Đi & Ở

Đáng xem: Sống lại một thời tem phiếu ở Hà Nội

Gần tháng nay, nhiều người Hà Nội lớn tuổi rưng rưng cảm xúc khi bước chân vào một “cửa hàng mậu dịch” ở số 37 trên phố Nam Tràng, Hà Nội. Chủ cửa hàng đã kỳ công sưu tầm, trưng bày hàng loạt kỷ vật để thực khách được sống lại một thời gian khó.   […]

Ý kiến - Thảo luận

9:32 Monday,10.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Dì cháu bảo:

"...nên có các buổi ăn tối đặc biệt gọi là bữa ăn CẢNH GIÁC, phải dặt trước vào các tối thứ Bảy hàng tuần, khi nớ chú chủ sẽ cho bật băng cát-xét những chương trình "Kể chuyện cảnh zác" thì thực khách vừa ăn uống vừa được nghe những câu chuyện BỊA NHƯ THẬT của các chú công an ngày xưa, cũng rùng-rợn phết

ạ !

8:55 Monday,10.9.2012

Đăng bởi:  Nhat Linh

Bác chủ vẫn thiếu nhiều món hay thời bao cấp mà khi bày rất gợi kỉ niệm của nhiều người.

Ví dụ bày thêm vài cái ấm Samôva, bác bán giải khát nên bày thêm món này, thêm cái đèn đối lưu của Liên Xô nữa. Bác nào chơi đồ bao cấp đều biết cái đèn này. Khi cắm điện, các thứ bên trong nó lộn lên lộn xuống rất đẹp.

Bác đã chơi mấy chiếc radio thì trong bộ giấy vẫn thiếu 1 món rất hay là giấy đăng kí radio, ngay trang bìa có dòng "Cấm nghe đài địch" ...

Mở rộng thêm thì kiếm thêm vài cái radio "Ấp chiến lược" có tem 2 cánh tay, loại này là của bộ đội ta mang từ miền Nam ra sau giải phóng...

Ảnh lãnh tụ đúng như ECYK nói phải có một bộ hoặc ít thì 1 tấm ông Cụ. Nhưng đúng điệu và oách thì phải chơi loại ảnh lãnh tụ in vải mới đúng tinh thần. Loại này giờ khó mua vì ai có ít bán. Đó là một loạt ảnh các lãnh tụ Cộng sản in trên vải của Trung Quốc, bác Mao, bác Lin, ông Cụ, cụ Mác... in rất nét trên vải và góc dưới chú thích bằng tiếng Tàu. Khi cho vào khung thì bo, che chữ Tàu đi.

Và ngoài ra vẫn thiếu ít phương tiện di chuyển nhỉ, ít ra xe máy, xe đạp mỗi loại có 1 em. Xe đạp thì 1 em Thống Nhất, xe máy thì có 1 em Sít ta hay Ha bích hoặc Sít pắc pơ dựng ở cửa thì oách hơn.

Các món trên và nhiều đồ bao cấp mình biết chỗ có thể kiếm được ngay. Bác chủ có cần bổ sung mình sẽ chỉ chỗ cho.

23:28 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chán nhất là đến cửa hàng mậu zịch này không được thưởng thức lại món 'cơm' nấu bằng hạt bo-bo nhai gãy răng hàm hầm cả ngày mới zừ bằng bếp dầu Thăng-long, chú em bảo thế.

Đề nghị chú chủ bổ xung nhanh-và-luôn ạ.

Chú cháu bảo hạt bo-bo chính là thức ăn zành cho ngẽo các đồng chí 3-Tàu viện chợ quân TA thời đói zã-kèn , bi zờ lên chợ đường biên mua hơi bị sẵn, chú chủ ạ!

21:57 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  admin

Lê Hà ơi, Soi tìm thêm trên mạng thấy nói số 37 Nam Tràng. Có cả một link rất chi tiết về cửa hàng, Soi đã cập nhật vào bài.

21:30 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  admin

@ Lê Hà: Soi chỉ đăng i xì email mà Soi nhận được thôi :-). Có lẽ mai hay mốt phải có bạn Soi nào đấy đi xem và lấy thông tin cụ thể về, cập nhật vào bài đẻ mọi người dễ đến.
Thân mến,

20:53 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Đề nghị Soi cung cấp cho địa chỉ đầy đủ của cửa hàng để mình đi thử. Cảm ơn Soi.

18:40 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ông cháu kể: thời đó nhà nào mà thiếu ảnh Bác Hồ ta đó cùng với ảnh bác Mao, với ảnh các ông Tây lãnh tụ quốc tế cộng sản thì thế nào cũng bị liệt vào là đồ-phản-động, phỏng ạ.

Vậy nên ông chủ cửa hàng mậu zịch làng Ngũ-xã ven hồ Trúc-bạch này vẫn thiếu bộ ảnh chân zung lãnh tụ đặc trưng một thời hùng-zũng-xang-chọng cho nên cháu nom cái không khí trong nhà hàng cứ nhàn nhạt yếu yếu thiếu hẳn cái hào khí cách mệnh vô sản thời-chiến-ziễn-sang-thời-bình, phỏng ạ ?

Với lại, nếu là cửa hàng mậu zịch ĂN UONG 4 tốt (an ninh tốt, đoàn kết tốt, đi nghĩa vụ quân sự tốt , sinh đẻ kế hoạch tốt) thì thế nào cũng lắm bằng khen 'Tổ-lao-động-vinh-dự-xã-hội-chủ-nghĩa' cheo la liệt trên tường, bố cháu bảo thế , phỏng ạ ?

Nên cả nhà cháu oánh chén ở đây rùi, thấy chất lượng đề mô khí-thế-bao-cấp thế là chưa đạt, chưa đạt, bà cháu bảu thế, phỏng ạ?

Đồng-chí-chú hoạ sĩ phụ trách phần sét-ấp đồ hàng cần khẩn chương nhanh-và-luôn sưu tầm đủ bộ đồ đoàn tranh ảnh lãnh đạo thế zới cũ cùng bằng khen các cấp (in từ mạng đầy, thiếu zề) và cần-cù bù thông-thái tái-phát tinh thần anh-zũng-tiến-lên-đi 1-người-làm-việc-bằng-2 vì tiền-tuyến-lớn (?)...

ạ !!!

18:04 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ha. Em tivi cửa lùa, nhà tớ ngày xưa cũng có một cái. Nhưng mà là vào thời hậu bao cấp, khi các nhà bắt đầu sắm JVC vỏ đỏ thì nhà tớ tậu được một em cửa lùa. Thích nhất cái cửa lùa, mỗi lần mở ra tựa như một sân khấu kịch mở màn.

16:35 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  Hà Nội

Bạn Em-co-y-kien bắt bẻ vô duyên: tìm đâu ra cái thứ bia hơi thời bao cấp mà uống? Người ta vào đây là để sống giữa những vật dụng thời bao cấp chứ. Làm một chai bia giữa đống đồ đạc cổ lỗ là một cảm giác hay đấy chứ.
Tôi nghĩ những mô hình thế này thật tuyệt - những bảo tàng tư nhân nho nhỏ, không phải dùng đến 11.000 tỉ tiền của dân để làm cái nhà mồ bảo tàng lịch sử sẽ chẳng ai bước vào.
Nên chăng mỗi chúng ta sẽ cùng khuyến khích mô hình này, bằng cách góp thêm hiện vật cho nó?

15:11 Sunday,9.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chả hiểu ông chủ quán ẩu tả hay thiếu thực tế (có nhẽ thời bao cấp đó ổng zu-học chời Tây chăng) mà để hoạ sĩ trang trí lộng hành nên trên vách tương lộn bức ảnh cầu Pôn-đuy-me đầu thế kỉ 20 chứ có phải là ảnh cầu Long-Biên thời bao cấp mô?

Ô kìa, lại lộn nữa một bác thực khách kia đang rót 1 chai-bia-hà-nội-đương-đại chớ có phải thưởng thức thứ bia-hơi khai khai khẳm khẳm của thời cụ Nguyễn Tuân chen lấn xô đẩn cửa hàng Cổ-Tân mô?

Hồ-đồ ghê gớm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả