Nghệ sĩ Việt Nam

Trò chuyện với Bàng Nhất Linh.
Phần 4: Về “dễ hiểu” và “khó hiểu”

SOI: Cuộc trò chuyện này khá dài, trên nhiều vấn đề. Soi xin chia thành vài kỳ để các bạn dễ theo dõi và thảo luận, cuối cùng sẽ gộp lại thành một bài đầy đủ. * Đây là phần tiếp theo của Trò chuyện với Bàng Nhất Linh. Phần 3: Về chọn sắp đặt […]

Ý kiến - Thảo luận

20:27 Tuesday,30.9.2014

Đăng bởi:  Nguyen thanh duc

Linh cho Đức số điện thoại. Có gì mình liên lạc trao đổi cho mau nha. Cảm ơn linh!

22:01 Monday,6.8.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Chào bác Nam, đi dạy học là việc tốt bác ạ, không phải ai cũng thích hợp để làm, em chẳng hạn. Bác lấy vợ xong là mua bình ôxi loại tốt lặn luôn một hơi nhỉ. Ae vẫn nhớ tới bác và nhắc bác đấy. Hôm nào tổ chức "tụ tập đông người" hong lại ít chuyện ngày đi học cùng nhau đi. Chúc bác mạnh khỏe và dạy học tốt nhé.

11:06 Monday,6.8.2012

Đăng bởi:  Trần Xuân Nam

Chúc mừng Linh. Gặp bài viết này anh đã đọc lại đôi lần. Rất đáng phục.
Anh đi dạy, bận túi bụi nên chẳng có thời gian đi Hà Nội mà xem mọi người làm việc. Thèm quá. Chúc luôn khỏe và có nhiều tác phẩm đẹp nhé

17:24 Saturday,21.7.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Bác ecyk thân mến. Cháu vừa xem tên họa sỹ minh họa bìa cuốn "Tổ quốc", họa sỹ vẽ minh họa tên là Giang Tô. Bác quả là bực trên-dưới thông-tường thiên-văn & át-lát. Như cháu vẫn nom thấy trên Tây Bắc, nghẽo miền núi quả là nhỏ thật, so với giống nghẽo thảo nguyên quả là bé hơn nhiều. Dưng mà bác cũng đồng-ý với cháu là đứng trên văn-nghệ mà nói thì những gì thuộc về lãnh-tụ thường hay được mô-li-phê lên đôi chút cho nó kỳ-vĩ và hùng-tráng bác nhỉ. Nên con nghẽo chiến khu ở trang bìa, dù rằng nó có thể là nghẽo chính-ủy, được lựa từ nhiều con nghẽo mạn ngược, thì so tỉ lệ nó với Ông Cụ, quá là có khí to. Dưng như vậy nó mới toát lên cái khí độ của bực lãnh tụ phỏng ạ.

13:49 Saturday,21.7.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Những thứ từ thời chiến..."

Hiển hiện trên bìa 1 số báo Tổ quốc bức tranh (ai vẽ? vẽ năm nao?) Bác Hồ Ta đó ở chiến khu đang vẫy tay chào (ai?) rất ngộ nghĩnh, và linh tính cho thấy tỉ lệ nhân trắc học của Bác so với chú ngẽo Bác đang cưỡi thì quả là phi sinh lý.

Em nhớ ông em vẫn zạy: ngẽo làng ta, nhất là ngẽo mạn ngược, có chiều cao rất khiêm tốn, để leo núi đỡ bị ngã (chứ-còn-zì-nữa) chỉ nhỉnh hơn con bẹc-zê Tây tí đỉnh.

Lình-xình ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả