Ở Đâu - Làm Gì

“Cứ làm đi"... nhưng sao lại "kết thúc”, nếu đang tốt?

    CỨ LÀM ĐITriển lãm nghệ thuật số do Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena (đơn vị trực thuộc Đại học FPT) tổ chức Khai mạc: 18h thứ Sáu ngày 8. 6. 2012 tại viện Goethe Hà NộiĐịa điểm: Viện Goethe Hà Nội (số 56 – 58, phố Nguyễn Thái […]

Ý kiến - Thảo luận

3:57 Sunday,10.6.2012

Đăng bởi:  Lương Minh Tiến

Soi thì soi, phải tìm hiểu kĩ mới nên soi chứ bạn! :)

http://www.arena.edu.vn/2012/05/giai-y3a-nhan-tac-pham-du-thi-toi-quy-4-2012.html

Các anh chị giáo viên bên FPT - Arena là những người tâm huyết với ngành đồ họa VN, là một học sinh tôi cảm thấy điều đó rất rõ ràng.

Cứ làm đi là một cuộc thi dành cho sinh viên sáng tác. Nếu như tác giả chưa biết về công việc làm 1 designer khác artist như thế nào.

Artist thì chỉ cần sáng tác theo cái tôi, chỉ cần dấu ấn của bản thân dựa trên những nền tảng mỹ thuật.

Còn 1 Designer đó là phải chiều lòng tất cả mọi người, phải tạo ra những sản phẩm dùng đc.

Y3A là một cuộc thi như thế, FPT Arena ko phải một trg hội họa thuần túy, cho nên cuộc thi mới kia sẽ giúp cho sinh viên có thể đem những ứng dụng thực tế để đi thi!

3:49 Sunday,10.6.2012

Đăng bởi:  Lương Minh Tiến

Nó kết thúc vì bắt đầu từ năm nay sẽ có một giải thưởng mới là Y3A.

http://www.arena.edu.vn/2012/05/giai-y3a-nhan-tac-pham-du-thi-toi-quy-4-2012.html

Nếu người đưa ra vấn đề này làm đồ họa thì sẽ hiểu, công việc của người designer khác một artist ở chỗ là phải tạo ra những sản phẩm sử dụng đc, phục vụ mọi người chứ ko phải phục vụ nhu cầu của bản thân!

1:56 Saturday,9.6.2012

Đăng bởi:  Còi Xương

Về bài viết trước đây, sau khi đăng tải trên FB, bên FPT arena đã pm và có 1 cuộc nói chuyện thẳng thắng với tôi, tóm tắt sự việc chỉ ở 1 câu: "người đưa tin sai sót, người tiếp nhận lệch hướng"

Như đã đưa, ở mục tóm tắt trên trang chủ của cuộc thi CỨ LÀM ĐI (link: http://arena.edu.vn/culamdi/node/16 ) có 1 dòng ở mục cơ cấu giải thưởng như sau: "Mỗi hạng mục On the wall và On the screen có cơ cấu giải như sau" nên khiến cho người tiếp nhận thông tin bị sai lệch trong việc tiếp thu, câu nói ấy đồng nghĩa với việc ở mỗi thể loại sẽ đều có cơ cấu giải thưởng như vậy. Chính vì sự sai lầm này dẫn tới bài viết gửi quý báo trước đây :-) . Cũng mong qua sự việc này bên truyền thông sẽ chú ý tới lời ăn tiếng nói của mình vì chỉ cần 1 sai lầm nhỏ sẽ dẫn tới hệ quả lớn :-)

Thân gửi quý báo

Còi Xương

23:19 Friday,8.6.2012

Đăng bởi:  Còi Xương

Nay đi xem " CỨ LÀM ĐI" vì bản thân cũng là thí sinh tham gia . Hình thức tham gia và cơ cấu thông báo 1 đằng , làm thực tế 1 nẻo . Rõ ràng trên website chính thức thì ghi rõ có cả hạng mục bình chọn của khán giả , đến lúc đến thì .....

Vừa vào gian trưng bày , các tác phẩm đc trưng bày rất đẹp tuy không gian viện goethe hơi nhỏ , nhưng mọi người đều háo hức tham quan , hôm nay có rất nhiều phương tiện truyền thông đến để thu thập thông tin . Dạo quanh xem các tác phẩm và cuối cùng phần công bố người đoạt giải đã tới , phần tôi mong chờ nhất MC thông báo cho mọi người các tác phẩm " ON THE WALL" đoạt giải nhưng không hề có hạng mục " giành cho khán gải bầu chọn " ( trong khi trên phương tiện truyền thông của arena có hạng mục này ở cả 2 thể loại " on the wall " và " on the screen " , link tại đây : http://www.arena.edu.vn/culamdi/node/16 và tại đây : http://www.arena.edu.vn/2012/04/ban-chon-cu-lam-di-hay-y3a.html )

Sau đây là cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình

"Chị à , năm nay các tác phẩm nào đc giải ạ "

MC : " giải nhất là .... , giải nhì là .... giải ba là ..."

" ô thế giải bình chọn thì sao ạ ??? "

MC : " không có giải bình chọn cho mục on the wall e ạ "


trích :
cách đây đúng 1 tuần bên tổng đải bên đó có gọi điện cho tôi với nội dung : " e à , tác phẩm on the wall của e lọt vào vòng trong rồi đấy ..... bla bla ..... à , năm nay bên chị có hạng mục giành cho khán giả bình chọn đấy , e về kêu gọi mọi ng bình chọn nhé , e đc bn like rồi ??? "
( lúc ấy tôi cứ ậm ừ thôi , rất tiếc điện thoại tôi đã reset vài lần nên hiện tại k tìm đc số điện thoại của bên đó )

quay lại đoạn đối thoại vs MC : " sao hôm trc bên chị thông báo có mục bình chọn khán giả ạ ... "

MC : làm gì có đâu e , để chị hỏi lại bên truyền thông ... " không có e ạ "

Buồn bực như bị lừa ," hay mình nhìn nhầm nhỉ " .... Phi xe về mà đầu óc suy nghĩ mông lung suy nghĩ

Về nhà , bật PC lên và check lại thông tin . Mọi thông tin tôi thấy đều đúng , hoàn toàn có giải bầu chọn của khán giả .....

Buồn cười cho 1 cuộc thi thường niên và do 1 công ty uy tín tổ chức , có mạng lưới thông tin rộng mà lại phạm phải 1 sai lầm lớn như vậy

mong từ sau , mọi người chú ý thật kĩ trc khi tham gia 1 cuộc thi , kể cả nhà tổ chức có là 1 tổ chức nào đó có thương hiệu , cũng nên xem xét trước khi tham gia , cái tôi buồn không phải vì tôi không được giải , vì với tôi nó cũng k quan trọng lắm (học bổng chỉ giành cho sinh viên arena ) nhưng cái tôi buồn ở đây là niềm tin bị đặt nhầm , hầu hết các tác giả tham gia cuộc thi này còn rất trẻ và nhiệt huyết , nên nó sẽ tạo tiền lệ xấu với họ :) , mong sau này sẽ không có những sai lầm đáng tiếc như thế nữa

Còi Xương

23:07 Wednesday,6.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tại sao lại phải kết thúc khi nó mới bằng tuổi của một em bé bắt đầu học lớp 1? BTC giải thích: “Cứ làm đi 6 – “The end – kết thúc” cũng có thể lại là một sự khởi đầu mới cho những điều tốt đẹp hơn.”

Zạ, vì Vụ tổ chức công ty FPT đã đọc bài của chú Đăng (trích lời 1 cao-nhân-TÂY) các tổ-chức-za mới ngộ ra rằng thì là "các cuộc thi hóa ra là chỉ zành cho ngựa"

ạ !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả