Tin tức

Một lệnh cấm giúp: mua được giá hời, xin được tiền dân, giữ được tranh quý

 (Soi phải xin lỗi Hoàng Lan vì tin này Soi để sót, có từ tháng 8 mà bây giờ mới post!!!)   OXFORD – Sau 8 tháng vận động và tiền quyên góp từ hơn hàng trăm người dân, Bảo tàng Ashmolean đã có được 7.83 triệu bảng để mua bức “Chân dung cô Claus” […]

Ý kiến - Thảo luận

22:20 Wednesday,10.10.2012

Đăng bởi:  admin

:-) Sửa rồi IQ ABC. Cảm ơn bạn.

21:39 Wednesday,10.10.2012

Đăng bởi:  IQ ABC

"...Trong những ngày đầu, Quỹ Heritage Lottery (dịch mô-tà-mô là Quỹ Di sản Sổ xố, chuyên cho tiền để những cơ sở như bảo tàng có thể mua hoặc gìn giữ các di sản văn hóa, quỹ này là một nhánh của Sổ số Quốc gia – National Lottery) đã ủng hộ Ashmolean 5.9 triệu Bảng..."
Hình như là "xổ số" chứ không phải là "sổ xố" hay "sổ số" Soi hè?

16:09 Wednesday,10.10.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Đình Đăng

 "Le Balcon là một trong những tác phẩm chủ chốt của phong trào Ấn tượng" (sic)
  Thực ra Le Balcon (được vẽ năm 1868/1869) là điển hình của phong cách "hiện thực lập dị" (eccentric realist) mà các nhà phê bình đương thời đã gán cho Edouard Manet.
  Tuy tên của E. Manet thường được đưa vào danh sách của các hoạ sĩ Ấn tượng, và các hoạ sĩ Ấn tượng coi ông như đại ca, vay mượn phong cách của ông, nhưng bản thân ông chưa bao giờ là một hoạ sĩ Ấn tượng. Ông chưa bao giờ triển lãm cùng các hoạ sĩ Ấn tượng. Nhưng ông đã đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn quá độ từ Hiện thực sang Ấn tượng, còn được gọi là Tiền Ấn tượng.
  Bức Le Balcon đã bị một số nhà phê bình đương thời chê như sau:
- Ba người ngồi trên balcon mỗi người ngoảnh đi một hướng, rời rạc, không ăn nhập gì với nhau cả;
- Màu lục của balcon và cửa sổ quá mạnh bạo (diễn nôm là "sượng").
  "Đại từ điển phổ thông của t.k. 19" (Le Grand dictionnaire universel du XIXe siècle) xuất bản năm 1878 đã viết về Le Balcon như sau:
  "Bức tranh này đã được bày tại Salon năm 1869; nó là một trong số các bức đã góp phần tạo nên danh hiệu hiện thực lập dị - danh tiếng của cái thị hiếu tồi (mauvais goût) được gắn cho ông Manet."
  Trào lưu Ấn tượng được khai sinh chính thức vào năm 1874, trong bài viết "Triển lãm của những người Ấn tượng" của Louis Leroy sau khi ông xem triển lãm đầu tiên của nhóm này (khi đó còn tự gọi mình là hội nặc danh của các hoạ sĩ, nhà điêu khắc, và đồ hoạ), đặc biệt là bức tranh của Claude Monet "Ấn tượng - Mặt trời mọc" (được vẽ năm 1872). Trong bài này có đoạn viết: "Ấn tượng - chắc chắn là thế rồi. Tôi tự nhủ, chắc trong tranh phải có một ấn tượng nào đó thì nó mới gây ấn tượng cho tôi chứ ... và thật là tự do, phết quệt thật dễ dàng! Giấy dán tường trông còn trọn vẹn hơn cái tranh vẽ cảnh biển ấy." 

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả