Kiến trúc

Một mái vàng cho Louvre

  PARIS – Quả thật là ấn tượng, mái vòm kính màu vàng trải dài trên khu sân Visconti của bảo tàng Louvre trông như một đụn cát lớn. Kiến trúc sư Mario Bellini và Rudy Ricciotti đã tìm thấy nhiều phép ẩn dụ để đưa vào mái vòm của khu trưng bày mới tại […]

Ý kiến - Thảo luận

17:19 Thursday,4.10.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn bạn "anh". Lỗi "thăm quan" là đã được bạn Hoàng Nguyên Vũ nhắc nhở nhiều lần mà Soi vẫn cứ mắc. Đã sửa lại trong bài rồi bạn "anh" nhé.

16:23 Thursday,4.10.2012

Đăng bởi:  anh

Cám ơn, bài rất thú vị.
Xin sửa "thăm quan" thành "tham quan" hoặc "thăm".

7:32 Friday,28.9.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn phale. Chắc cái tượng đó ở phần trưng bày những yếu tố văn hoá "tương tác" với nghệ thuật Hồi giáo. :)

12:11 Thursday,27.9.2012

Đăng bởi:  phale

Ý anh Thông nói tượng thần Bes phải không? Theo em thì có lẽ là do các chuyên gia đồng ý rằng thần Bes là "hàng nhập khẩu" từ Nubia sang Ai Cập, mà Nubia thì dính tới Sudan và Đế chế Ottoman. Văn hóa nước này liên quan đến nước kia, dù rằng thời đó Ai Cập chưa phải đạo Hồi. 

9:26 Thursday,27.9.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hơi thắc mắc một tí, bạn nào biết giải thích giùm. Ai Cập ngày nay là nước Hồi giáo, nhưng thời các pharaon đâu có Hồi giáo đâu. Sao lại có tượng thần gì đó trông như từ thời pharaon thía nhẩy?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả