Nghệ sĩ Việt Nam

24. 8: Vietnam Now ở... Hồng Kông.
(Và có cả phim về họa sĩ nữa!)

  VIETNAM NOW Thời gian: từ ngày 24. 8 đến ngày 9. 9. 2012 Địa điểm: Hongkong Land, The Rotunda, Exchange Square, Hong Kong Vietnam Now thể hiện hình ảnh đất nước với những bước chuyển đổi lớn, hồi tưởng quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai. Làm sao để hiện […]

Ý kiến - Thảo luận

14:43 Friday,17.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...nhiệt huyết cũng có nhưng sức TÀN lực KIỆT rồi?..."

Ối zời, bạn Nghệ-NHÍ zũng khí nhề (zống tớ, hớ hớ hớ !)

Nhưng mà chiền thống làng TA hội TA là các-cụ càng zà càng bắn-zơi-nhiều-máy-bay-BÀ-TRẺ, thế mới ghê!

Đừng mong các-nghệ-cụ-lão-TA zễ zàng nhường bước nhường ghế cho các-nghệ-NHÍ-non làng TA,

bạn ạ !

13:00 Friday,17.8.2012

Đăng bởi:  Nghệ nhí.

Bác hiếu của emcoykien vừa rồi có chiển lãm ở sài gòn. Ngày 10-8-2012 tại gallery chỗ đại ca trần hậu tuấn, in cả sách tốn kém lắm! Nhưng trông tranh pháo đợt này phờ phạc lặt vặt, như đàn bà hết trứng đàn ông hết tinh. Làm cho tớ chả tin cái gì là đỉnh của đỉnh cả? Thế mà nhờ được người mỹ giúp mà cũng đã lê nết sang được hồng công, kể cung tài? Đúng giống như mỹ giúp philipfin bây giờ.Xong nhìn tranh ở soi đăng bài này cũng tưởng bác hiếu của emcoykien hết việc rồi, có vẻ hơi quá cố? Thôi để đến lớp cháu emcoykien làm tiếp bác hiếu ơi. nhiệt huyết cũng có nhưng sức tàn lực kiệt rồi?

10:39 Friday,17.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Sáu họa sĩ này đã có nhiều triển lãm tại Việt Nam và NAY ĐANG mở rộng ra tới sân chơi quốc tế..."

Nhà cháu không biết ngũ-vị nghệ sĩ khác thế lào chứ bác Hiếu cháu thì đã nức tiếng từ thời Đuổi Mới rùi

ạ !

đã tung hoành đất ĐỊCH người ĐỊCH kinh lắm rùi

ạ !

20:30 Thursday,16.8.2012

Đăng bởi:  Liêm chính

Nói đến từ THUỔNG, thì từ những năm đầu của thập niên 90 thời kỳ mở cửa, tôi đố các bạn tìm ra nghệ sĩ mỹ thuật nào không thuổng? Thuổng thật lực đằng khác! Chỉ thương cho CHÂU GIANG bị dính vào thời kỳ thế giới phẳng, nhất lại là có Soi! Nịch nọt tí, nhưng đúng thật ngày xưa vì không có thông tin, cũng như intenets, những nhân vật như bạn Châu Giang thì thật sự là tung hoành ngang dọc, làm mưa làm gió cho các gallery, thậm chí các nhà giàu sổi tự nhiên biến thành những nhà sưu tập văn hoá cùng rất có văn hoá? Một đất nước theo tôi, đến thời điểm này có khoảng 2 nghìn người như chị Châu Giang. Tính từ thời Đặng Xuân Hoà - gang of five, Lê Thiết Cương, Lê Quảng Hà, Bùi Xuân Phương.v.v... đến nay, một khoảng thời gian ngắn mà có tận 2 nghìn người làm mỹ thuật như vậy thì thử hỏi Việt Nam xinh đẹp phát triển biết chừng nào? Chưa kể lớp kế cận tiếp theo như Hà Mạnh Thắng, Lê Quý Tông v.v... còn tinh ranh hơn các đàn anh nhiều! Ôi Việt Nam đất nước nghìn năm khổ đau!

17:47 Thursday,16.8.2012

Đăng bởi:  admin

Trang ơi, sửa rồi nhé. Cảm ơn bạn.

17:22 Thursday,16.8.2012

Đăng bởi:  Trang

Cảm ơn Soi đã đưa tin. Phiền các bạn sửa giúp một số chi tiết:
- Tranh của Lê Quốc Việt sửa tên thành: "Tôi nghe như thế này"
- Tranh LQV va Nguyễn Quang Thắng: chất liệu xin sửa thành "Mực Tàu trên giấy Xuyến" thay cho giấy Xuân
- Tranh Nguyễn Thế Sơn: Nhiếp ảnh phù điêu

Xin cảm ơn!

12:24 Thursday,16.8.2012

Đăng bởi:  Phùng N Toan

Giời ạ chị Châu Giang thuổng hết phong cách của Frida Kahlo giờ lại chuyển sang thuổng phong cách của chồng Rivera của bà ấy. Chẳng biết xấu hổ là gì.
Hồi ấy xem tranh chị cũng bắt chước màn từ thân mọc mầm, mọc cây kiểu Frida, giờ cũng người tròn tròn, nét phẳng phiu của Rivera, khác chăng là trên chất lụa.
Nghe nói chị cũng là nhà văn, không phải "bản năng gốc" như bọn họa sĩ chúng tôi, sao lại làm việc không hay thế này?

10:55 Thursday,16.8.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Hay quá ! Hoan hô LỤC-VỊ nghệ sĩ làng TA sắp bôn ba hải ngoại ạ !

Cháu xin bôn-ba cùng và nhanh tay đăng kí 1 suất zành cho fan-LÀNG gồm 1 vé máy bay đi-về cộng với khoản bảo trợ ăn-ngủ-ngỉ-taxi ở bển tức Hồng-Kong với nhà tài trợ chính là... là ai nhỉ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả