Gẫm & Bình

ĐỜI NAY: Mới nhất của 6 người

    ĐỜI NAYTriển lãm của 6 họa sĩ: Phạm Tuấn Tú, Lê Thị Minh Tâm, Lê Chí Hiếu, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Khắc Chinh, Trịnh Minh Tiến Khai mạc: 18g00 thứ Sáu 29. 6. 2012Từ 29. 6 đến 14. 7. 2012Tại Gallery Mai (Art Talk Cafe, tầng 3, số 12 Quán Sứ, Hà Nội) […]

Ý kiến - Thảo luận

9:31 Saturday,4.8.2012

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Triển lãm đã qua nên rất cám ơn nhà khai quật caothanhson ^^ đã PR miễn phí.
Vẫn biết việc xem tranh mỗi người có cách ứng xử riêng nhưng với những thông tin thông cáo báo chí trước đấy mong nếu quan tâm xin hãy tìm hiểu kĩ trước khi Mon men để Còm men ah! Thông tin tại đây ah!^^ : http://soi.com.vn/?p=77263
Còn về suy nghĩ cá nhân thì yêu ghét là việc riêng tư, Việc tranh hay thưởng thức các loại hình nghệ thuật khác mà rộng hơn là hưởng thụ Văn hóa từ Âu Phi Mỹ Á Ấn...mà Hay mà Đẹp... Mà Ý nghĩa thì cũng nên thưởng thức nên hưởng thụ cái hoa thơm trái ngọt của họ.Cớ sao để những định kiến hẹp hòi làm lu mờ những giá trị kết tinh tuyệt vời đó của Nhân Loại...
Nghệ thuật không có chỗ dành cho sự hẹp hòi, định kiến và soi mói...Nếu không chỉ mãi là Ếch ngồi đáy giếng mà thôi!
Chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ

0:18 Saturday,4.8.2012

Đăng bởi:  cao thanh son

Trừ HS Tuấn Tú vs HS Hùng (tâm linh) còn lại cứ giống tranh Tàu (cái này đáng gét) tất nhiên cũng chưa thật sự tới tận đỉnh của "Đời nay" mong rằng HS Tú ko vẽ "Tiền" như Dân Tân dễ lộ động chạm CT, hay họa sĩ Hùng trau truốt trong mớ triết lý họ nhà Phật nữa. Hẹn ở TL Đời sau nhé.

22:19 Sunday,8.7.2012

Đăng bởi:  hanh nhóc!

các nghệ sĩ đời nay tuy có trăn trở, nhưng sức khỏe không được tốt. chưa cho mọi người được thấy nghệ thuật việt sẽ có cơ hội phát triển. hy vọng đời sau của ĐỜI NAY hé mở tí ti! cám ơn đời nảo đời nào?

10:50 Saturday,7.7.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn…

Ở đâu, làm gì cũng phải giữ lấy mình...

22:06 Monday,2.7.2012

Đăng bởi:  mộng mị

đời nay nghe cứ như tiểu thuyết của VŨ TRỌNG PHỤNG của đời xưa? nghệ thuật gì đời nay mà để cho mấy ông mấy bà túm 5 tụm 3 bày biện. thực chả ăn nhậu gì cả? nhưng đó là một lời phê chân thành của một kẻ đã từng cực kỳ hình thức như tôi, rồi cuối cùng đem lại sự rỗng tuếch, cùng những không khí của món đòn nghệ thuật thật hời hợt của đời nay tại maigallery. cùng chung hướng đi hay tư tưởng? muốn làm giống nhóm ấn tượng hay các trường phái có phong trào? muốn chứng tỏ mình là một họa sĩ của gallery hạng sang? tất cả dấu hỏi đó thật không đáng có cho các nghệ sĩ đời nay.

16:51 Monday,2.7.2012

Đăng bởi:  GA CON LONG NON

Xin giới thiệu đến công đồng Mỹ thuật Việt Nam nghệ sỹ Anh Quốc NATHAN WALSH
www.nathanwalsh.net
Hy vọng trong tương lai không xa nền Mỹ thuật thời kỳ đổi mới và Hội nhập của Việt Nam sẽ có những tài năng trẻ tầm cỡ như Nathan.

14:57 Monday,2.7.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hêy, cái tay Phạm Huy Thông bị chụp lúc đang ngáp trông vô duyên quá.
Tớ thích tác phẩm "Hot Girl II" và 2 tranh trừu tượng của Tâm. Tớ cũng thích tác phẩm "Tự Hoạ II" của Trịnh Minh Tiến.

14:44 Monday,2.7.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Ớt, Soi đã bổ sung vào bài rồi.

14:37 Monday,2.7.2012

Đăng bởi:  Ớt

Người mặc áo trắng nói chuyện với Nguyễn Hoàng Kiên tên Hải (Hải béo) chồng của bà Mai chủ Gallery.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả