh Tâm rất chân thành và cũng đậm tình người, Hồ Thu là người yêu tự do, cả hai ý kiến trên của hai bạn đều có nghĩa....

9:10 Tuesday,22.5.2012

Đăng bởi:  A.N

Mình thích bài này, mà mình cũng rất thích cả bạn Hồ Thu nữa :-)

0:39 Tuesday,22.5.2012

Đăng bởi:  123

Bài viết hay, nhưng tự dưng nghĩ cuộc sống lạ thật, một nữ nghệ sĩ nude làm trình diễn thì bị coi là khiêu dâm, phải lên gặp công an vì phạm luật, vì tư cách. trong khi một hoa hậu làm hẳn một bộ ảnh nude thì không vấn đề gì. Khó hiểu nhỉ!

23:31 Monday,21.5.2012

Đăng bởi:  Adam

Xin chào tất cả các bạn, tôi là người ít lời nhưng cũng xin phép được góp ý thật là nhiều, cho đúng với bản chất của mình. :)). Hoàn toàn không phải là những lời "thuyết giáo" người khác, mà chỉ là những suy nghĩ mang tính chất cá nhân.
Thứ 1.
Tôi nhớ câu chuyện " Người đàn bà bị ném đá", 1 dụ ngôn nổi tiếng. Có 1 người đàn bà phạm tội chửa hoang, người ta sắp ném đá bà ta nhưng họ vẫn hỏi ý kiến của Giesu. Và Giesu đã trả lời rằng" Ai chưa từng có tội thì hãy ném viên đá đầu tiên". Tôi nghĩ câu chuyện trên có ý nghĩa trong trường hợp này, chúng ta không nên phán xét người khác trong cuộc sống.
Thứ 2.
Chúng ta sẽ sai lầm rất lớn nếu tranh cãi khi những bài viết "phê bình" Ngọc Trinh được phát xuất từ mấy tay nhà báo vốn dĩ không xuất sắc lắm (xin lỗi tôi phải nói sự thật như thế ). Bởi vì như các bạn đã biết, báo chí của chúng ta mang tính chất lá cải nhiều hơn là điều gì đó nghiêm túc. Nếu như 1 học giả hoặc 1 bài viết tốt- đúng với ý nghĩa của nó, viết về Ngọc Trinh thì chúng ta đáng tranh luận, còn nếu không thì thôi, tôi nghĩ vậy.
Thứ 3.
Tôi nghĩ người Việt Nam tư duy không được thực dụng cho lắm, nói theo kiểu dân gian là lằng nhằng. Kiểu như đi ăn mà ai cũng tranh giả tiền cả, nhưng mà nếu ngày mai không ai mời lại thì người giả sẽ ca thán. Đã là người mẫu, thì chúng ta quan tâm tới hình thức thôi, đằng này lại bắt người đó thông minh nữa. Mà nếu đọc lại bài trả lời của Ngọc Trinh, tôi không thấy là cô ấy không thông minh, thậm chí cô ấy rất khá nữa. Vả lại, theo tôi gái đẹp thường thông minh hơn, cũng như con trai đẹp. Gái đẹp cũng như người đẹp sẽ được xã hội nuông chiều hơn và tiếp xúc rộng rãi hơn. Cô ta sẽ nhìn đời bằng con mắt "tầm trên", vì cô ta đẹp hơn.

Kết luận.
Xã hội không được định hướng bởi tầng lớp trên (đại tri thức, thượng lưu) mà hình như đang bị tầng lớp dưới định hướng, có thể chủ quan nhưng tôi nghĩ thế. Xã hội đang trong thời kì "quá độ" thực sự, không có gì là chuẩn mực cả. Mọi thứ đều lẫn lộn, lúc này chúng ta cần 1 tầng lớp thượng lưu đủ mạnh để định hướng cho xã hội.

22:30 Monday,21.5.2012

Đăng bởi:  Hồ Thu

Cảm ơn bạn vì bài viết rất thấu tình đạt lý này. Tôi đồng ý và rất lấy làm tiếc vì đã nặng lời như thế. Buồn cười thật, tin tôi đi, vốn tôi cũng không định đẩy tranh cãi đến xa như vậy đâu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả