Gẫm & Bình

Phỏng vấn Tố Nữ về hội họa Việt Nam mất gốc

SOI: Đây là cmt cho bài “Hội họa Việt Nam có nguy cơ mất gốc?“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi.     Phóng viên (PV): Chào chị Tố Nữ, tôi vừa được đọc bài viết của chị về hội họa Việt Nam. Rất tâm đắc với ý kiến […]

Ý kiến - Thảo luận

9:11 Monday,17.8.2015

Đăng bởi:  Phương

@ Tran Doc: Người dân không xem tranh chứ không phải "không được" xem tranh. Ai cấm người dân xem tranh? Chẳng qua họ không thích đến triển lãm, họ thích đi siêu thị hơn. Đó là quyền của họ, và thiệt thòi thì họ phải chịu, đừng có nói một cách thảm thương là "không được xem". Mình ghét cái thói ấy: chọn những thứ dễ dãi, rồi dè bỉu những thứ khó khăn, bảo là không được quyền tiếp cận. Ai cấm nào?

23:34 Sunday,16.8.2015

Đăng bởi:  tran doc

Thưa các vị, các vị nói chuyện với nhau tận trên chín tầng mây đấy ạ. Người dân những ai được xem tranh mà nói người ta thích hay không thích. Một triển lãm tranh mở ra, trừ những họa sỹ hay trong ngành ra, liệu có nổi một nghìn người đến xem không? Mà đân ta hơn 80 triệu cơ mà. Đài nòi, đài có mang nổi cái thẩm mỹ trong lĩnh vực này đến với dân không. Các vị thừa thãi thời gian quá !

17:07 Sunday,16.8.2015

Đăng bởi:  mai hùng

Trình độ người ta có thế thì hiểu thế là phải.Không biết có ai nói cho tác giả bài viết rằng "muốn hiểu về nghệ thuật trước tiên phải được đào tạo về nghệ thuật" câu này em cũng dẫn lại không chính xác lắm vì có từ thời thượng cổ rồi.

10:03 Sunday,16.8.2015

Đăng bởi:  Đạt Phùng

"Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta không còn nghi ngờ gì nữa"
-Mark Twain

9:43 Sunday,16.8.2015

Đăng bởi:  Bùi Việt Dũng

Thật hãi hùng!

7:57 Sunday,16.8.2015

Đăng bởi:  Trần Tú

Hiểu một phần rất nhỏ nhưng chém gió phần phật. Nản Tố Nữ quá giá như đừng tham gia cuộc phỏng vấn này thì hay hơn, thừa gạch xây nhà rồi.???

14:30 Wednesday,11.6.2014

Đăng bởi:  Phùng Thị Bạch Vân

Ha ha ha, cám ơn anh Phó Đức Tùng, cám ơn anh (chị) Phóng viên, đọc đến đoạn cuối của bài phỏng vấn thấy mắc cười chị Tố Nữ quá!!!
Làm mình nhớ lại chuyện dụ ngôn: "Cóc ngồi đáy giếng"???

22:36 Thursday,18.4.2013

Đăng bởi:  Tò mò

Haha.. câu bình luận của bạn Tùng về Tố Nữ hay quá. Đáp ứng đầy đủ quan điểm của Tố Nữ thì tranh "gốc Việt" cũng có bày bán đầy ra đấy thôi, dọc phố Nguyễn Thái Học đấy. Việc gì phải đau đáu Tố Nữ ơi há há...

22:09 Thursday,18.4.2013

Đăng bởi:  phó đức tùng

cám ơn Lê Hà
mình không để ý bài phỏng vấn Tố Nữ, bạn nhắc mình mới đọc, vui quá. Hôm trước có đứa cháu cứ hỏi không biết nước ta có còn ai có ngón chân giao chỉ không. mình không biết trả lời thế nào. Bây giờ có vẻ có cơ hội đây. Em Tố Nữ này có khi vẫn có hai ngón cái giao nhau.

22:02 Tuesday,31.7.2012

Đăng bởi:  Sami

Hi hi.. Giống cãi lộn tay đôi hơn là phỏng vấn-trả lời :D

19:54 Tuesday,31.7.2012

Đăng bởi:  pikachu

hahahaha. Đọc bài phỏng vấn này buồn cười quá đi mất. Bài phỏng vấn rất hay ạ.
Và Tố Nữ trả lời cũng rất.....?

8:58 Tuesday,31.7.2012

Đăng bởi:  Sơn dầu

Tôi thấy Tố Lan đặt vấn đề cho cuộc bàn luận hội họa Việt Nam là rất hay, tất nhiên không thể một mình ai đó làm được điều này mà phải là cả một cộng đồng của một dân tộc mới làm nổi...chúng ta vẫn phải xem lại mình...

3:49 Tuesday,31.7.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Tranh luận vớ vẩn mất thì giờ quá. Họa sĩ Việt Nam cứ vẽ đi. Tôi đảm bảo các bạn không thể vẽ ra tranh của Lào hay Tây Ban Nha được. Đừng nên ăn phải bả cái phát minh kì dị "Bản sắc dân tộc" để rồi làm ra một thứ nghệ thuật "ao làng". Những tranh Hàng Trống, Đông Hồ đầy bản sắc dân tộc đấy nhưng không phải là hội họa. Hội họa Việt mới chỉ có từ ngày Victor Tardieu mang hội họa châu Âu sang dạy dỗ mà thôi. Cái "tiên tiến" từ thời "cụ Vic" cũng cách chúng ta gần trăm năm rồi( chính xác là 87 năm). Chúng ta chưa góp mặt được vào hội họa thế giới vì chúng ta vẽ chưa hay chứ không ai để ý xem ta vẽ có Việt Nam không. Đã không hay thì dù là Pháp hay Mỹ cũng vứt.

22:25 Monday,30.7.2012

Đăng bởi:  khuathien

Tôi chỉ đưa ra một câu hỏi: Ở bên Tây họ có tranh luận với nhau về gốc hay ngọn cái "cây"nghệ thuật của họ không nhỉ?
Và tai sao chúng ta cứ phải bàn mãi về cái gốc nó nằm ở đâu ? còn hay mất? và tại sao lại mất ? cả người hỏi và người trả lời đều giống nhau ở một điểm : Khái niệm mơ hồ về gốc

20:31 Monday,30.7.2012

Đăng bởi:  Bi ve hay hòn đá tảng??????????

Nghe nói cụ Nghiêm nhà ta có cái tính nết thật ngưỡng mộ, cụ ít nói, nói ít mà làm nhiều, làm hay, làm giỏi. Có lẽ cũng chưa cần phải nhìn tới tấm gương lao động của cụ (SÔ) , cụ (LI), hay cụ ( VAN)ở bên tây vội, cứ lấy tấm gương ít nói, nói ít của cụ Nghiêm nhà ta mà học tập đã hết cả đời ấy chứ.

20:25 Monday,30.7.2012

Đăng bởi:  Bi ve hay hòn đá tảng??????????

Toàn cãi nhau vày thôi. Khéo con mắt, vụng chân tay. Ăn thì ngon, nấu thì dở. Cứ ít nói đi, cứ mài đi, cứ đục đi, nếu không thành to thì thành bé. Không làm được điều kì vĩ cho nhân lọai thì làm điều bình thường cho dân tộc, không làm được điều bình thường cho dân tộc thì làm điều nhỏ bé cho gia đình. Mình không tài thì làm bàn đạp cho thế hệ sau đứng trên vai mình mà cao hơn... có gì đâu mà cãi nhau vày. Toàn những điều đao to búa lớn nghe mệt quá.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả