Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 23. 6. 2012: Hàng không Ấn Độ (có bổ sung)

  Bức này, theo bạn Candid, là của họa sĩ người Serbia tên là Vladimir tự là vlade. Thông tin sơ lược ở đây   * Họa sĩ Nguyễn Đình Đăng đã bổ sung câu chuyện đùa sau, dịch từ nguồn này   Hàng không Ấn Độ Kính thưa quý khách, Cơ trưởng hãng hàng không […]

Ý kiến - Thảo luận

11:55 Sunday,24.6.2012

Đăng bởi:  marcus

Em lại nghĩ khác anh Đăng ơi. Hí họa cũng là tranh vui, nhưng người/ý tưởng/tình trạng được lấy làm chủ đề không bị xúc phạm, có thể bị phê bình đấy, vẽ méo mó đi, nhưng vẫn cười nổi.
Còn biếm họa thì tính châm biếm cao, nói trực tiếp vào thói xấu, tệ nạn, đặc điểm nhân cách tệ hại (của người nào đó).
Tranh hàng không thì vui thôi, tình trạng đông người đi mà dịch vụ tồi, cũng là bình thường cả...

11:21 Sunday,24.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

@ Em-có-ý-kiến:

Tranh vui có thể là hí họa hoặc biếm hoạ, vì cả hí hoạ và biếm hoạ đều ... vui.

Nhưng biếm hoạ (caricature) khác hí hoạ (cartoon) ở chỗ biếm họa là minh họa châm biếm một người hay vật nào đó (ví dụ một nhân vật nào đó bị vẽ trông như con heo), còn hí hoạ là minh họa châm biếm một ý tưởng nào đó.

(Xem http://en.wikipedia.org/wiki/Caricature )

Như vậy bức vẽ thượng dẫn là một hí họa vì nó minh hoạ châm biếm tình trạng đi tầu bay rất đông và nguy hiểm của Indian Airlines.

16:43 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

NHẮNG nhỉ:

Tranh-VUI thì bảo HÍ-họa
Truyện-CƯỜI thì bảo truyện-ĐÙA...

XẶC-XỤA ghê gớm câu chuyện của chú Đăng (cám ơn chú ạ) !

Ban-căng ghê gớm từ-ngữ của làng ta (cám ơn zân-làng ạ) !

15:32 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Candid và anh Nguyễn Đình Đăng nhiều. Soi đã đưa thêm vào bài.

13:58 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Candid

Của hoạ sĩ người Serbia tên là Vladimir tự là vlade.

Thông tin sơ lược ở đây

http://www.toonpool.com/artists/vlade_2153

13:35 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Chuyện đùa:

Hàng không Ấn Độ

Kính thưa quý khách,

Cơ trưởng hãng hàng không Ấn Độ xin chào đón tất cả các quý khách ngồi cũng như đứng. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách vì cất cánh chậm trễ 4 ngày do thời tiết xấu, và một phần do chúng tôi phải đi tìm một chiếc lốp tầu bay bị thất lạc.

Đây là chuyến bay số 717 tới Mumbai. Chúng tôi không dám bảo đảm sẽ hạ cánh tại đó, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ đỗ xuống một nơi nào đó tại Ấn Độ. Và nếu gặp may, tầu bay của chúng ta có thể hạ cánh xuống làng của quý khách!

Hãng hàng không chúng tôi nổi tiếng bay an toàn. Thật vậy, đẳng cấp bay của chúng tôi cao tới mức đến bọn khủng bố cũng sợ không dám bay hãng chúng tôi! Tôi hân hạnh thông báo với quý khách rằng, bắt đầu từ năm nay, trên 30% hành khách của chúng tôi đã đi đến nơi về đến chốn.

Nếu động cơ tầu bay quá ồn, theo yêu cầu của hành khách, chúng tôi có thể tắt động cơ đi. Để sự rơi tự do xuống đất của quý khách trở nên thú vị và đáng nhớ, chúng tôi sẽ phục vụ khuyến mãi quý khách các bài dân ca và món bánh mì nhân khoai. Đặc biệt đối với các hành khách không tín ngưỡng lắm, chúng tôi là hãng hàng không duy nhất có thể giúp quý khách tìm ra có thật là có Trời không!

Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo với quý khách rằng, sẽ không có chiếu phim trên chuyến bay ngày hôm nay, vì chúng tôi quên thu từ TV. Tuy nhiên, để phục vụ các hành khách mê điện ảnh, chúng tôi sẽ bay sát cạnh máy bay của hãng hàng không Anh, và quý khách có thể xem được phim từ máy bay của họ qua cửa sổ bên phải quý khách.

Đây là chuyến bay không hút thuốc. Nếu quý khách thấy khói bay trong cabin thì đó chỉ là hệ thống báo động sớm của động cơ nhắc chúng tôi phải giảm tốc độ!

Để thấy các toà nhà di tích danh lam thắng cảnh quan trọng, chúng tôi cố bay rất gần các toà nhà đó. Để có tầm nhìn tốt nhất, xin quý khách nhắc nhở chúng tôi, nếu chúng tôi bay quá gần. Các phụ lái đầy nhiệt huyết của chúng tôi đôi khi bay xuyên thẳng qua các toà nhà!

Xin quý khách ngồi, giữ lưng ghế thẳng đứng khi cất cánh, và cài dây an toàn. Quý khách nào không tìm thấy dây an toàn, xin dùng dây lưng của mình để cột tay mình vào tay ghế. Quý khách nào không có ghế, hãy liên hệ với tiếp viên của chúng tôi để được hướng dẫn cột mình vào va-li của mình.


Dịch từ http://www.citehr.com/26921-joke-indian-airlines-industry.html

10:41 Saturday,23.6.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Lộ rõ bản chất:

Zân chúng Ấn-độ rất đông,
Lại không biết sợ bố-con thằng hàng-không nào!

Kính-chào ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả