Gẫm & Bình

“Gần” của Mạc Hoàng Thượng:
Sức mạnh trường quy

  Như Soi từng đề cập, triển lãm Gần của Mạc Hoàng Thượng đang diễn ra tại phòng tranh Cactus (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) và sẽ kéo dài đến hết ngày 21. 6. Mượn chất liệu chì và cái vỏ hình họa, Mạc Hoàng Thượng đã bắt đầu chạm đến cõi […]

Ý kiến - Thảo luận

18:38 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  khóc

Có lẽ đây là một cách để mua vui chăng? nhiều lỗi quá!!!

7:37 Monday,11.6.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Có người kiếm sĩ tự trói chặt chân tay của mình lại để luyện một kiếm phổ có tên là "kiếm ý". Quả nhiên trở thành thiên hạ vô địch thủ. Chỉ bởi vì không ai dám rút kiếm ra tấn công một người bị trói. Bạn Thượng Hỉ cứ cất tranh bút chì của bạn ở trong ba lô để làm họa sĩ cũng chẳng sao. Có điều chính bạn cũng đã từng triển lãm rất nhiều tranh bằng các loại chất liệu khác trừ bút chì. Thế nên động viên MHT là tốt nhưng bạn Thượng cũng rất nên cân nhắc để khỏi lầm lẫn giữa "cất đi" và bày ra.

14:20 Sunday,10.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Họa sĩ Nguyễn Phan Bách (con trai Nguyễn Huy Thiệp)..."

Có lẽ nào zới thiệu nghệ sĩ-TA cứ phải đính-kèm za-phả?

Tá-hỏa ghê gớm !

14:18 Sunday,10.6.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN THƯỢNG HỶ

Xem tranh Mạc Hoàng Thượng vẽ bằng chất liệu CHÌ làm tôi nhớ đến câu chuyện hội họa của cá nhân tôi.Rằng vào những năm 80 của thế kỹ trước, người bạn tôi động viên tôi vẽ .Tôi than vãn:- không có sơn dầu để vẽ.
-Cứ gì phải sơn dầu, sơn mài ,mày vẽ chì vẽ than cũng đã là tác phẩm rồi! Anh cười nhạt trả lời.
Câu chuỵện ngắn trên đã làm tôi thay đổi về chất liệu và đến hôm nay trong ba lô của tôi lúc nào cũng có hộp bút chì loại cứng đến mềm (từ kí hiệu HP đến 12B). Tôi không nghĩ rằng mình sẽ triển lãm về những bức tranh vè chất liệu chì mà tôi đã và đang vẽ nầy. Nhưng với triển lãm "Gần" của Thượng xem kỹ hơi bếp núc của người đồng nghiệp vẽ như kỹ thuật vẽ chì thì moi người đã học mỹ thuật có trường qui thì đều thốt lên rằng như những bức hình họa là bài tập mà các sinh viên khoa tạo hình đã vẽ. Như vậy thì là "GẦN" với chúng ta- họa sĩ. Xem thật kỹ hơn ta biết họa sĩ Thượng có cái nhìn tinh tế trong đời sống "GẦN"với nhiều ý nghĩa vật liệu và con người. Như bức Cây Đa, Mảnh Đất đến hai bức người thân Vợ và Cháu thì đã nói lên sự tài hoa của người họa sĩ. Đừng vội vàng nhầm tưởng về chất liệu để nói là vẽ truyền thần. Cái chất liệu Chì rất "gần gũi" với chúng ta nhưng qua tay Thượng đã thật sự tỏ sáng sức mạnh. Cuối cùng như người bạn tôi đã quan niêm ban đầu: ĐỪNG QUÁ BẬN TÂM ĐÉN CHẤT LIỆU. HÃY VẼ ĐI!!!!

10:52 Sunday,10.6.2012

Đăng bởi:  Lê Việt Hoàng

Tranh của anh Thượng vẽ truyền thần quá. Tất cả dân mĩ thuật hay dù chỉ là sinh viên mĩ thuật cũng có thể nhận ra. Chì có độ rung biểu cảm của chì, rất đẹp. Lối vẽ của anh Thượng vẽ nhìn thì giống nhưng các khối rất cứng, do cách vẽ phóng hình xong rồi đánh bóng một cách căn ce. Như thế này chỉ cần lấy ảnh chân dung, đem photo khổ lớn. Can hình lên rồi đánh bóng là được. Chỉ thêm công đoạn lấy bông di nữa là truyền thần 100%.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả