Bàn luận

SOI: một cái chết được báo trước

      Thưa các bạn, Đêm qua Soi nhận được một bức thư của một độc giả – cũng là nghệ sĩ – gửi cho SOI. Cái thư đã được post lên lúc nửa đêm về sáng, nhưng rồi hạ xuống theo yêu cầu của người viết. Lý do: đó là thư riêng cho […]

Ý kiến - Thảo luận

1:00 Wednesday,6.5.2015

Đăng bởi:  NMH

Có gì đâu.
Soi vẫn là Soi yêu muôn ngày muôn tháng.

17:38 Tuesday,24.2.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

trước khi chết anh kịp nuôi những tư tưởng tự do kịp lớn
luôn ủng hộ Soi mỗi tối
Soi đặt quảng cáo đi anh em "klick" ủng hộ

15:12 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Già thì ai chả phải chết.
Thà sống vinh còn hơn chết nhục :D

15:01 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  dân thế giới thứ bét

Hừm, biết làm sao được, người Việt hay dỗi: đàn ông cũng hay dỗi, người già càng hay dỗi, nghệu sĩ càng dỗi tợn.
Soi có biết miềng nghĩ tên của Soi là gì không? Nhờ một điển cố chữa ngượng hơi bị hay. Có một nữ sĩ (không rõ có biết chữ không) ngồi hát trên thuyền, rồi nhảy lên nhảy xuống để lấy gương, không ngờ lại lộ hàng (chữ của nhiểu thế kỷ về sau). Vì ngày xưa không mặc pằng tà lồng ộp (patalon - chữ của thế kỷ 19, khi Pháp vào, có cả đầm) nên ... liền anh hoạt bát hẳn lên.
Để đáp lại bọn trai Việt, muôn thuở vô duyên, nữ sĩ này ngâm:
Trăm năm mới có một lần
Làm gương cho khách hồng trần thử SOI.
Bọn liền anh kia, tuy vô duyên, cũng phải đỏ mặt khi thấy mình bị dí vào cái gì.
Quay lại với chuyện nghệ sĩ thao thức đêm khuya mong ai bị xiết, chắc là nghệ sĩ ấy mong thời Mệnh lệnh hành chính là Bỗ quay lại, hè?

13:56 Saturday,4.5.2013

Đăng bởi:  Trần Võ Sỹ

Soi, tên hay

13:46 Sunday,8.7.2012

Đăng bởi:  Mai Trang

Gửi bạn Anh-cung-co-y-kien:
Cám ơn bạn vì lời công kích cá nhân vô duyên mà bạn post phía trên.
Mình gửi những lời trên dành cho các bạn làm SOI, không phải cho những người thích phán xét người khác là - "thiếu óc hài hước", không những thế, lại có phần ngô nghê ngây thơ đến nỗi đọc, chỉ hiểu nghĩa đen, mà không hiểu nghĩa bóng, không biết đây chỉ là trò đùa "xỏ lá" ba que của các bạn làm SOI - như mình.
Đúng thật là mình không biết đùa. Và cũng không thích đùa cái kiểu đùa - nếu đúng - như thế này của các bạn.
Hóa ra, ngây thơ thật thà, cũng là cái lỗi, nhỉ?
Thân!

11:59 Sunday,8.7.2012

Đăng bởi:  Anh-cung-co-y-kien

Ha ha chít Soi nhá. Soi sẽ chết thế nào à? Chết dưới tay những người thiếu óc hài hước như Mai Trang thôi, những người đọc text theo đúng nghĩa đen, mù tịt nghĩa bóng.
Tớ chẳng thấy bài này Soi giận dỗi gì cả, chỉ thấy các bạn Soi "xỏ lá" đùa.
Cho soi chết. Đi đùa với những người không biết đùa.
Kính viếng!
Đau thương ghê gớm.

10:54 Sunday,8.7.2012

Đăng bởi:  Mai Trang

Các bạn làm SOI thân mến,

Trộm nghĩ, khái niệm "công bằng" mà các bạn đưa lên đây nghe sao mà đao to búa lớn quá thể?
Tiêu chí ban đầu của các bạn khi thành lập trang SOI là gì? Không phải là tạo ra một diễn đàn về nghệ thuật, nơi tất cả mọi người cùng tham gia thảo luận, tìm hiểu và trao đổi về nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng hay sao? SOI - có phải là CHÚA đâu - mà đòi hỏi hay có nhận định hay phán xét, cái gì là công bằng - cái gì là không công bằng - đối với đối tượng nghệ thuật?
Những gì các bạn nghĩ là "công bằng", chưa chắc đã là công bằng, đúng không? vì SOI cũng chỉ là tập thể những cá nhân tâm huyết và đam mê nghệ thuật tạo nên, cũng là người, tất nhiên, có cá tính, có suy nghĩ, tình cảm, ... riêng tư. Vậy thì, chắc chắn không thể tránh khỏi những chủ quan và phiến diện.

Mình rất có thiện cảm với SOI, vì các bạn dám nghĩ, dám làm, và làm khá tốt, có những thành công và những tiếng vang nhất định. Nhưng có lẽ, SOI tập hợp các bạn "trẻ", đâm ra chỉ với vài lời dèm pha búa rìu dư luận mà đã giãy nảy lên dằn dỗi rồi hờn giận.
"Chết" hay "Sống" rõ ràng, là do các bạn quyết định. Thế nhưng lúc nào cũng tâm niệm mình sẽ "chết" như thế, thì còn làm làm gì? Quan niệm này, khác quái gì cái quan niệm ăn cơm rồi đi ị, sao không ăn cái cục ị ra cho nó nhanh?

Người Pháp thường hay nói "C'est la vie!" - Đời là thế mà! Khen - chê, yêu - ghét, ... là những thái cực tất yếu của con người, của cuộc sống. Và chính những ý kiến trái chiều như thế này mới tạo được ra dư luận, là hạt nhân của sự đấu tranh mâu thuẫn, động lực của phát triển. Chính vì thế, mới tạo ra cái hay, cái khác, mới tạo ra xúc cảm.

Bài viết lần này của SOI khiến mình có chút suy nghĩ, là sự quan tâm và tình cảm của mình cũng như nhiều người khác, có phần hơi quá với các bạn. Có lẽ vì thế, mà các bạn giận dỗi khi bị chê, dọa "chết" khi không nhận được sự ủng hộ?
Vậy, SOI biết trước là chết, thế, chết, khi nào?

18:52 Saturday,7.7.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Thủy Hướng Dương đã động viên Soi :-). Bọn Soi sẽ phấn đấu để không phụ lòng các bạn.

14:19 Saturday,7.7.2012

Đăng bởi:  Thủy Hướng Dương

KHEN ĐỪNG VỘI MỪNG, CHÊ ĐỪNG VỘI BUỒN, SOI NHÉ!


Xin cảm ơn Soi đã có những lời lẽ chân thành bày tỏ quan điểm của mình. THD xin có đôi lời mạo muội với Soi và bạn đọc của Soi:
THD tuy không phải là người theo ngành hội họa, mỹ thuật nhưng lại là độc giả trung thành của Soi từ rất lâu rồi. Vì là độc giả trung thành nên gần như bài viết mới nào trên Soi mình cũng đọc cả. THD có một nhận xét thế này: Để có những bài viết, nghiên cứu, hình ảnh, tin tức về nghệ thuật nóng hổi, có sự đầu tư khá kỹ lưỡng. Các bài viết với văn phong không theo phong cách báo chí truyền thống tưởng rằng không chuyên nghiệp thì hóa ra lại là một lợi thế và ưu điểm của Soi. Soi đã nói về nghệ thuật bằng cách nói rất hiện đại, rất đời- như thế dễ cảm, dễ đi vào lòng người hơn tất cả các lối viết “cúng cụ” sáo mòn, vô cảm. Để làm được những điều như vậy, những người trong ban biên tập đã từng đồng hành với Soi phải là những người vô cùng tâm huyết với nghệ thuật nói chung và mong mỏi hội họa, mỹ thuật VN nói riêng ngày càng tiến bộ. Vì vậy, THD sẽ rất buồn nếu như “sẽ có một cái chết được báo trước” như Soi đã nói. Buồn lắm chứ, sao không buồn được nếu một trang thông tin kiểu như Soi là rất hiếm trong thế giới mạng nhằng nhịt giăng tơ bỗng dưng “chết chắc, một cái chết không báo trước!”?
Mong Soi hãy bình tâm, người làm nghệ thuật và yêu nghệ thuật phải là người thực sự có bản lĩnh, “người ta khen đừng vội mừng, người ta chê đừng vội buồn” Soi ạ. THD tin rằng, độc giả của Soi luôn đồng hành cùng Soi. Những người “ghét” Soi là không nhiều, mà những người “ghét” Soi chẳng qua là những người không làm được như Soi mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là những người “ghét” Soi không đủ trình độ, hay nhận thức kém để không làm được như Soi mà họ chắc chắn không đủ tâm huyết, không đủ khả năng tập hợp những người tâm huyết để làm được như Soi.
Và tất nhiên, Soi càng phải cố gắng nhé.
Một điều cuối cùng, THD xin chúc Soi luôn vững vàng, đủ nghị lực vượt khó. Nghệ thuật chưa bao giờ có đỉnh. Vượt qua đỉnh này, sẽ có đỉnh cao hơn… hihi.

Thủy Hướng Dương

21:11 Tuesday,13.12.2011

Đăng bởi:  Dê Lười

Tài, tài thật, tài đến thế là cùng tiên sư thằng tào tháo

6:14 Sunday,8.8.2010

Đăng bởi:  admin

Hoang Anh oi, bài mà bạn nói Soi ỉm đi là bài nào vậy? Bạn cứ dán lên đây đi nhé.

0:46 Sunday,8.8.2010

Đăng bởi:  hoang anh

Tôi thấy Soi nói là ko bao giờ ỉm bài đi. Mà sao tôi thấy ỉm bài đi khá nhiều.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả