Bàn luận

Nhân đọc bài phỏng vấn thiền sư:
bực mình cái người phỏng vấn

  Tôi không biết tác giả bài phỏng vấn này là ai. Người này xưng là họa sĩ – “trót là họa sĩ”, nhưng khi tìm về link gốc trên Lao Động Cuối Tuần, tôi không tìm thấy tên tác giả. Xin không bàn sâu về câu trả lời của thiền sư Pháp Hạnh, chỉ […]

Ý kiến - Thảo luận

17:37 Tuesday,24.2.2015

Đăng bởi:  Bui Thanh Huyen

Gửi Lưu Thủy, Sư Pháp Hạnh hiện đang không ở Chùa nào cả, Ông tranh của ông không giới hạn khổ nào, Toan to từng nào thì Sư vẽ từng đấy, Ai là người ông cho Tranh: tùy duyên không có tiêu chuẩn nhé!

15:18 Thursday,27.6.2013

Đăng bởi:  đinh mạnh

Băn khoăn cái câu: Niết bàn là cảm giác cô đơn tuyệt đối... Nghe nó biêng biêng thế nào ấy. Đây có vẻ như cảm giác cá nhân. 
Cô đơn là cảm giác, một mình là sự lựa chọn.
Cô đơn cảm xúc trôi dạt không định hướng, mà niết bàn có lẽ là sản phẩm của ý trí...
Nếu nói cô đơn tuyệt đối là niết bàn, e rằng mình cũng đã Niết được kha khá :)

18:08 Wednesday,6.2.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

Thôi nào, mọi người lùm xùm chi dữ vậy? Có gì to tát đâu! Tác giả đã mất công sức và thời gian đi gặp thiền sư, nói chuyện, chụp ảnh .. rồi về viết bài và post lên chia sẻ với mọi người. Như vậy không tốt rồi sao? Ta có được cái gì nào? Thông tin, đúng không . Tôi thực sự cảm ơn tác giả. Nếu không có bài viết, chắc không có nhiều người biết đến một thiền sư yêu hội họa, vẽ say mê đến vậy.. Đã thế, còn nghe được ông chia sẻ về quan điểm nghệ thuật. còn được xem tranh của ông nữa… Không phải là tuyệt vời sao? Những cái khác lặt vặt thôi mà. Ừ , thì cứ cho là tác giả có show-off tí đi, thì coi như biết vậy để mình tránh phạm sai lầm như người ta. Học đuợc cái gì tốt thì học. Ai dám chắc mình không bao giờ sảy chân nhỡ miệng? Cái gì mình nghĩ cũng đúng??? Thả lỏng đi các bạn! Tết sắp đến rồi kìa!

11:43 Friday,28.9.2012

Đăng bởi:  Quỳnh

"chỉ thấy mớ chữ hổ lốn của người phỏng vấn. Không, nói cho đúng, chỉ thấy cái “ngã” của anh ta" tôi đang không nghĩ ra phải mô tả cảm giác của mình như thế nào khi đọc bài phỏng vấn thiền sư. Một câu của anh rất hợp.

11:38 Tuesday,18.9.2012

Đăng bởi:  Phạm Quang Hiếu

Lưu Thủy, chuẩn! Có một chi tiết "khó chịu" nữa mà bạn chưa nhắc đến: "...Trong hội họa có tư duy trừu tượng mới có bút pháp trừu tượng. Và rằng phải có rất nhiều hiện thực mới có được tư duy trừu tượng. " Zời ạ! Câu này chứng tỏ nhà báo chẳng biết quái gì về nghệ thuật!!!
Tiếp theo: "Nhưng với một nhà sư, ít va chạm với thực tế đời sống, như thế có dễ dàng hay khó khăn để đến với hội họa trừu tượng?" Ặc ặc...! Lại chứng minh thêm sự thiếu hiểu biết về Đạo!!!

10:11 Tuesday,18.9.2012

Đăng bởi:  DN

Bên bài Thiền sư Pháp Hạnh: “Với tôi, hội họa là con đường đến vô ngã” mình có comment thông tin về thiền sư Pháp Hạnh, nay xin copy lại và paste qua đây: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì Thiền sư Pháp Hạnh đang sống ở Huế. Vì có một dịp tôi lên chùa Huyền Không Sơn Thượng trên núi (Huế) vãn cảnh, có thấy tranh của ông treo ở đấy - một cái lán bên hồ trong khuôn viên chùa."

8:51 Tuesday,18.9.2012

Đăng bởi:  hainguyenminh

Mình cũng muốn biết thêm những thông tin về thiền sư giống bạn Lưu Thủy

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả