Nghệ sĩ thế giới

Tảng đá lơ lửng của Michael Heizer, hay sự khôn ngoan của bảo tàng

                 

Ý kiến - Thảo luận

5:18 Saturday,30.6.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Triển lãm của Mặc Thủy không những đã được duyệt mà còn "thành công rực rỡ" rồi đấy thôi. Bởi vì ngoài ý tưởng bạn đã viết ra bằng chữ khán giả không còn nhu cầu xem một cục đá vuông vức như thế làm gì.Tiện đây cũng đề xuất luôn, bạn có thể cho biết cục đá hiện ở đâu để các nhà nghiên cứu nghệ thuật đến chụp ảnh viết bài quảng bá tác phẩm. Nhớ đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở và có thêm phong bì nữa càng tốt. Quảng Nam Đà Nẵng đã làm thế rồi.

21:54 Friday,29.6.2012

Đăng bởi:  Marcus

@ Mặc Thủy: Bạn nên làm ọột khối đá bằng vàng, hoặc ngọc, hoặc bạc cũng được. Làm một cam kết sau khi trưng bày xong tặng lại bảo tàng. Như thế kinh phí của bảo tàng (tức của nhân dân) bỏ ra cho bạn sẽ được đền bù, như thế chắc công bằng hơn, tôi nghĩ thế.

21:35 Friday,29.6.2012

Đăng bởi:  Mặc thuỷ

Tôi cũng có ý tưởng đặt một khối đá 3x4x4 (m) trong phòng triển lãm của bảo tàng. Việc phá tường để đưa khối đá vào trong phòng rồi xây lại như cũ,triển lãm 10 ngày sau đó lại phá tường mang khối đá về và xây lại tường như cũ. Mọi phí tổn tôi chịu.Làm cách nào để triển lãm của tôi được duyệt?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả