Khác

Tôi đã mua tranh này, và giờ đi tìm họa sĩ

  Bức chân dung bằng bút chì bên trên do một họa sĩ người Việt vẽ tại một làng ven biển gần Chu Lai, Việt Nam từ năm 1964-1966. Tôi đã mua bức tranh này từ tay họa sĩ vào tháng 3 năm 1966. Bức tranh vẽ một người nông dân/ngư dân già của Việt […]

Ý kiến - Thảo luận

10:35 Thursday,16.7.2015

Đăng bởi:  Hoàng Thị Ngọc Diễm

Tôi đi tìm thông tin về cố họa sĩ Lê Đình Sung (Lê Sáng) thì gặp thông tin thú vị này. Tôi rất muốn biết "cuộc truy tìm" này đã kết thúc có hậu chưa?

22:45 Monday,3.9.2012

Đăng bởi:  Tram Vu

Thay mặt Hanoi Grapevine, cảm ơn Soi vì đã đưa giúp thông tin này.

Chúng tôi vô cùng mừng khi nhận được thông tin và danh tính của họa sĩ từ anh Lê Văn Sơn và Nguyễn Thượng Hỷ. Cảm ơn các anh rất nhiều.

Hanoi Grapevine sẽ gửi email cho Dave Hogue để báo tin này. Hy vọng ông Dave sẽ liên lạc với gia đình họa sĩ Lê Đình Sung.

Xin chân thành cảm ơn

Trâm & Hanoi Grapevine

9:07 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Chúng ta luôn tạo ra cơ hội cho nhau vui và thú vị, lạc quan không tưởng để sống và cống hiến thầm lặng, chứ cứ cứng nhắc nặng nề quá thì ra hóa mệt, mà mệt thì là tớ không thích, bởi không làm được việc, hứa hẹn sẽ có những điều thú vị trong tương lai gần công bố qua tác phẩm.

2:12 Friday,31.8.2012

Đăng bởi:  hài

những lời phán ngây ngô của Nguyễn Hồng Sơn đúng là không thể hiểu nổi. Hình như Hồng Sơn là nghệ sĩ hài chứ không phải họa sĩ nhỉ ????

9:08 Thursday,30.8.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Vượt tuyến ngược xuôi Nam Bắc là chuyện thường của những người yêu Tổ Quốc, thế mới vui chứ nhỉ!..

7:45 Thursday,30.8.2012

Đăng bởi:  Giời Ơi

Bạn Hồng Sơn yêu cụ Chánh quá thành ra cho cụ "vượt tuyến" vào Chu Lai từ năm 64-66 để vẽ bức truyền thần này. Đề nghị bạn ngay lập tức cho cụ "vượt tuyến" trở lại ra Bắc theo định luật "bảo toàn danh dự" bạn nhé.

22:26 Wednesday,29.8.2012

Đăng bởi:  LÊ VĂN SƠN ( các bạn hay gọi Sơn huế)

Thân chào Dave Hogue
Nếu không nhầm thì đây là tranh của thầy tôi.
họa sĩ Lê Đình Sung,ông sinh 1920,quê huyện Điện Bàn,tỉnh Quảng Nam, sinh sống ở thị xã Tam Kỳ
Khi còn đi học luyện thi mỹ thuật,có lần tôi trông thấy bức tranh này.
Sinh thời, ông có lần vẽ tryền thần ở Chu Lai vào khoảng (1964- 1966).Theo lời kể của con trai,họa sĩ Lê việt Thắng.
Nay thầy đã mất được sáu năm. Hiện nay bức tranh này được nhiều họa sĩ truyền thần ở Hội An vẽ lai.
liên hệ:
lê Việt Thắng anh làm việc tại khu di tích Mỹ Sơn(sdt 01644 793702 )
email:viethang40@gmail.com
dưới đây là link về họa sĩ
http://cadn.com.vn/News/Van-Hoa/Van-Hoa-Van-Nghe/2011/2/24/55970.ca

17:47 Wednesday,29.8.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN THƯỢNG HỶ

Chào ngài DAVE HOGUE, tôi là họa sĩ có thời gian sống và làm việc tại thị xã TAM KỲ(15 năm), nay là t.p TAM KỲ. CHU LAI ngày trước cũng thụộc TAM KỲ, nay thuộc huyện NÚI THÀNH. Tại những nơi nầy tôi có quen một họa sĩ nổi tiếng về vẽ chân dung, đặc biệt loại chất liệu chì với phong cách vẽ truyền thần. So sánh năm của ngài mua tranh với tuổi tác của họa sĩ thì rất khớp. Đây là họa sĩ già mà tôi hay găp tại phòng vẽ tại T.P TAM KỲ có tên là phòng vẽ LÊ ĐÌNH SUNG, là tên của người họa sĩ nầy(đến đường phố chính của TAM KỲ hỏi nhà của ông ai cũng biết). Thật tiếc, người họa sĩ nầy đã mất cách đây 6 năm. Để xác nhận thông tin nầy xin ngài liên hệ với họa sĩ LÊ VIẾT THẮNG là con của họa sĩ LÊ ĐÌNH SUNG, đang công tác tại khu di tích tháp Chàm cổ MỸ SƠN-DI SẢN VĂN HÓA thế giới.

17:09 Wednesday,29.8.2012

Đăng bởi:  Truyền thần

Chưa từng thấy cụ Chánh vẽ "truyền thần" tập toạng thế này bao giờ!

16:40 Wednesday,29.8.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn

Tôi không được sống trong thời kỳ này, tuy vậy với cảm thụ nghệ thuật của mình tiên đoán đó là bức chân dung ngư dân vùng biển do cố họa sĩ tài danh Nguyễn Phan Chánh vẽ vào khoảng năm 1964- 1966 như ngài nói. Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh là một trong những tác giả vẽ về nông thôn Việt Nam, tranh của Ông đậm chất Việt Nam, tâm hồn ông rộng bao la sãi cánh cò bay..., ông là một trong những người bạn của Hồ Chí Minh từ thủa thiếu thời, qua những năm bom đạn hai người gặp lại nhau trong hân hoan tài danh, phâm phục tài danh của nhau, mỗi người một mảng chắc rằng không ai kém ai.!...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả