Kiến trúc

Nhà vừa trắng vừa trong vừa ấm – Làm sao để không giống bệnh viện?

Khi tham dự giải nhà bé nhất hay nhất của một tạp chí nhà ở năm 2007, Victor & Soeun V. (vùng New York City) đã diễn giải về căn hộ rộng 160m2 của mình như sau: “Chúng tôi thích thành phố New York, nhưng không thích tình trạng bầy hầy, chật chội. Chúng tôi […]

Ý kiến - Thảo luận

0:47 Tuesday,28.5.2013

Đăng bởi:  tiến thánh

Xấu. Thật ra đây chỉ là bài toán sắp đặt gọn gàng chứ không có mấy tính chuyên môn.

6:38 Saturday,15.12.2012

Đăng bởi:  Ý Lâm

mình chỉ thích khoảng không gian làm việc (hay học tập j đấy) phía dưới giường ngủ thôi. Mình thik những không gian chật hẹp nên "chui" vào đấy làm việc chắc sẽ tốt hơn chăng

10:32 Saturday,21.7.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Tôi thì thấy chẳng khác gì bệnh viện. Khu bếp ăn có tí màu gỗ nhưng cũng chẳng khác gì căng tin bệnh viện Viêt Pháp. Kinh nhất là cái giường chóc ngóc trên đống cửa kính khung nhôm quây lại màu trắng bệch, nhìn vừa bẩn vừa bí. Tóm lại là một sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh lạnh lẽo của các căn hộ tối giản trên tạp chí cộng với ấm cúng giả tạo kiểu căng tin bệnh viện. Đã dặn không được để sách và đồ đạc bề bộn, không được có cả kệ tivi hay máy nghe nhạc mà lại còn dám tự nhận là "tối giản sống được". Không thích!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả