Nhiếp ảnh

Khi cả thế giới cởi đồ để đạp xe

  Dân chạy xe đạp ở các thành phố trên thế giới đã tham gia vào cuộc Chạy xe đạp khoả thân (diễn ra từ ngày 9 đến 19. 6 trên nhiều quốc gia). Cuộc chạy xe có một không hai này bắt đầu từ năm 2004 ở Zaragora (Tây Ban Nha), hiện đã nhanh chóng lan rộng […]

Ý kiến - Thảo luận

10:54 Thursday,6.6.2013

Đăng bởi:  TNXP

Hãng Ghibli và đạo diễn Isao Takahata cần học tập Báo Guardian về cách chạy trốn những chỗ nhạy cảm. Nhá nhá, mặc dù "to be" của Ghibli nhìn khớ duyên.

10:11 Thursday,6.6.2013

Đăng bởi:  dân thế giới thứ bét

Lại gợi (ngược) đến Animal Farm: khi những con lợn mặc quần áo, ngủ trên giường, (và đeo súng) chúng trở nên không thể chịu đựng được trong cảm nhận của các loài khác...

18:03 Wednesday,5.6.2013

Đăng bởi:  Dim

Cái ảnh cuối cùng quá là hay. Đúng là tuổi trẻ/ "chủ nghĩa tự nhiên" nó phải thế chứ!

14:40 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  admin

@ Hieniemic: Soi đã đưa thông tin bổ sung của bạn vào bài luôn rồi. Cảm ơn bạn nhiều.

14:30 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  hieniemic

Phong trào Naked Bike Ride này có từ khoảng gần chục năm nay ở Tây. Ở Anh, cứ tới khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6 là hầu như thành phố nào cũng có một chuyến chạy xe như vậy, không chỉ ở London.

Dân đạp xe bên Anh Quốc cứ canh ngày tới mấy thành phố gần gần chỗ mình để đạp. Mấy chuyến đạp xe kiểu này đã được thông báo với công an địa phương, tới khi đạp có thể có cả công an đi theo đảm bảo an ninh. Dân tình ở đây cũng có vẻ tôn trọng người khác lắm. Nếu có ai phàn nàn gì với cảnh sát kiểu, nhà tui con nít đông mà mấy cha nội đó cứ lượn qua, thì sang năm ban tổ chức đổi đường chạy.

Các bạn ở đây không chỉ giới hạn trong việc đạp xe, mà còn được cho phép dùng bất kì phương tiện nào không xả khói, xích lô, skater, thậm chí chạy bộ. BTC khuyến khích là cởi hết nếu bạn có thể, nhưng vẫn có thể bận đồ tham gia, không hề chi.

Về mặt ý nghĩa, phong trào không chỉ góp phần vào việc tuyên truyền, biểu tình nhằm cổ súy chống ô nhiễm môi trường hay thay đổi kinh tế. Phong trào còn giúp truyền bá tinh thần của naturism/nudism (em gọi là chủ nghĩa tự nhiên/chủ nghĩa khỏa thân vậy), trong đó đề cao sự hòa hợp với tự nhiên, đánh vào thói ngạo mạn của con người hiện đại, đồng thời cũng đề cao sự hòa hợp và chấp nhận cơ thể của chính mình và của cộng đồng, trong cái thời mà văn minh tiêu dùng, giải trí đang lên ngôi, khi mà truyền thông tràn ngập những ca sĩ diễn viên người mẫu, những hình mẫu giả tạo.

Lưu ý: chủ nghĩa khỏa thân/tự nhiên gì nói đến ở trên là một phong trào khác, đừng nhầm nhé.

11:27 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ơ, các bạn-TÂY mặt-zầy hè?

Nam-thanh-nữ-tú-zà-khú-trẻ-măng-TÂY sao zám nồng-nỗng như ri zữa ban-ngày-ban-mặt mà chả có chú công-an-TÂY nào tút còi phạt thì quả là lạ ?

Đau-zạ ghê gớm !

10:35 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

- Đúng vậy, chúng trần truổng. Nhưng thưa cha, cha có nghĩ rằng cứ để kệ chúng trần truồng như vậy sẽ tốt hơn không? Tại sao phải mặc quần áo cho chúng? Khi chúng mặc quần áo và sống theo luật luân lý, chúng sẽ tự đắc vô biên, đạo đức giả xấu xa, và tàn ác quá mức.

- Chắc con kém hiểu biết các hiệu quả của luật luân lý mà cả những kẻ vô đạo cũng phải theo?

- Luật luân lý buộc con người, mà thực ra là những con thú dữ, phải sống khác với thú dữ, đặt những bó buộc lên chúng, nhưng đồng thời cũng tâng bốc và an ủi chúng; và vì chúng kiêu căng, hèn nhát, ham hưởng lạc, chúng sẽ sẵn sàng chịu để cho các bó buộc ve vuốt thói háo danh của chúng - thói háo danh này là nền tảng để trên đó chúng xây dựng sự an toàn hiện tại và niềm hy vọng vào hạnh phúc trong tương lai của mình. Đó là nguyên tắc của mọi thứ luân lý.

(trích dịch từ "Đảo chim cánh cụt" của Anatole France)

9:59 Wednesday,13.6.2012

Đăng bởi:  Trần Đức Như Không

Không phải cứ cái gì của Tây cũng hay, không phải quả nho nào của Tây cũng to bằng quả dưa hấu. Tạo hoá sinh ra con gà bộ óc kém thì đã có bộ lông mọc ra che kín. Còn con người thông minh thì tự nghĩ ra quần áo để mặc. Dù sao thì thấy cũng lạ mắt.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả