Nghệ sĩ Việt Nam

Ý “điên” – Triển lãm tác phẩm hồi cố, liệu tác giả có “tái xuất giang hồ”?

    NGUYỄN NHƯ Ý- Gương mặt điêu khắc Việt Nam đương đại Khai mạc: 17h thứ sáu ngày 25. 5. 2012, kéo dài đến 30. 5. 2012Tại Viet Art Centre (42 Yết Kiêu, Hà Nội)   Chiều thứ sáu ngày 25. 5. 2012, tại Viet Art Centre 42 Yết Kiêu, diễn ra một triển […]

Ý kiến - Thảo luận

18:27 Tuesday,29.5.2012

Đăng bởi:  Phong thần

Có lẽ anh đang làm giàu thêm tư liệu sống và sẽ quay lại nghệ thuật trong một ngày gần đây

13:10 Monday,28.5.2012

Đăng bởi:  HOANG HUU VAN

Tôi đã làm việc cùng Như Ý thời kỳ anh sống ở phố Thanh Nhàn. Thời kỳ đó anh chỉ toàn vẽ tranh thôi. Mong anh hãy tiếp tục làm việc như anh đã từng là anh.

20:21 Sunday,27.5.2012

Đăng bởi:  Khong so ma

Blo tin mới đây! Từ cửa hàng Mỹ phẩm có chủ không phải tên là Hoàng Quân, hiện giờ có nhiều người tên là Ý thích được gọi tên là Ý "điên" đấy, rồi thì Trường Chinh, Huyền Trinh gọi lại là Ngọc Trinh cũng nhiều...

0:27 Sunday,27.5.2012

Đăng bởi:  sơn cao thanh

mấy năm trước nghe chủ cửa hàng mỹ phẩm Hoàng Quân có nói là anh Ý "điên" đã lấy một cô giáo, sau đó anh chuyển sang vẽ tranh, rồi được mời triển lãm tượng tại Mỹ, vì anh ko còn tượng nên đem tranh ra bày...nhờ Soi làm rõ chuyện này nhé, rất mong anh Ý quay lại làm NT, và có cuộc sống như có người đã nói.

11:29 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  nguyễn xuân thanh

Triển lãm của anh Như Ý gần như là chuyện riêng của các nhà sưu tập nghệ thuật Hà Nội, để làm rõ mối liên quan Nghệ Sĩ – Người Sưu tập. Chưa vội bàn đến chất lượng của các tác phẩm điêu khắc của Ý, nhưng cái cách để triển lãm này xảy ra khá xúc động, nó có chất - đời -thường - rất - mạnh - mẽ. Tôi đã xem qua đoạn phim ngắn về cuộc thăm bạn của anh Sĩ dành cho Như Ý và thấy anh Như Ý đang sống như một người tỉnh táo nhất chứ không phải là Như Ý-điên như trước đây.
Cảm ơn Như Ý, Đức Sĩ và nhà triển lãm.
thanh

9:52 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  Tu An

Cảm ơn Soi đã tìm kiếm và chia sẻ thông tin nhé.

9:50 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  admin

Đến ngày 30. 5 Tú An ơi. Mới hỏi được và bổ sung vào bài rồi. May mà bạn hỏi đấy :-)

8:38 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  Tu An

Soi ơi, Soi có biết triển lãm anh Ý kéo dài đến ngày nào không?

0:46 Friday,25.5.2012

Đăng bởi:  thiendong

Mình cũng đã có nhiều đêm mất ngủ để ngắm những pho tượng của Y'. Quả thật nó mang một sức hấp dẫn và ma quái đến lạ kỳ. hy vọng ngày mai gặp được tác giả của những tác phẩm điêu khắc có một không hai! chúc buổi triển lãm thành công tốt đẹp

16:59 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  củ nghệ

Anh Như Ý quả là một nhân tài nghệ thuật, thế mà lâm vào tình cảnh trớ trêu. Lẻ ra các vị lãnh đạo trong ngành Mỹ thuật phải trợ giúp anh trong những lúc khó khăn thế này. Nhưng cũng may là còn có những anh em đồng nghiệp có tâm ý tốt quan tâm đến anh Ý thế là an ủi phần nào. Mong là anh "quay lại" với con đường vốn yêu thích của mình.

14:25 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Ái nữ Thời Trân

Nguyễn Như Ý - "Người nghệ sỹ hồn nhiên đến kỳ lạ", xin phép được gọi anh như thế. Cách đây hơn 15 năm, khi tôi mới tập tọe bước vào trường Yết Kiêu thì "Tượng Ý điên" đã nổi như cồn, có bao nhiêu kẻ đã phát tài nhờ tượng gỗ của anh nhưng anh vẫn là người vô sản tuyệt đối. Có gian thoại kể rằng có kẻ mua tượng của anh sau đó trả cho anh một con ngựa thay vì (đáng lẽ nên) trả tiền. Có lẽ họ nghĩ "như vậy mới đúng với Ý điên" chăng?... Giờ đây đã đến lúc phải nhìn lại và suy ngẫm. Thật cảm động khi biết anh em nghệ sỹ - những người yêu Ý điên, yêu nghệ thuật, yêu tác phẩm của Ý làm nên triển lãm này. Xin chúc mừng và chúc cho triển lãm thành công! Thân ái!

11:24 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Trần Thu

có một lần mình và Tùng Man rủ Ý điên đi uống rượu ở ngõ Tạm Thương, trên đuờng tránh công an thế là đánh rơi mất Ý điên. mình tức quá chửi Tùng Man một trận. Giờ mọi người tổ chức triển lãm cho Ý điên mà mình không về được tức quá đi mất. Sory Ý điên nhé!

10:13 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Paul. M. Dung Donelly

Chị Mai Lan về hẳn à? Anh Bàng Nguyên Hương là anh trai cả, chị Bân là em thứ và anh Trực hoạ-sỹ là út nam. Anh Hương là người sưu-tập và buôn bán bán tranh cổ động Việt-Nam, anh có bộ tranh cổ-động lớn mấy ngàn bức. Anh có tính khí vui và chơi rất nice, hết thảy dân sưu-tập và buôn bán tranh cổ động ở Hà-Nội và Sài-Gòn đều biết và từng ghé.

Triển-lãm này theo Paul biết là khởi-phát từ anh Phạm Đức Sỹ khi anh Sỹ và anh Hương về thăm Ý và thấy Ý khổ quá. Anh Sỹ chơi thân anh Hương. Họ cùng anh Hùng anh trai anh Sỹ và anh Hà Cọ Xanh là một vài người ít ỏi để tâm mua tranh và tượng Ý từ sớm lắm. Những tranh và tượng anh Ý những năm trước nice và có chiều sâu hơn từ quãng 2003-2005 trở về nay. Tôi biết những năm 90 anh Sỹ anh Hương, anh Hùng mến Ý thường mua và đón Ý về làm việc. Đó cũng là quãng Ý làm việc khoẻ và tác-phẩm tốt nhất.

Qua trang mạng này xin gửi lời chúc mừng các anh.

Paul

9:24 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Mai Lan

Ông Bàng Nguyên Hương - tên rất quen. Không biết có họ với chị Bàng Thục Bân, trước là chủ nhiệm khoa Lý luận ở trường Yết Kiêu và hoạ sỹ Bàng Sỹ Trực không ? Tôi trước có sống ở San Rose nhiều năm trước khi hồi hương, có gặp chị Bân một vài lần.

7:21 Thursday,24.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Triển lãm hay quá. Ai ốm cũng cố lần giường dậy mà đi. Cám ơn ban tổ chức và Soi. Hẹn bà con củ nghệ ngày mai.

23:14 Wednesday,23.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Thái Bình

Vô cùng xúc động & kính nể anh!
Nhất định sẽ tới, thanks ban tổ chức và Soi!

22:40 Wednesday,23.5.2012

Đăng bởi:  SƠN – THƯƠNG ANH

Cái cảm nhận đầu tiên mà em có đó là em thấy thương anh, thương một tài danh một thời, nhưng với lối sống hết mực giản dị, chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc mừng anh có một cuộc triển lãm thành công tốt đẹp, và em tin chắc rằng cuộc triển lãm này của anh lần này đủ sức thuyết phục, xứng đáng được thành công tốt đẹp anh ạ!

Em cũng khuyên anh là không nên bắt cá ở đồng quê nhà anh nữa, mà hãy về Hà Nội mà bắt cả ở cái hồ củ lạc của trường yết kiêu mà ngày xưa anh em mình cùng bắt, bắt cá ở hồ củ lạc nướng nhậu đêm ở ký túc xá trường yết kiêu đó anh, anh còn nhớ không, chắc là anh nhớ. Cây dừa ngày xưa ở bồ hồ củ lạc không biết nó có còn như xưa không mà sao em thấy nhớ cây dừa đó quá thôi, trong khi em viết những lời này mà sao em thấy yêu quý cái trường yết kiêu ngày xưa thế cơ chứ, về sau này mỗi khi đến trường yết kiêu uống trà đá để tìm lại cái cảm giác cũ, những năm tháng cũ sống và học tập ở trường yết kiêu xưa sao mà khó vậy, cái cảm giác đó thật đáng yêu đáng nhớ cho dù bây giờ không còn nữa, thôi cũng đành vậy, không sao anh ạ, chúng ta cần sống và làm việc với lòng đa mê như trước đây cũng đã là tốt lắm rồi, cuối cùng em cũng như bao nhiêu người khác đều mong muốn anh quay lại với nghệ thuật bằng tất cả lòng đa mê nghệ thuật đến tột cùng của mình, cho dù ta là ai sống như thế nào trong điều kiện của hiện tại, ta phải cố gắng sống với chính lòng đa mê của mình anh ạ, được vậy mới thật sự là ta, không có gì ngăn cách được lòng ta trong sự đa mê nghệ thuật tột cùng đó. cuối cùng em chúc anh vượt qua những giới hạn này, và em tin anh làm được điều đó...)... Chúc anh vững bước trên cặp nạng tự chế của mình, thương anh!...

22:03 Wednesday,23.5.2012

Đăng bởi:  HAAAAAAAA

một tài năng, một nhân cách đáng trân trọng như anh Ý... RẤT HIẾM GẶP Ở NGHỆ SĨ VN...NGẢ MŨ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả