Tạp hóa - Xã hội

Hí họa 1. 9. 2012: Ứng xử với lưu manh

  Có bạn nào biết con thỏ đang làm gì không? Soi không đoán ra… Dụng cụ trên tay là cái máy sấy tóc?

Ý kiến - Thảo luận

0:11 Monday,3.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cháu lại nghĩ khác: bức tranh cho thấy căn bệnh 'người ngay sợ kẻ zan' có nhẽ là zịch bệnh toàn cầu chớ chả phải mỗi zân An nam làng Ta mắc.

Bất- trắc ghê gớm!

23:22 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Vụ tán dóc cuối tuần này vui nhỉ.

@ bạn Snow man: hình như bạn không đọc kĩ từ đầu nên hiểu nhầm ý mình, làm mình đành phải type lại rõ thành ra hơi mất hay :-). Mình bảo bạn Huwng Vios biến tính từ thành danh từ là vì bạn ấy viết hoa cái chữ hùng dũng sang trọng ở cmt đầu mình viết khiến nó thành danh từ :-). Mà chúng mình đang tán dóc chuyện người tuyết chứ có nói chuyện y tá đâu :-))))

@ bạn Rabbit : :-)))

22:44 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Rabbit

Ối giời anh/chị Snowman cài cắm chính trị vào đây nữa mới tài chứ. Mũi cà rốt màu CAM, không phải ĐỎ, nên không cần nhấn mạnh màu đỏ ở đây nhé.
Trong hai anh chị thỏ, anh thỏ thì coi "mất cà rốt là mất tất cả", chị thỏ thì coi "cà rốt là nhất thời, băng tuyết là vĩnh viễn", nên hy sinh cà rốt đi lúc nguy cấp còn hơn là để mất mạng tuyết.

22:20 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Snowman

@Nhat Linh:

"WORTH" ở đây không phải là tính từ cho củ cà rốt. Câu này có nghĩa là: "Không ĐÁNG đánh nó đâu, Roy ạ! Hãy cho nó mũi của chúng mình và để nó xéo đi."

Con thỏ cầm máy sấy tóc định xì chảy hai người tuyết với mục đích lấy củ cà rốt để ăn. Người tuyết cầm cán chổi định phang, nhưng người tuyết kia bảo không đáng phải đánh, mà hãy cho con thỏ hai củ cà rốt - là hai cái mũi của hai người tuyết - để nó đi.

Con thỏ tuy nhỏ nhưng nó biết sức mạnh của nó. Người tuyết tuy to xác nhưng đánh nó không lại vì người tuyết không tự di chuyển được. Một trong những điểm thú vị nhất của người tuyết là cái mũi bằng củ cà rốt. Thiếu củ cà rốt ĐỎ đó, người tuyết chỉ còn là một đụn nước đá. Vì thế mất đi củ cà rốt ĐỎ, đối với người tuyết, coi như TỰ SÁT!

18:10 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

@ bạn Huwng Vios : mình viết tính từ mà bạn lại chuyển thành danh từ là sao :-))))))))

@ bạn Tân : chỉ là mình ngày nghỉ cuối tuần vào xem thấy cái tranh nên “đuổi hình bắt chữ” nghịch ngợm chút thôi, bạn đừng coi là việc nghiêm túc, không hiểu cũng hay, hiểu làm gì chuyện tán dóc :-)

@ bạn Marcus: Cũng có thể nó có ngữ cảnh địa phương gì đó bạn nhỉ.
Theo đà tán nhăng cuội :-) thì mình nghĩ chữ WORTH đó được gạch chân ý nhấn mạnh rằng củ cà rốt đó chả có giá trị đối với người tuyết. Có nó hay không cũng không thêm đồng cân đồng lạng gì trong khi nó lại là mối quan tâm của bọn thỏ Hùng Dũng và Sang Trọng.. Vậy giải pháp tốt là không đi cùng làn với bọn thỏ nữa.
Bởi giá trị của người tuyết là ở TUYẾT chứ không phải là CÀ RỐT. Và Người-tuyết-không-cà rốt lại vẫn có thể rất oách mà lại không phiền hà với bọn Thỏ Hùng Dũng và Sang Trọng bạn nhỉ :-)

P/s : Mình là Nhất Linh chứ ko phải Nhật Linh :-). Lần sau nếu cmt gì sẽ type có dấu để đỡ nhầm tên. Hì.

13:25 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Huwng Vios

Mình được cảm ơn vì 4 lần nhấn phím shift sao???

13:14 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  admin

@ Huwng Vios: SOI đang nghĩ có nên làm nút Like như trên FB không. Vì có nút ấy, biết đâu Soi sẽ chỉ nhận được nhõn một biểu tượng, còn không được nghe lời bình rất hay về chiếc máy sấy của bạn?
Nói chung Soi đang tập đi theo lối sống chậm, rườm lời, ít biểu tượng, và cũng muốn các bạn khi vào xem bài cũng sẽ bình luận bằng những dòng chữ. Nói ra được những điều mình nghĩ trong đầu một cách rành mạch, bằng chữ, theo Soi cũng là một hình thức "thể dục cho tâm hồn". Bản thân Soi cũng đang tập lại đấy.
Chúc vui,

12:55 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Huwng Vios

Rất Sang Trọng và Hùng Dũng với chiếc máy sấy trên tay - hay :-)))))))))))))))))))))

Like!

Soi nên làm thêm nút like như facebook ấy.

12:27 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Marcus

Tôi thấy Nhật Linh cắt nghĩa rất hay, tất nhiên là dưới cách nghĩ của bạn. Nhưng không hiểu sao dưới chữ "worth" (ĐÁNG) lại có gạch đít? Bức này có ám chỉ chính trị chính em gì ở nước người vẽ không nhỉ?

11:52 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Tân

thú thật tôi chẳng hiểu bạn Nhat Linh nói gì ?? cái máy sấy tóc có thể làm tan chảy tuyêt, vậy thôi .

10:40 Saturday,1.9.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Soi biết nhưng vẫn hỏi phải ko? Đối với con thỏ lưu manh thì thứ duy nhất có giá trị từ mấy bạn người tuyết là củ cà rốt chứ ko phải "giá trị tinh thần" chi ráo.
Và nó chỉ quan tâm tới thứ đó, thế là con thỏ lùn nhưng với bản chất lưu manh quyết định phá hoại "cái đẹp" để lấy cái mà nó cho là đáng giá - đó là củ cà rốt. Các bạn người tuyết trước con thỏ lưu manh đang chiếm lợi thế về sức mạnh với cái máy sấy trên tay đang đấu tranh tư tưởng.

Một bạn quyết "thà chết chứ không chịu hy sinh" - "cái đẹp là phải toàn vẹn" trong khi bạn kia không biết là với một đặc tính tiêu biểu là yếu mềm của phụ nữ quyết định nhượng bộ. Hay hiểu theo một cách khác cũng được là phụ nữ còn có có một đặc tính khác nữa là khôn khéo và uyển chuyển, nên có một quyết định sáng suốt là cho nó cái nó muốn, “giá trị nghệ thuật” suy giảm đi tí chút, nhưng vẫn còn hơn là mất tất cả khi vị thế của con thỏ là vị thế kẻ thống trị, rất hùng dũng và sang trọng với cái máy sấy trên tay. (Ẩn dụ xa nữa thì cũng có thể hiểu đây chỉ là 2 con người trong một bạn người tuyết đang đấu tranh tư tưởng)

Cái tranh đồng thoại này hay, hì...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả