Kiến trúc

40 mét vuông ở Thụy Điển: vẫn xinh, vẫn thoáng

                                         

Ý kiến - Thảo luận

9:41 Friday,21.6.2013

Đăng bởi:  Rosie

Đúng là 40m2 là không nhỏ đối với diện tích nhà ở VN. Nhưng cách thiết kế bài trí làm không gian căn nhà có vẻ rộng hơn diện tích thật rất nhiều, rất linh hoạt và thoáng đãng. Thích nhất là sự kết hợp các màu sắc, những mảng xanh và hoa tươi khắp nơi từ bên trong đến bên ngoài, tạo cảm giác tươi mới, thư giãn.
Mình không nghĩ 5 người sống trong căn hộ 8m2 có thể cười như mùa thu tỏa nắng được, trừ phi là được chụp hình đăng báo. Tò mò không biết cách sắp xếp của họ gọn ghẽ và khoa học đến thế nào.

16:25 Thursday,20.6.2013

Đăng bởi:  đinh mạnh

Tôi lại đồng tình với tác giả, đây là một ngôi nhà đẹp. Và cũng thấy thật khó hiểu khi bạn Phi lại lấy cảm quan cá nhân áp cho người khác. Bạn thấy xấu, người khác thấy đẹp, có gì là khó hiểu đâu nhỉ...
Bác Toàn bảo 5 người sống trong 8m2, không biết là điều này có độ xác tín đến đâu, nhưng tôi sống 1 mình trong căn phòng khoảng 10m2, với tất cả sinh hoạt như nấu ăn, ngủ, làm việc, tắm giặt, và có lối sống cực kỳ đơn giản, chỉ 2 bộ quần áo đi làm, 2, 3 bộ quần áo mặc ở nhà, kềnh nhất là giá sách, vậy mà đã chật rồi. 5 người sống (lưu ý là "sống" nhé) trong 8m2 thì mà lại cười tươi thì không biết là cười hay nhe răng nữa! :D

9:00 Wednesday,5.6.2013

Đăng bởi:  canhhungluong

Đẹp quá, cá tính và tràn đầy năng lượng.

8:26 Wednesday,5.6.2013

Đăng bởi:  phi

Đồng ý với Nghiêm Toàn, căn nhà hết sức bình thường, chẳng có gì gọi là đặc sắc cả. Đặc biệt là phòng tắm có đường ống lộ thiên, trông rất lôm côm, bề bộn, thế mà không xấu theo tác giả thì thật là khó hiểu. Khăn tắm cũng thế đồng màu thì thống nhất với nhau thôi chứ chẳng có tí gì gọi là điệu cả, đơn điệu thì đúng hơn. So với các phương án của căn nhà 32m2 của bạn Phương thì còn kém xa.

9:31 Wednesday,7.11.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Trông cũng xinh xắn, nhưng chỉ dùng để ngắm.
40m2 thì không hề là nhỏ (so với các căn hộ tập thể, xây chen...ở Hà Nội). Tôi đã từng chứng kiến một gia đình 5 người, ba thế hệ sống trong 8m2 (mà lại không phải trong phố cổ) cười như mùa thu tỏa nắng, căn nhà của họ đương nhiên không phải Tây, lại nghèo nên không đẹp, nhưng gọn ghẽ và khoa học hơn nhiều.
Với cái bếp với tường gạch trần phía sau kia thì đảm bảo tiếng chì chiết của bà vợ sẽ xuyên thấu trời xanh mỗi khi dọn rửa, chắc Tây nó không nấu nướng, ăn nhà hàng cho nó nhã, bếp chỉ để chụp ảnh cho nó đẹp thôi.
Không đến nỗi là quả nho ở Tây to bằng quả dưa Hấu nhà mình nhưng chả thấy gì hay.

23:42 Saturday,3.11.2012

Đăng bởi:  baohuy

Tuy nhỏ nhưng nhiều cái để học.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả