Điện ảnh

Michael Clarke Duncan - sự nghiệp vững vàng, ra đi không báo trước

Thế giới điện ảnh mấy tháng này có nhiều mất mát lớn, hết Bob Hoskins giải nghệ vì bệnh hiểm nghèo, tới Tony Scott tự tử vì bệnh nặng (?); và vào thứ Hai, ngày 3. 9 vừa qua, diễn viên Michael Clarke Duncan đột ngột lên cơn đau tim và ra đi mãi mãi. Mời […]

Ý kiến - Thảo luận

20:27 Friday,7.9.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Mình thích bác này, có đôi mắt rất ấn tượng, lúc nào cũng như đang khóc. 2 bác mình rất ấn tượng cặp mắt là bác này và bác Jean Reno. Bác Jean thì trong những cảnh vui mắt vẫn rất buồn.

Nhớ nhất một cảnh của bác trong Green mile khi trả lời Paul Edegecomb (ko biết type đúng ko-nhân vật bác Tom Hank đóng) : "Tên tôi là John Coffey, nghe giống một loại đồ uống nhưng không phải..."

16:03 Friday,7.9.2012

Đăng bởi:  phale

Đó là phim thôi anh Thông ơi :)). Duncan có vợ chưa cưới (mới đính hôn) là cô Omarosa Manigault đó.

10:29 Friday,7.9.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bác Duncan này đóng hơi cứng, nhưng ngoại hình của bác rất ấn tượng. Bác rất hay đóng nhân vật gay chìm, hoặc man nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc phải mặc... váy, không biết ngoài đời bác ý có gay không vậy?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả