Kiến trúc

Từ nhà thờ thành khách sạn, quán pizza, chỗ sửa xe...

Vì ngày càng ít người theo đạo, các nhà thờ khắp nước Ý đang bị bỏ xó, mất hết chức năng sử dụng. Nhiếp ảnh gia Andrea Di Martino dùng máy ghi lại những nơi – trước đây từng là chốn thờ cúng – nhưng giờ được sửa sang lại thành nhà hát, khách sạn, spa, hộp đêm, […]

Ý kiến - Thảo luận

15:09 Sunday,30.4.2017

Đăng bởi:  Nguyen Duong

Thiên Chúa giáo suy thoái vì đã lỗi thời. Người phương Tây bỏ đạo: Ở phương tây trình độ dân trí cao nên họ hết tin vào cha ở nhà nhờ, bỏ đạo hàng loạt. Mời bạn xem bản thống kê số tín đồ Công giáo (Katholische Kirche) và Tin Lành (Ev. Kirche) ở Germany (cái nôi sinh ra Tin Lành) bỏ đạo từ năm 1990 -2015. Theo cục thống kê của Cộng hòa Liên Bang Đức, chỉ riêng năm 2015 có 180 ngàn tín đồ Công giáo và 210 ngàn tín đồ Tin Lành bỏ đạo.
Trên thế giới Thiên chúa giáo chỉ còn người tin ở các nước thuộc thế giới thứ ba.
Nguồn này
Ở Hà lan, số tín đồ bỏ đạo ngày càng nhiều, do đó giáo hội Công giáo và Tin Lành không đủ tiền trang trải bảo trì nhà thờ. Vì vậy mỗi năm giáo hội đóng cửa hàng trăm nhà thờ.
Bạn muốn mua căn nhà thờ để ở, có giá bèo cho bạn. Mời bạn vào trang web bán nhà thờ này
Nhà thờ bị phá bỏ, xem link này ở đây

18:01 Friday,21.8.2015

Đăng bởi:  Lê Anh

Bên Âu châu, nếu ai lên google gõ "Eglise à vendre" thì các bạn sẽ có vài chục vạn căn nhà thờ được rao bán chứ không phải vài nghìn, từ Pháp đến Ý, từ Đức đến Anh, muốn mua đâu cũng có, nên các doanh nhân mua rẻ các nhà thờ, biến chúnh thành khách sạn, hôp đêm, gara...là chuyện rất thường. Tín đồ đạo chúa trên giấy vẫn ghi là gia tăng, vì ai ra khỏi đạo thì cái tên vẫn được tồn trữ, trên thực tế, với số nhà thờ rao bán như vậy, làm sao mà dân số lại có thể gia tăng ?

5:20 Tuesday,28.8.2012

Đăng bởi:  hai

Chỉ biết là kiến trúc hòan hảo.

11:06 Sunday,19.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Trông người lại ngẫm đến làng TA.
Bà vú chú cháu kể ngày trước khi khí thế hợp tác hoá XHCN tràn vào mọi ngóc ngách làng quê thì ngôi đình cổ kính và chùa làng ngót ngàn năm tuổi ở quê bà hoá thành kho thóc của hợp tác.
Đến khi hợp tác tan đàn thì cũng tan tành cả đình lẫn chùa, mà kinh khủng nhất là nát-tiệt-mấy-đời văn hoá lẫn tín ngưỡng làng xã.
Bỗng 1 hôm, có lệnh trên sức cho zân làng phải phục-chế cả đình lẫn chùa: làm sao cho chúng thành zi-tích văn hoá lịch sử.
Chỉ khổ zân làng, bị quan xã điều đi tứ xứ ''quyên tiền' - một kiểu ăn-xin-đương-đại rất tổn hại phẩm zá zân lành.
Chưa hết, khi gom được khá bộn thì các địa-chủ-cường-hào đương-đại phối kết hợp với các chủ zự án trùng tu zo trung ương Hội phái về lừa zân lành với vô vàn thiết-kế phí zấy phép xây cất phí cùng với các kiểu bòn rút khác mà một số hoạ sĩ đẽo tượng tô chùa trung ương cũng zúng-tay rất ăn bẩn tiền zân.
Mân mê cả chục năm, thế zồi 2 kiến chúc đương-đại kệch cỡm đề-mô kiến chúc cổ cũng xong nhưng từ đó hàng ngày zân làng cứ nom thấy những cái-gọi-là zi tích văn hoá là gai hết cả mắt sôi hết cả tiết thế là lại hè nhau lôi tên họ hàng hang hốc mấy đời các cường hào đương-đại quan xã ra mà réo mà chửi mả-cha cả các cụ tận trung ương Hội phục viên láo đình chùa nhà bà...
Bà-buồn ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả