Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 31. 5. 2012: "Đừng lớn nữa!"

  Trong bức hí họa này của Charles Cartwright, bà má mắng con: “Đừng lớn nữa!”. Blogger Myke Lynch nhận xét rằng có rất nhiều thứ trong bức tranh ngày nay đã biến mất: hộp đồ may vá của má, khay gạt tàn đặt trên sàn của ba, và tụi con trai ngày nay đội […]

Ý kiến - Thảo luận

13:27 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  SƠN – CON

Con trưởng thành nhanh thế thì Ba Má làm sao mà theo kịp được hả...

13:19 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ơ, cái tranh thế-mà-thâm !

Ô, cái tranh nì làm nhà cháu nhớ tới 2 chuyện bác-cháu-làng-TA (hi anh-TA và thầy-TA!)

1. Nghệ thuật-TA muốn vươn vai đã lâu, thế mà TẤM-ÁO-CŨ-BẤY-LÂU nghệ-TA thường vẫn mặc bây chừ chật chội rùi, mà Hội-TA quan-TA cơ-chế-TA làm cho nghệ-thuật-TA còi-cọc mãi trong TẤM-ÁO-CŨ nên chả-nhớn nhanh được mấy...

Chầy-vẩy ghê gớm !

2. Xã-TA mấy năm nay đã thoát-đói-giảm-nghèo (ơn ZỜI), thế nhưng năm nào nhà cháu cũng thấy các quan-xã vận động chạy-NGHÈO, để xã-TA lại được tiếp tục truyền thống được xếp vào hạng Xã-chưa-thoát-NGHÈO, thế là có cớ xin tài trợ các hội đoàn tổ chức (để QUAN đút túi chứ ZÂN làng được mấy nả?) với lại hàng-cứu-đói của bạn bè 5-châu-4-biển và các nhà hảo tâm toàn quốc...

Hết-thuốc ghê gớm !

0:22 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Sun Sun

Tuyệt vời cái mặt thằng bé. Không cần đọc lời bình cũng đã thấy hài.
Má thì rất đỏm. Ba cũng rất lịch. Nhưng lại cấm em lớn. Chỉ vì má lười may đồ cho em!!!!!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả