Gẫm & Bình

LẦN HỒI: Khi người trẻ làm nghệ thuật trái ngành

  Dự án nghệ thuật cộng đồng Lần Hồi là một chuỗi những sự kiện/triển lãm nghệ thuật được thực hiện bởi các bạn trẻ trong địa bàn Hà Nội dưới concept Mê Cung (về hình thức) và Văn Hóa Lịch Sử (về nội dung).                     […]

Ý kiến - Thảo luận

21:21 Monday,19.11.2012

Đăng bởi:  admin

@ Hong loan và dongngan: Đúng ra bạn không cần dùng đến 2 tên để đăng cmt ủng hộ Lần Hồi đâu. Không phải tạo cảm giác có cả một cộng đồng ủng hộ đâu bạn. IP của bạn và giờ đưa cmt của bạn lên cho Soi biết như thế. Lần sau đừng mất công thế làm gì nhé. Ở trên Soi, một tiếng nói mà nếu có lý, có chất lượng thì vẫn được nhận ra mà. Yên tâm.

21:13 Monday,19.11.2012

Đăng bởi:  hong loan

Những nhận định chê bai của vài bạn là quá thiển cận và nông nổi. Còn trẻ mà đầy lòng đố kị thế là không tốt. Sao không ủng hộ các bạn trẻ nhỉ. Chí ít là cuộc vui chơi có ích, tạo ra hoài bão và ước mơ. Hãy tiến lên, ngại gì mấy vật cản vu vơ . Lòng chân thành của các em sẽ đè bẹp mọi nỗi tị hiềm.

21:08 Monday,19.11.2012

Đăng bởi:  dongngan

Rát đáng khen các em tuổi trẻ biết vui chơi và có hoài bão. Hãy mở tất cả các cánh cửa, nó sẽ dần hình thành một thói quen tốt : suy ngẫm cho tương lại. Không phải dự ns nghệ thuật nào cũng thắng lợi cả đâu, có khi còn thất bại nặng nề là khác.Nhưng không có cái gì đi qua không đẻ lại dấu vết. Dấu vết tích cực để hướng tới, dấu vết thất bại để rút kinh nghiệm. Hãy mở lòng và hết lòng với công việc Tôi rất ủng hộ sáng kiến này, mặc dù có một số bạn trẻ nghi ngờ về động cơ. Nhưng bạn ấy quên rằng không dùng truyền thông PR trước thì ai biết. Còn thành hay không thì không phải ở mấy lời khen ngợi hoặc chê bai của mấy cá nhân nào. Công chúng sẽ là người quyết định. chúc mừng các em!

12:22 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  Tuổi nhỏ Chí nhớn

Các bé còn trẻ mà đã học bày trò như mấy củ nửa nghệ nửa gừng không biết vẽ, biết nặn mà chỉ dùng đao to búa nhớn tả tác phẩm tưởng tượng thôi ấy nhở. Hậu sinh khả úy!

8:35 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Thắng

Các bé này tuy nhỏ mà tham vọng phết. Làm demo mà mời báo chí truyền thông đến, đủ biết là chỉ ham nổi tiếng. Thường làm demo chỉ mời nhóm khán giả đích đến và có cuộc thảo luận sau đó xem được và chưa được chỗ nào.
Tuy bé mà đã háo danh rồi thì sau này đất nước còn nhờ gì được.

23:55 Friday,16.11.2012

Đăng bởi:  Công

Làm cái này để thỏa đam mê, khám phá chứ có phải làm để kiếm tiền, hay quảng bá tài năng đâu mà nói như thế. Chỉ cần nhìn vào thành phần nhóm cũng đủ thấy rồi. 

23:53 Friday,16.11.2012

Đăng bởi:  Diên Vỹ

thêm một điều nữa, mình thấy các bạn trẻ "ngoại đạo" không chỉ quan tâm mà còn dám sáng tạo thế này ( mặc dù chưa ra đâu với đâu ) là một tín hiệu đáng mừng cho nghệ thuật Việt Nam vốn chỉ có các triển lãm cây nhà lá vườn và nhẵn hết mặt các anh tài củ nghệ rồi. 
tớ lại thích và hi vọng càng ngày càng có nhiều dân "ngoại đạo" dám làm như thế này. Biết đâu lại hơn dân "chính đạo" thì sao... 

23:41 Friday,16.11.2012

Đăng bởi:  Diên Vỹ

thực ra tớ lại có cái nhìn khá tích cực về triển lãm này :D 
- Bọn họ biết điểm yếu của mình là dân ngoại đạo. Không được nhiều kiến thức như dân mỹ thuật, hay được đào tạo bài bản. Thế nên họ đã làm ra bản Demo và mời báo chí quan khách đến thẩm định. Mình nghĩ như thế đã mang tính chuyên nghiệp hơn ối triển lãm/trình diễn lôm côm của các củ nghệ khác rồi.
- Bọn họ còn rất trẻ ( tầm 17 đến 22 ) nhưng có tham vọng dám nghĩ dám làm... Tớ nghĩ dù sao đây là dấu hiệu tốt để các đàn anh chia sẻ kinh nghiệm. Không biết thì hỏi, rồi học, không sợ sai, không sợ dấu dốt. Đó là điểm mạnh của các thế hệ 9x này đấy các bạn củ nghệ 8x ạ :)
- Thực chất, mình thấy đây vẫn còn nhiều băn khoăn... không biết đây có phải là "nghệ thuật" không? Thế nên thay vì ném đá kêu ca, chúng ta nên có những conment tích cực về ý kiến cá nhân mỗi người rằng "thế nào là nghệ thuật"... hay những bạn vừa conment ở trên cũng rất lăn tăn "nghệ thuật là thế quái nào nhỉ"
- 1 cô bé sinh năm 93 lập ra được một đôi 40 để làm một demo khá hoành tráng. Nói thật là mình thấy các bạn ấy hoạt động nhóm tốt hơn nhiều nghệ sĩ mà cái tôi to đúng nhà mình nhưng luôn chỉ dám đặt mình trong cái đáy giếng lắm.
Conment của mình không bàn nhiều đến bản demo này. Mình nghĩ nó nên là một tấm gương để soi rọi chính bản thân các củ nghệ đấy.
Chính vì thế, cái từ "trái ngành" cũng chẳng sai :D

23:00 Friday,16.11.2012

Đăng bởi:  Thắc mắc

Đã làm nghệ thuật thì là làm nghệ thuật, lại còn trái ngành với cùng ngành là thế nào?

22:20 Friday,16.11.2012

Đăng bởi:  Sương

Ối mẹ ôi, các bạn Lần Hồi này nên đăng ký gia nhập nhóm Khoan Cắt Bê Tông ở Sài Gòn. Dự án Xà Bần III đã được tiếp diễn ở Hà Nội rồi đây.
Các bạn trẻ này hoang tưởng về làm nghệ thuật rồi. Cứ nhìn các anh chị làm xấu rồi tưởng thế là đương đại.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả