Bàn luận

Gossip cuối tuần: Ai phải xấu hổ?
Thu Minh hay báo chí?

    Kit: Tuần qua có một chuyện tí nữa thì oan Kat ạ. Kat: Chuyện gì thế Kit? Kit: Đọc các tít kiểu “Thu Minh xấu hổ”, “Thu Minh ăn năn…”, đã vội “chán” oan cho cô ca sĩ, nghĩ người đâu mà đầu hàng nhanh thế. Đương nhiên không phải mình cổ súy […]

Ý kiến - Thảo luận

11:29 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Lăn tăn với thuật ngữ "Tù nhân lương tâm" trong còm của chú Đăng, bèn vào gúc-gồ...

Ố-là-la:

"...Tù nhân lương tâm (tiếng Anh : Prisoner of conscience) là một thuật ngữ được đặt ra bởi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền thuộc Tổ chức Ân xá quốc tế trong đầu thập niên 1960. Thuật ngữ này có thể đề cập đến bất cứ ai bị bỏ tù vì lý do chủng tộc, tôn giáo, màu da, ngôn ngữ, xu hướng tình dục, niềm tin hay lối sống của họ, miễn là họ đã không sử dụng hoặc ủng hộ bạo lực. Thuật ngữ này cũng chỉ những người đã bị cầm tù và / hoặc BỊ BÁCH HẠI vì biểu lộ niềm tin theo lương tâm của họ một cách không bạo động..."

Xét ở góc độ bị truyền-thông bức hại (trong khi nghệ sĩ thể hiện xu hướng, niềm tin và lối sống một cách không bạo động) thì rõ rành chị Thu Minh đang là 1 tù nhân lương tâm (chứ còn gì nữa, copyright@chú-Đăng) của báo-chí-phóng-viên-hồng-vệ-binh làng mình...

Kinh-hoàng ghê gớm !

10:49 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nói thực nhé, bác Zời-Ơi:
Đàn ông cũng muốn súng-phơi rất nhiều,
Than ôi, súng-ống tiêu điều,
Cho tiền các bố đố liều được chăng?

Ban-căng ghê gớm !

8:53 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

"Nếu bạn không cẩn thận, báo chí sẽ khiến bạn căm thù những người bị áp bức, và yêu mến những kẻ đang áp bức."
Malcom X

Nhân ngày nhà báo, mời các nhà báo Việt Nam bỏ 30 phút lắng nghe bà Aung San Suu Kyi đọc diễn văn nhận giải Nobel Hoà bình tại Oslo ngày 16/6/2012, 21 năm sau khi bả được trao giải nhưng không đi nhận được. Đường link tại đây
http://www.youtube.com/watch?v=wRYyEk-5zoI

Tại phút 17:14 toàn khán phòng đã vỗ tay sau khi bà nói:

"Tôi đang đứng đây bởi tôi đã từng là một tù nhân lương tâm. Trong khi các vị nhìn và nghe tôi nói, xin quý vị hãy nhớ tới chân lý hay được nhắc đi nhắc lại rằng một tù nhân lương tâm là quá nhiều. Những người chưa được tự do, những người chưa được hưởng công lý tại đất nước tôi, con số những người như vậy lớn hơn 1 rất nhiều. Xin hãy nhớ tới họ và hãy làm tất cả những gì có thể để họ được thả sớm và vô điều kiện."

8:05 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Rõ chán, tự cổ chí kim, từ đông sang tây làm gì có kẻ ngu nào "làm hàng" ra để cất đi cơ chứ. Đâu phải riêng gì Thu Minh và cánh báo chí. Chuyện này xảy ra lại thêm một lần nữa báo chí có công ăn việc làm và Thu Minh thì...thôi chả nói nữa.

19:25 Friday,22.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Hoan hô nghệ sĩ Thu Minh
Hình như chị mắng hồng-binh-phóng-viền (tức viên)

?!?!?!?!

Kiên-cường ghê gớm

10:38 Friday,22.6.2012

Đăng bởi:  Luther

Khủng khiếp! Nhìn đám phóng viên mặt non choẹt như teen thế kia mà khuynh loát cả nền "báo chí cách mạng" Việt Nam!
Nghệ sĩ cãi sao nổi đám đó!
Mình thấy hiện giờ về mảng văn hóa, có những tờ đọc được, như Tia Sáng (hoạt động ngang tầm du kích), Sài Gòn Tiếp Thị, Lao Động, Tuổi Trẻ (nghiêm túc nhưng mà hơi khô, tuy nhiên vẫn là tốt).
Đúng là không có hẳn một tờ nào chỉ chuyên về hoạt động trong giới văn hóa không phải công nghệ giải trí. Cho nên bây giờ muốn biết tình hình một số văn nghệ sĩ ngày xưa mình ái mộ thì cũng chịu thua.
Thật là đáng tiếc. Bao nhiêu là chuyện vui.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả