Bàn luận

Xin lỗi, SOI không phải là con sen...

Không phải đợi đến bài của Hoa Nguyen, hay bài của Lê Hà, mà trước đó nhiều người đã yêu cầu Soi nên: 1. Giải thích tên SOI nghĩa là gì, (nếu là Soi Mói thì thôi, đành bye bye…) 2. Phải rõ ràng về vai trò của Soi trong thảo luận; phải có quy chế đàng hoàng… […]

Ý kiến - Thảo luận

17:15 Thursday,17.3.2016

Đăng bởi:  dabeo

Vô tình lạc chân vào SOI trong đầu chỉ hiện lên một chữ RỌI. Và đối với một người thì cảm quan từ cái nhìn ban đầu sẽ quyết định hoàn toàn thái độ tiếp xúc về sau.

15:08 Friday,23.1.2015

Đăng bởi:  Quanglong

Hâhhhhha.
Soi là soi, soi cứ soi tiếp và mọi người cứ sủa cứ đi. soi hốt cảm xúc, rồi bày ra nhu ăn buffet.
Thế là vui.

2:18 Friday,25.1.2013

Đăng bởi:  BiBi

Mình lúc vào web thì lại nghĩ SOI nghĩa là ... Sói mới chết chứ, hic.
Cho mình hỏi là sao mình ko thấy link rss trên web SOI nhỉ, mình dùng google reader để đọc rss của rất nhiều site, nếu SOI có RSS thì hay quá,
với lại nếu có chức năng thông báo email nếu có commnet mới thì đỡ quá, ví dụ mình comment như vầy lại phải vào canh xem admin SOI trả lời như thế nào thì thật sự rất là mất thời gian.
bạn lập trình cho khung nhập comment to ra ngang bằng với width của các comment ở trên đi, để nó nhỏ như vầy lúc đánh chữ rất là ... khó chịu
p/s: SOI trả lời comment này qua email thì mình rất cám ơn, hic (tất nhiên là trả lời ở đây luôn để các bạn khác có hỏi giống mình thì khỏi phải hỏi lại)

19:48 Wednesday,20.7.2011

Đăng bởi:  Thoong Di

Mình lại rất thích cái nghĩa "SOI MÓI' Thực ra mĩ thuật nước nhà rất cần người "soi" có thế để những tư tưởng lớn trong mĩ thuật tránh gặp nhau một cách "ngẫu nhiên" .

14:22 Tuesday,8.3.2011

Đăng bởi:  khuất nguyên

Tôi Xin nói trước: Đối với hội họa tôi là người ngoại đạo hoặc "có thể coi như thế" nếu nói đến hai từ bằng-cấp...! Nhưng tôi là người mê hội họa cũng không kém phần... điên hơn các bạn. Tôi là độc giả thường xuyên của Soi nhưng biết đến thân phận mình nên không dám có ý kiến gì, chỉ xem và học nhưng khi đọc ý kiến thảo luận của Thằng thì quả thật tôi không chịu nổi vì mấy lẽ sau đây:
1/ Tự khinh miệt dân tộc mình và nền nghệ thuật của đất nước mình. Các bạn, hay nói hẹp lại là chính bạn, đã và đang, còn, khai thác vốn hội họa cổ truyền của dân tộc Việt Nam mà.
2/ Khinh miệt chính đồng bào mình - nôm na thì phải hiểu rằng: nghệ thuật để phục vụ nhân loại, vậy câu hỏi đặt ra là: Nhân loại là ai???
3/Nếu Bạn hỏi Art phục vụ cho ai thì câu trả lời là: cho chính bạn!
4/ còn những ý kiến khác của bạn thì miễn góp ý vì nó... đúng!
Sorry! nếu làm mếch lòng nhau!

11:59 Tuesday,12.10.2010

Đăng bởi:  nguyen thang

Đã làm artist ở Việt Nam thì giống như dân thiểu số rồi. Đất nước nghèo, ăn không no lo không đủ, dân số thất học, nông dân là chính, thị thành xô bồ, cướp bóc, dân chúng nếu làm có ít tiền thì là chạy mánh là chính, có mấy ai là nhà sản xuất đâu. Những người đứng đầu chính quyền thì lo gom góp cho mình là chính, có mấy ai như ông Lý Quang Diệu ở Singapore. Đại học thì bèo bọt học ra không làm được gì, dân trí như thế thì các bạn làm art phục vụ cho ai? Xin lỗi, các bạn có làm một bức tranh giá vẽ đàng hoàng người dân cũng chẳng hiểu cho nói chi ba cái đương đại gì đó. Muốn thúc đầy xã hội phát triển mà dùng ba cái đương đại ấy thì vô ích. Từ mỗi con người nên ý thức mình nên làm gì và không nên làm gì. Chớ cái kiểu mị dân, dùng những người dân đen ngốc nghếch để tô điểm cho cá nhân mình, khuếch trương thanh thế để giành lấy những quỹ văn hóa của những tổ chức phi lợi nhuận mà sống thì bèo quá. Không lẽ các bạn làm ra tự nhiễu hoặc nhau, hoặc tự sướng? Tôi e rằng dùng hình thức mấy ông Tây đi cùng là văn minh ngang với họ? Xin lỗi những nghệ sĩ thượng thặng thì chẳng ai ghe dung dat moi ro nay dau. Tôi nói không biết có chủ quan lắm không nhưng sách vở là một phần nhưng hãy thật sự trải nghiệm cuộc sống hiện nay ở Việt Nam đi.

16:38 Monday,4.10.2010

Đăng bởi:  admin

Sửa lỗi rồi Thoại Nhi :-). Cảm ơn bạn.

15:22 Monday,4.10.2010

Đăng bởi:  Thoại Nhi

thế không tranh cãi gì nhưng bắt giò chính tả SOI có được không?
"SOI là… Soi, là một kỷ niệm rất riêng tư của những người lập Soi, và dãi bày ở đây sẽ vừa dài dòng vừa không ai tin là nó lại ngây ngô đến thế"
---> dãi bày đã viết sai chính tả ạ.

23:23 Thursday,22.7.2010

Đăng bởi:  Lê Hà

Chán quá, cứ tưởng cả nước này ít ra cũng còn có Soi biết nói đùa, không ngờ cũng căng thẳng chẳng hơn gì các nghệ sĩ nhà mình. Chửi tôi thế nào cho bõ tức cũng được, tôi thì tài cán chẳng có nhưng được cái ít có tính tự ái hơn nhiều người, cũng chẳng có như cầu chứng tỏ mình bắt nạt được ai, hay cống hiến được gì cho xã hội đâu. Có bài gì hay thì tôi sẽ gửi. Chào thân ái (mà không quyết thắng) :) :)

23:10 Thursday,22.7.2010

Đăng bởi:  admin

Lê Hà ạ, Soi nghĩ bạn hoặc là đang thất nghiệp, hoặc là đang bị ai chà đạp nên mới dồn sự cay ca lên diễn đàn này. Dùng trí thông minh của bạn vào việc tìm bài vở hộ Soi đi, hoặc giới thiệu cho Soi những tác giả nào bạn thích, thế có phải là ích cho nhiều người không? Soi nói thật đấy. Cảm ơn bạn trước.

22:58 Thursday,22.7.2010

Đăng bởi:  Lê Hà

Hay Soi nghĩa là "sôi", nên mới dễ nổi nóng thế, động cái đã sôi lên sùng sục? Nhưng thôi, cá tính trở lại thế cũng tốt, còn hơn là bị hiểu theo nghĩa là hòn sỏi để người ta chà đạp, may lắm thì được nghệ sĩ dùng làm đạo cụ trình diễn sắp đặt :) :) :)

0:33 Thursday,22.7.2010

Đăng bởi:  admin

Ờ, Hà Nhi, chắc tại cái cây... Có người còn đọc thành "xoa" (phát âm của "soi" tiếng Pháp), làm bọn mình đang tiếc, biết thế hồi đầu đặt là XOA, nghe hay hay, nhưng chắc rồi lại bị dịch ra là "xoa đầu"!!!

22:03 Wednesday,21.7.2010

Đăng bởi:  hà nhi

về cái tên, hồi xưa mình cứ toàn đọc thành SỒI cơ...mình nhìn logo của web rồi cứ Sồi sồi...:-P

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả