Văn & Chữ

Truyện sông Ngân, hay nguồn gốc của từ “tay chân”

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ có một dòng sông kỳ lạ gọi là sông Ngân Hà. Nguyên sông này vốn là một dòng thủy ngân. Gọi là sông, nhưng thực ra dòng thủy ngân quây thành một vòng tròn khép kín. Thủy Ngân là chất lỏng kịch độc, màu trắng sữa, […]

Ý kiến - Thảo luận

10:42 Saturday,20.10.2012

Đăng bởi:  Sương

@ Nghiêm Toàn: Sao bạn không nghĩ mình chính là "chị nhà"?Nói đùa thôi, mình thích chủ đề Phật giáo nên theo sát. Hiện mình đang rất rối vì đọc mà cứ thắc mắc, không thông, nên thấy ai bàn luận, mổ xẻ lý thuyết về Thiền, về Phật giáo là mình ào vào ngay. Tự xếp loại: Óc Đậu XanhHẹn gặp bạn và Nguyên Tánh để trao đổi đầu óc, nếu tương đương.

10:00 Saturday,20.10.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Hi Sương!
Mình là mình rất nghi bạn nhé, ở đâu có anh Tùng là có bạn Sương đi cùng, để hôm nào tiện mách chị.
Còn chuyện cái đầu bí ngô, mình tự chọn và thấy nó vừa vặn với mình, dù đôi khi vết cắt cũ gây ngứa ngáy, như một hoài niệm rằng đã từng có một cái đầu khác, méo mó dị dạng nhưng thật. Để yên ổn trong đám đông, mình buộc phải hóa trang.
Chắc bạn Sương cũng giống mình, bạn là Bắp Cải hay Dưa Gang để chúng mình còn tiện xưng hô?.

9:51 Saturday,20.10.2012

Đăng bởi:  Sương

Đọc truyện này sao mà giống tình trạng Phật tử u mê quá vậy hè?Còn bạn Nghiêm Toàn, người ta đưa đầu bí ngô, biết là bí ngô mà vẫn đội, chẳng phải bản chất mình là bí ngô, thấy bí ngô hợp với bí ngô mới đội sao?Biết mình như thế để mà vui vẻ xin thêm đầu bí ngô mới, kể cũng là đáng phục, đáng quý. Mấy ai được như thế. Nhân gian thường là đầu bí ngô nhưng lại thích vươn thành đầu người...

9:45 Saturday,20.10.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Hi anh!
Tên Nghiêm Toàn chỉ mang tính minh họa, không nhất thiết khác với tên thật, anh không nên để ý. Biết được người đối thoại mất hay (trừ việc em biết anh, anh buộc phải chấp nhận sự không công bằng).
Hình ảnh câu chuyện không đầu của anh không mới nhưng vẫn lôi cuốn, buộc em phải nhìn xung quanh và soi gương, bí ngô hay mít không quan trọng vì em đội lâu rồi, nhưng chắc chắn một điều là anh cho em.
Trong comment bài Chim cánh cụt em có nhầm một chút: Em và bạn Nguyên Tánh (chứ không phải Không Tánh) sẽ xin gặp anh một ngày gần nhất.

9:18 Saturday,20.10.2012

Đăng bởi:  pho duc tung

Bạn Toàn,
không nhớ là Toàn nào nhỉ, mình có bán bí ngô bao giờ đâu, hay bạn nhầm với bắp cải? còn chuyện về những cái đầu không còn chân tay, để lần sau sẽ kể với bạn, chúng nó bây giờ tụ tập quán sá suốt, vui lắm.

8:55 Saturday,20.10.2012

Đăng bởi:  Nghiêm Toàn

Anh Tùng!
Anh có thể hỏi pháp sư xem đầu cũ của em còn không?, cái đầu bằng bí ngô anh cho em mấy năm trước dạo này bắt đầu gây ngứa ngáy khó chịu. Cái phiền thứ hai là khi em ngứa mũi thì tay lại gãi bộ phận khác, anh có thể bảo trì hoặc thay thế cho em không?.
Ngoài mấy phiền toái lặt vặt, em cũng thấy khá thoải mái với cái đầu anh cho. Tuy vậy, không phải không có lúc nhớ cái đầu cũ.
Kính anh!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả