Ở Đâu - Làm Gì

Trần Quang Huân "mở màn"
cho không gian nghệ thuật mới tại l’Opera Hanoi

SẮC THUTriển lãm cá nhân của họa sĩ Trần Quang Huân Thời gian:  từ 26. 10 đến 26. 11. 2012Tại: Hotel de l’Opera Hanoi (15 Tràng Tiền, Hà Nội)Green Palm gallery và khách sạn Hotel de l’Opera Hanoi phối hợp tổ chức   Mùa thu này, một không gian nghệ thuật ngay trong khuôn viên […]

Ý kiến - Thảo luận

12:29 Monday,5.11.2012

Đăng bởi:  vuhuulonghp

Xem tranh bác Huân rất ấn tượng vì có cá tính, rất mềm mại. Chúc mừng anh!!!

22:40 Friday,26.10.2012

Đăng bởi:  Vĩnh P

@ Vô Vi: "Roal Lady" thì dịch là "Bà Hoàng" chứ gì :-))) Dịch đúng kiểu ngược  từ sau ra trước, rất, Ăng Lê nhé.
Nói chuyện xem tranh qua mạng, chẳng hiểu bạn Vô Thường đã xem bao nhiêu bức của danh họa tận nơi nhỉ? Hay bức nào muốn nói cũng phải đến tận chỗ sờ tận tay?
Tranh đẹp thì cho ngắm xa. Tranh xấu thì bắt đến tận chỗ. Vô lý vậy Trời!

22:23 Friday,26.10.2012

Đăng bởi:  Vô Vi

Thì đây, Vi vừa đi xem cái triển lãm này về, thấy "gớm"! Nơi bày tranh vừa là một sảnh tiếp tân, kiêm bar, kiêm luôn cả nơi chơi nhạc: một "band" vừa chơi cả Jazz lẫn pop không lời. Chỗ ngồi khá nhiều, đèn trang trí cũng lắm, nhưng tranh và tượng của tác giả thì được bày lung tung, hoặc là thừa sáng, hoặc là thiếu sáng, rất chi là loạn thị. Không biết từ sau hôm khai mạc thì ánh sáng dành cho nó sẽ thế nào... Tranh thì mình "cá" là không đẹp bằng trên ảnh đâu, là vì màu sắc bợt bạt làm sao ý. Vả lại, mặt người nào cũng như người nào, dù là diễn viên, nông dân ở miền nào cũng thế,... mắt tròn tròn, môi cũng tròn tròn, mặt cũng tròn tròn luôn, sang đến tượng cũng gần như một kiểu... Hay đó là "phong cách tạo hình" của họa sĩ nhỉ?! Với lại, mình thấy tranh vô cảm và ngô nghê về ý tưởng làm sao! Thấy họa sĩ cũng là người có tuổi nhưng mình ko biết dùng từ nào thay cho từ ngô nghê này... Thế cho nên, trong trường hợp này, thà xem tranh trên mạng còn hơn! Cái bức tranh có mấy người chụp ảnh một cô đang ngồi trên xe tay kia có tên tranh là "Royal Lady". Bạn nào dịch giúp cái tên này với!

21:45 Friday,26.10.2012

Đăng bởi:  Vô Thường

Hãy đến xem và cảm nhận. Cái thời xem tranh trên mạng lên ngôi. Khốn khổ!

20:42 Thursday,25.10.2012

Đăng bởi:  meo meo meo

Câu văn của Tràng Tiền viết cho Quang Huân làm nhớ lại thời ngồi học bài buổi tối bằng đèn dầu sáng tù mù nên hay ngủ gật. Đang ngủ gật thì từ đâu làm đánh bốp một phát ù hết cả tai, tỉnh cả ngủ, hoá ra là ngủ gật không học bài bị bố cho một cái tát thẳng cánh cà bay vào mặt.. hi

13:45 Thursday,25.10.2012

Đăng bởi:  Tràng Tiền

Chào mừng không gian mỹ nghệ mới của l'Opera Hà Nội. Đây đích thị là một souvenir shop khổng lồ nếu bày những bức tranh thế này. So với những hình vẽ áo dài đạp xe in trên đĩa sơn mài thì không khác là bao đâu. Khá giống tranh các shop du lịch ở miền núi Tàu.Cung hỉ. Cung cung hỉ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả