Nghệ sĩ Việt Nam

“168 giờ” - Khai mạc đìu hiu dù tranh “hơi bị được”

  168 GIỜTriển lãm hội họa của CLB Họa sĩ Trẻ Khai mạc: 17g ngày 28. 5. 2012Từ 28. 5 đến 3. 6. 2012Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội     ( Bạn có thể xem thêm về triển lãm kia của CLB ở bài Điêu khắc trẻ: Giá có cái phòng to hơn […]

Ý kiến - Thảo luận

22:48 Wednesday,6.6.2012

Đăng bởi:  Ngan digan

Bầu bí, sinh con... Không tới nơi để xem triển lãm được. Nhưng nhìn qua ảnh thấy triển lãm rất đáng để xem đấy chứ nhỉ? Nhớ Câu lạc bộ quá!

16:24 Wednesday,6.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Gửi Nguyễn Hà: Vậy thì tớ không thể nói gì khác hơn ngoài việc cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến và quan điểm.

9:57 Wednesday,6.6.2012

Đăng bởi:  nguyễn hà

Bác Thông à. Thứ nhất là em có đi xem triển lãm, xem ngay hôm thứ 2 của ngày triễn làm.Thứ 2 là bác lại hiểu sai ý em rồi. Em bảo những điều To Tát là ám chỉ các bức tranh ở triển lãm chứ em không nói vè bài viết của bác. trân trọng!

1:05 Wednesday,6.6.2012

Đăng bởi:  Trịnh Xuân Đỉn

Khi người ta trẻ, người ta hay nói chuyện to tát, nghĩ chuyện to tát, đó là điều hợp logic mà bạn, có gì đâu bạn phải gào lên thế.

Cứ bình tĩnh thôi, như mình già rồi thì tự nhiên thấy nghệ thuật nên nhẹ nhõm và hài hước. Có thể là tệ, là hết xí quách, là cạn năng lượng, nhưng quả thật, mình xem những cái thét gào, trí tuệ, khó hiểu của các bạn làm đương đại, rất mệt. Mình thích khu vườn, hàng cây, hoa lá, bể cá, trưa hè và một cô thiếu nữ trễ nãi nằm võng đung đưa. Haizzz, già rồi khổ thế đấy!

18:32 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Nguyễn Hà. Hôm nay bạn mới comment, tớ tự hỏi : Bạn có đi xem triển lãm khi nó đang trưng bày không? Hay là bạn chỉ nhìn qua mấy cái ảnh tớ chụp bằng máy du lịch mà phán như thánh vậy?
Thành thật mà nói, triển lãm xem ngoài thật tốt và nhiều tranh hơn mấy cái ảnh tớ chụp nhiều.
Còn điều nữa, trong bài này, tớ đã nói cái gì to tát mà bạn Nguyễn Hà dị ứng vậy. Không hề có "những nghệ sĩ hàng đầu" hoặc "đại diện cho nền này nền nọ" hoặc "thay đổi nền nọ nền kia". Tớ đơn giản chỉ nói triển lãm "hơi bị được" "so với mặt bằng chung của các triển lãm trẻ", các nghệ sĩ nếu có được tớ khen là "tài năng" thì cũng đã được giới hạn lại là "tài năng trong nhóm trẻ" thôi. Không có gì quá đáng ở đây cả.

15:08 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  nguyễn hà

Mình chả thấy có gì mà bảo "Hơi bị được" cả! Triển lãm nghèo nàn và mờ nhạt! Những tác phẩm đều nói lên 1 điều: cũ và lặp lại! Đã thế các họa sĩ nhà ta lại hay thích nói những điều To Tát!

17:46 Friday,1.6.2012

Đăng bởi:  HAAAAAAAA

buồn nhỉ.... ko thấy ai trả lời hộ mình về vấn đề ĐỒ HỌA nhỉ...

thưa bạn nghệ già, bạn nói cũng đúng 1 phần thôi, bởi vì theo tôi SẮC tham gia ánh mắt trẻ cũng không thể nói nên điều gì, chưa kể đến tranh của sắc pha trộn rất nhiều của các họa sĩ khác nhau, KO TIM ĐƯỢC CON ĐƯỜNG ĐI RIÊNG CỦA MÌNH...đến bây giờ vẫn vậy- chính vì thế tôi mới hỏi 1 câu về ĐỒ HỌA, TÔI THẤY tranh anh SẮC bắt chước chị LÍ TRẦN QUỲNH GIANG về PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG TÁC PHẨM...

16:55 Friday,1.6.2012

Đăng bởi:  nghệ già

Triển lãm kỳ này nhìn chung tôi thấy tốt. Nhưng có tác phẩm của bạn Sắc cách nhìn hơi đuối hơn so với các tác phẩm khác. Mặc dù trước đó Sắc tham gia Ánh Mắt Trẻ rất sớm từ khi còn là sinh viên; cũng rất kỳ vọng vào bạn trẻ này. Nhưng đến giờ thì thật thất vọng cho một lối nhìn bế tắc của những giảng viên sư phạm như Sắc! Phải chăng môi trường? Hay vụt sáng chợt lóe tắt? Rất buồn cho những nghệ sĩ trẻ của việt nam!

14:02 Friday,1.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Xin đính chính lại comment của tớ với bạn Hùng Gầy, một vài triển lãm với Mai Gallery trong đó có triển lãm chân dung mà bạn nói tới là Mai Gallery liên kết với CLB Hoạ sĩ Trẻ tổ chức. Gần đây nhất sẽ là triển lãm "Đi tìm không gian", khai mạc ngày 1/6/2012 tại Mai Gallery

11:52 Friday,1.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn Hùng gầy thân mến.
1. Nếu bạn dưới 35 tuổi, quan tâm đến CLB Hoạ sĩ Trẻ, muốn gia nhập, thì bạn có thể đăng ký rất đơn giản: mang ảnh 5 tác phẩm, 2 ảnh chân dung đến gặp chị Mai Thơ ở trụ sở hội Mỹ Thuật 51 Trần Hưng Đạo để làm các thủ tục cần thiết. CLB luôn đón chào.
2. Về việc anh Phương Già, anh ấy tuy mặt già nhưng tính tình rất trẻ, rất hăng hái tham gia các triển lãm của CLB Trẻ. Vì vậy dù hiện nay có một số thành viên tích cực, ở trong CLB đã lâu, tuy có quá một hai tuổi rồi nhưng vẫn được các anh em khuyến khích mời tham gia triển lãm. Vì thực ra có một vài triển lãm nếu không kéo thêm người thì chất lượng "hơi bị buồn". Đối với CLB của nghệ sĩ, chuyện 35, hay 36 tuổi, mà lại tham gia tích cực thì cũng không nên cứng nhắc.
Anh Phương già cũng tham gia các triển lãm khác như triển lãm Đại Gia, triển lãm ở Mai Gallery... những triển lãm đó không do CLB hoạ sĩ Trẻ tổ chức nhưng tinh thần và khí thế cũng rất trẻ.
Cám ơn bạn đã hỏi

11:02 Friday,1.6.2012

Đăng bởi:  hùng gầy

đợt này không thấy họa sĩ Phương già (Nguyễn Hồng Phương) tham gia triển lãm nhỉ. tôi thấy lần nào triển lãm của nhóm họa sĩ trẻ đồng chí này cũng tham gia, nhất là gần đây có thấy một bức chân dung được bày ở Mai gallery<>. Nhân đây xin hỏi anh Thông phó chủ tịch hội họa sĩ trẻ: như thế nào là hội họa sĩ trẻ? làm cách nào để vào đươc hội này? cảm ơn nhiều.

22:27 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ thích ý kiến của HAAAAAA hơn. Chuẩn không cần chỉnh. Vì tớ luôn muốn tranh của tớ có chút gì đó hơi hơi áp phích một chút, hơi hơi truyện tranh một chút. Hơi hơi thôi chứ không truyện tranh hẳn giống ông Lanh-tanh-tanh (Roy Lichtenstein) dòng pop art. Vì tớ gốc dân đồ hoạ quảng cáo mà. Cám ơn bạn HAAAAAAA nhé

20:07 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Phi Chip

Tranh "hơi bị được" nên "hơi bị thích" mấy bức sơn mài của H.sĩ Trần Hưng

19:49 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  HAAAAAAAA

Tớ thì thấy tranh anh THÔNG hello thì không giống Quảng Hà nhưng lại giống tranh ÁP PHÍCH... (NHẬN XÉT CÁ NHÂN THÔI NHA, KHÔNG LẠI BỊ KÊU LÀ PHÁT BIỂU LINH TINH, KHÔNG HIỂU GÌ VỀ NGHỆ THUẬT)

19:45 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  HAAAAAAAA

Có bạn nào bên đồ họa giải thích dùm mình cái: hình như từ xa xưa khắc gỗ người ta đa phần hoặc chưa 1 ai chơi bản khắc làm tranh đúng không... Nếu như vậy thì anh SẮC phải cám ơn chị LÍ TRẦN QUỲNH GIANG nhiều lắm đấy nha... chị có công rất lớn với những người như anh, người đặt nền móng chơi bản khắc luôn...

19:41 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  HAAAAAAAA

Noon ƠI... Về việc họa sĩ Vũ "copy" tranh là chuyện đương nhiên rồi, anh này nổi tiếng là cóp nhặt mà... không lấy làm lạ lắm...

17:13 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

..."Thời Vận” của Nguyễn Thái Thăng...

Căng nhỉ, sao 4 chàng hiên ngang rứa mà cái-kim-đồng-hồ hình SEN anh Thăng lại cho ló luôn đình-chỉ ở vị-trí xít-xoát 6 GIỜ nhỉ?

Zị-nghị ghê gớm !

16:02 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em Có Ý Kiến ơi. Cứ vẽ màu tươi thì ra "Tàu Khựa" còn vẽ màu đậm thì thành Lê Quảng Hà hả bạn? Bị ảnh hưởng thì tớ chưa bao giờ chối, cũng đã viết về chuyện này nhiều rồi nhưng bạn thì khắt khe ghê nha. Mời bạn đến xem tranh trực tiếp, có thể sẽ thấy những cái khác. Lúc nào bạn đến xem mà báo trước được thì tớ và nhiều hoạ sĩ khác sẽ ra đón. Tò mò về bạn lắm. He he.

13:44 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Phước Thịnh ơi. Bạn đoán mò không trúng rồi. Về việc ném đá, thường hay diễn ra sau khai mạc chứ. Không phải vì thế mà tụi này giấu thông tin như bạn nghĩ đâu. Triển lãm bày ra ai chả muốn mọi người đến xem và bàn tán. Bạn có thời gian ghé qua xem chơi nhé. Cám ơn.

13:26 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tranh anh Thông sao mãi vẫn chửa zứt nỗi-ám-ảnh "Lê-QUảng-Hà" vậy cà?

TA-bà ghê gớm !

12:54 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Phước Thịnh

Đìu hiu là phải. Ai bảo các anh không chịu PR cho người ta biết mà coi. Mà lạ ghê gớm: anh Thông, anh Vàng, anh Chinh... toàn là những người hay tham gia các hoạt động liên quan tới Soi, nhưng tới lúc triển lãm thì lại im thin thít. Hay chính các anh sợ bị ném đá trước triển lãm nên để cho nó diễn ra êm đẹp đã rồi mới gửi bài sau. Hehe... Đến các anh còn ngại mừ!

12:51 Thursday,31.5.2012

Đăng bởi:  Noon

"Con I" của Trần Đình Vũ là "đạo" hình tượng heo rừng của phim "Công Chúa Sói". Ai xem rồi cũng sẽ nhận ra.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả