Nghệ sĩ Việt Nam

Đạt “rồ” điêu khắc – Kẻ thất bại hoàn hảo!

Tại sao những người làm nghệ thuật điêu khắc hay có nickname đằng sau là “điên” với “rồ”? Dân học điêu khắc là dân phải “ăn no, vác nặng” nhất trong các khoa của các trường Mỹ thuật, lại ăn nói thô tháp, nghênh ngạo, thẳng thừng nên cái biệt danh “điên, rồ” đi theo […]

Ý kiến - Thảo luận

9:59 Sunday,30.9.2012

Đăng bởi:  phihung

Cho hỏi, mình có thể liên hệ với anh Đạt bằng cách nào ạ?

18:54 Monday,24.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"... sowbiz..." ???

18:39 Monday,24.9.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Để TỰ DO, ở TA, không lệ thuộc vào cơ quan nào, (trước đây) là RẤT KHÓ..."

Zạ, cháu thì hiểu rằng thì là ở làng-TA có nhẽ không phải rất KHÓ mà là cho tới zờ CHƯA CÓ

ạ !

8:49 Monday,24.9.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

Cách đây vài năm (hình như là năm 2009) tôi có dự khai mạc triển lãm của một nghệ sĩ trẻ từ Việt Nam sang (trẻ tức là lúc đó cũng khoảng ngoài 40 rổi) bày tại American Club ở Tokyo do bà Karen Thomas làm curator. Tôi nhớ rõ cậu ta bày toàn mặt Phật sơn mài lõm giống hệt tác phẩm của Đinh Công Đạt. Tôi có nói chuyện với cậu ta khá vui vẻ. Tôi có viết về chuyện đó trong một bài viết...


(SOI: Anh Đăng ơi, link anh gửi hình như không phải bài anh nói, nên Soi bỏ xuống, anh gửi lại giúp nhé !)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả