Ở Đâu - Làm Gì

1. 6: Triển lãm điêu khắc
“ĐI TÌM KHÔNG GIAN”

    ĐI TÌM KHÔNG GIANTriển lãm điêu khắc nhóm của 5 thành viên câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ Việt Nam gồm: Thái Nhật Minh, Nguyễn Hữu Thái, Phạm Văn Tuấn, Lương Đức Hùng, Trần Văn An Khai mạc: 17h  ngày 1. 6. 2012Từ 1. 6 đến 8. 6. 2012Tại tầng II- Art talk […]

Ý kiến - Thảo luận

9:07 Friday,8.6.2012

Đăng bởi:  Thái Nhật Minh

@Em-co-y-kien: Em có ý kiến hiểu nhầm ý chúng tôi rồi. Như đã nói. Không gian chúng tôi đi tìm là không gian để những tác phẩm của chúng tôi thực sự có đời sống. Đó là mong muốn lớn nhất của những người làm nghệ thuật.Cái đó không phải vấn đề của một cuộc triển lãm mà là một hành trình dài. Các không gian triển lãm như bạn nói là để chúng tôi chia sẻ công việc của mình với công chúng, có thể chưa tốt nhưng qua những góp ý của bạn chắc rằng sẽ tốt dần lên.
Cảm ơn nhiều!

18:53 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

@ anh Thông: Nếu anh Thông bảo các anh muốn tìm không gian MỚI cho hợp với điêu khắc thì xin thưa với anh là không gian gallery (nhất là gallery-TA) chính là những ngục tù kìm hãm sự sáng tạo đối với zân điêu khắc, anh ạ.

EM chưa thấy gallery-TA nào zám cho các điêu-khắc-za-TA khoét tường đào vách tách móng để bày tượng hay sắp đặt cho nó hợp ý với các nghệ (kể cả VAC của chú Vũ vốn có tiếng là chiều chuộng nghệ-TA và chịu chơi nhá).

Em quên không zới thiệu thêm với anh 1 không-zan-mậu-zịch là Trung tâm nghệ thuật La Thành cũng khét tiếng về đương đại, rộng rãi lắm mà rất vắng những bày đặt điêu khắc?

Nếu hội-Ta và câu-lạc-bộ-họa-sĩ-Trẻ-TA zúp quan hệ tốt miễn phí càng hay để các anh-TA xài hết công suất các không-zan-mậu-zịch này thì em tin là các anh-TA không đến nỗi KHÁT khao chao-đảo với các gallery đâu, anh ạ.

Ngay như trong bài nì, em thấy cái tượng "Con đường" của Phạm Văn Tuấn đang bày ở 1 không zan thiên nhiên rất hợp và chắc chắn oách hơn khi nó bị bưng-bê-bệ-bục trong 1 gallery...

Bí-bách ghê gớm !

18:37 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn anh Nguyễn Đình Đăng đã sửa hộ nhầm lẫn.

10:52 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

@ Phạm Huy Thông:

Phó Đức Tùng mới là người đã viết: "Lời là để diễn ý, đã hiểu ý thì không cần quan tâm lời nữa." (Xem cmt lúc 11:43 Friday, 4.5.2012 tại bài "Giá trị của nghệ thuật" http://soi.com.vn/?page_id=350&post_ID=71894)

8:50 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Pikachu ơi. Đó là các tác phẩm hội hoạ đã tìm được một "không gian" mà người sáng tác và người sưu tập tự hào về nó (về cái không gian đó).
Tác phẩm đứa bé đầu toàn tay của tớ là bức "Chân Dung Tự Do", thuộc bộ Đồng Bào, sơn dầu, 1m x 1m. Được vị kiến trúc sư đó mua về trong cuộc đấu giá tại Metropole ủng hộ quỹ Hội Đồng Anh ngày 10/10/2010.

8:42 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em Có Ý Kiến ơi. Bạn Thái Nhật Minh đã có câu trả lời về "đi tìm không gian" thoả đáng hơn câu trả lời của tớ rồi nhé.
Còn nhà triển lãm 16 Ngô Quyền thì các anh em điêu khắc vưa bày ở đó xong. Nay chuyển qua Mai gallery, thử mình trong một chỗ đứng mới, một hình thức hơp tác mới. Ngày xưa, còn có việc các tác phẩm điêu khắc bày cố định bên Hồ Gươm, cũng là một cách đi tìm chỗ đứng cho điêu khắc (chỉ tiếc là đám tượng đó bị dân Tràng An phá sạch). Tìm thêm được không gian bày nào hay là tốt thêm chứ. Sao Em Có Ý Kiến lúc đầu phải chế giễu họ.
Em Có Ý Kiến thân mến, như anh Nguyễn Đình Đăng đã nói, chúng ta khi trao đổi với nhau nên hướng đến việc hiểu ý nhau, đừng bắt bẻ, dựa dẫm trên ngôn từ. Em Có Ý Kiến lôi ra đây cả không gian Vân Hồ, Tràng Tiền là cố tình muốn cãi nhau giằng dai rồi. Dạo này tớ bệnh, không có hứng cãi nhau lâu với bạn đâu. Chúc bạn vui.

7:52 Tuesday,5.6.2012

Đăng bởi:  pikachu

hôm wa tớ có xem tivi kênh style tv.có quay một ngôi nhà của một kiến trúc sư người Pháp có treo tranh của nhiều nghệ nhà mình lắm. Thông Hello có một bức treo tại phòng khách vẽ hình chân dung một thằng cu trên đầu toàn tay nè. Một bức tranh của anh Hùng vẽ máy bay và túi ly lông treo gần cầu thang. Một bức của nữ nghệ sỹ không nhớ tên lắm nhưng có triển lãm mang tên bầu trời xanh mây trắng treo ở phòng ngủ. Và rải rác còn nhiều họa sỹ khác treo ở nhiều nơi. Phải nói là những bức tranh đó treo lên nhìn sang trọng lắm.

22:55 Monday,4.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Anh Thông bảo KHÁT là KHÁT thế nào?

1. Ngay thủ đô nhá, Trung tâm chiển lãm Vân Hồ mênh mông không zan bày tranh pháo đó, có ai chiếu cố mang tượng vào bày đâu nên các bác-TA quản lý khu chiển lãm nì nghĩ xót zuột vì để nhà chiển lãm trống vắng mới đành mạnh bạo cho thuê đám cưới thường xuyên đó?

2, Ngay Bờ-Hồ cũng thủ đô yêu zấu nhá, nhà bày tranh tượng của Hội-TA ở phố Ngô QUyền nhá các cô-TA zì-TA cũng phải gạt lệ mà đành cho tư thương thuê đứt 1 tầng 3 làm khu bán tranh xú với lại đồ mỹ nghệ đóa?

Hóa-khùng ghê gớm !

18:50 Sunday,3.6.2012

Đăng bởi:  Thái Nhật Minh

"Không gian" ở đây có 2 nghĩa: đó là không gian để một hình khối có thể tạo ra và chiếm lĩnh và không gian mà một tác phẩm điêu khắc có thể tồn tại, đó không hẳn là không gian của phòng triển lãm mà là không gian để tác phẩm đó có đời sống.

15:31 Sunday,3.6.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Em Có Ý Kiến chắc không có bà con cô dì chú bác nào làm điêu khắc nên mới không hiểu dân điêu khắc ở ta khát không gian đến mức nào, nhất lại là không gian gallery ngon lành. Em Có Ý Kiến nên hiểu và comment kiểu gì đó để những mong muốn chính đáng của người khác không trở thành bị giễu cợt nhé.
Tớ thích các tác phẩm đá của Nguyễn Hữu Thái. Múp múp mượt mượt như có nước chảy bên trong, hoặc như được chuốt bằng dòng nước. Hai tượng đá đó gợi lại những tác phẩm của nghệ sĩ Tàu Khựa Li Chen.
Về ảnh tác phẩm "Đứa Trẻ" đăng trong bài này, nhìn vào bóng phản chiếu trên tượng, trông cứ như có cô mẫu khoả thân nào đó đang ngồi trước tượng ấy. Thú vị ghê.

1:18 Sunday,3.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tên chiển lãm nghe quen quen:

1- cứ lơ-lớ cái tên nổi tiếng của 1 tác phẩm văn học nọ (ĐI tìm thời gian đã mất ???)

2- Tưởng chừng nghe vẳng bên tai tiếng reo-vang của các anh-TA: "A, đây zồi, không gian chiển lãm là-đây-zồi ! "

Bồi-hồi ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả