Nghệ sĩ Việt Nam

Đơn xin từ chức

 CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc * ĐƠN XIN TỪ CHỨC   Kính gửi ông: Trần Khánh Chương – Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Việt Nam Đồng kính gửi Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam Tôi tên: Lê Quảng Hà […]

Ý kiến - Thảo luận

19:39 Sunday,25.11.2012

Đăng bởi:  Trần Quang Lu

Sao lại là đơn xin từ chức nhể??? Hội viên hội mỹ thuật thì là cái chức gì???

9:57 Tuesday,20.11.2012

Đăng bởi:  BÙ NHÌN

Họa sĩ Lê Quốc Việt  nói hay quá! Lũ bầy đàn mang danh anh hùng núp trên Soi , nhưng trong đấy có cả "Phương Vẹt "và" Tự trọng vs mặt mo" đấy ạ ! Nhỡ hai bạn ý lại chính là... ai đấy thì sao ? Ai chứng minh được nào? Đã là một diễn đàn mở trên mạng thì bạn phải hiểu điều đấy chứ nhỉ. Những kẻ hô hào, chửi bới, phẫn nộ chế độ chẳng phải vẫn dùng internet làm công cụ đấy hay sao. 
Thôi thân ái chào họa sĩ Việt Tàu nhé!

10:28 Monday,19.11.2012

Đăng bởi:  admin

@ Ớt: Soi không đăng cmt của bạn vì... không muốn đăng thôi bạn. Soi không thích những cmt dùng lời lẽ nặng nề, gây kích động, ví von với những hình ảnh quá đà, thế thôi.


Cảm ơn bạn đã vào đọc bài.

9:20 Monday,19.11.2012

Đăng bởi:  Ớt

Tôi muốn hỏi Soi tại sao comment của tôi lại không được đăng ?

0:28 Monday,19.11.2012

Đăng bởi:  Lol

Anh Quảng Hà thành công rồi đây. Rốt cục với cách pr kiểu sâu bít - Anh đã thành công.... Rẻ tiền mà hiệu quả

20:21 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  Vũ Ngọc Vĩnh

Tôi thì thấy a Lê Quảng Hà là nghệ sĩ có trách nhiệm và không vô cảm!

18:20 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  longngon

Tôi thấy ngạc nhiên khi nhiều người "nóng nảy" với Lê Quảng Hà. Qua việc này mới biết nhiều "Nghệ" nhà mình không hề biết gì về những gì đang xảy ra trong đời sống chính trị nước nhà. Nghệ sỹ là người nhạy cảm và cũng thường là người có phản ứng trước tiên trước mọi biến cố của thế giới, vậy mà...
Càng chửi bới lại càng thấy dốt!

16:26 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chỉ tiếc tớ tài mỏng, chứ tớ mà giỏi như chú Ngọc Đại, anh Nguyễn Mạnh Hùng thì tớ phổ nhạc luôn đơn từ chức của anh Hà, phần nhạc nền có giọng đồng chí X văng vẳng. Đĩa đơn khi ra mắt sẽ tặng đồng chí X đầu tiên, tặng anh Hà thứ hai. Vì lúc đến lúc đĩa làm xong hai bác này vẫn chưa ai "bị" và "được" bãi nhiệm đâu.

12:56 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  Não không phẳng

Tôi ngạc nhiên về phản ứng tiêu cực của những người dính dáng nghệ trước việc làm của anh Hà. Nghe họ nói ý kiến lủng củng nhưng tựu trung có vẻ không hiểu ý của a Hà thì phải. Chả nhẽ não phẳng ở mức này mà làm cũng nhào dzô làm nghệ thuật sao? 

12:41 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  phạm quang hiếu

Ý giễu nhại của anh Hà là rất rõ, mà tại sao mấy quí vị rất chi là có vẻ cao siêu và tâm huyết với nghệ thuật nước nhà không thấy nhỉ??? Lại còn đòi "tẩy chay" với lại "loại bỏ" nữa chứ... Ặc ặc...!!!

8:32 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  hongloan

Nghệ sĩ gì, trước việc nước thì chui đầu vào rọ, rồi biện luận là sáng tạo tìm kiếm. Khen nhau thì nghệ thuật kén người xem... luôn tỏ ra cao đạo. Lê Quảng Hà không quên mình là thằng dân Việt, còn biết khó chịu trước những điều chướng tai gai mắt bất ngờ hiện ra trên con đường đi của dân tộc. Anh thật đáng được tôn trọng vì lá đơn này. Tư cách hơn hẳn đồng chí XYZ, hơ hơ.

4:56 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  Lê quốc việt

Tôi không biết bạn "Phương vẹt" và "Tự trọng vs mặt mo" là ai? Nhưng thật trân trọng thái độ khác của 2 bạn giữa một đám đông không cùng cơ tầng đón nhận khi họ hơi phấn khích bầy đàn trước một "irony" của anh Hà, khi Hà tỏ thái độ chính trị rất hiển ngôn.
Một thứ văn hành chính báo cáo, trình bày, xin cho mà dân ngu cu đen cả nước bị/ phải cung cúc tuân theo, nay vào tay anh Hà vô hình chung trở thành một trò hề lố bịch.
Hà không có sáng tạo gì về văn chương, cóp lại gần như y chang phân trần của Bá Kiến trước Thái sử Phèo, sau đó Hà chuyển dịch một cách giiễu cợt ý nguyện của mình với Hội thông qua thể thức đơn từ hành (là phải) tránh được quy định bởi cụ Bá, phải chăng đó mới là điều anh Hà muốn phát đi thông điệp sau vụ Hiện thực trong tâm tưởng?
Trần Lương tiên sinh trước kia phẫn chí treo ấn từ quan ra khỏi hội, chuyện Hà nay dẫu không song trùng, nhưng lại kiêm hành với trò chơi cờ hay "hựu", hay "so ri", nhưng lại rất ư hiếu thắng của Bá Kiến nhà ta. Đó phải chăng là dụng ý rất khác so với anh Lương và là điều người đọc cần phải nhạy cảm nhận ra.
Nghệ sĩ thi thoảng sáng ý nên hay rồ dại, nhưng hành vi và phát ngôn đến cái tuổi này không phải vô ý tứ đâu các bạn ạ! Có chăng chỉ hơi một tí thị phi - nhất là khi so sánh tay 3 giữa cái "dũng" của Hà, cơ sự "hựu, hựu" của Bá Kiến cùng với bầy đàn "Hèn" mang danh anh hùng Núp trên Soi mà thôi!

1:40 Sunday,18.11.2012

Đăng bởi:  người trời

'Không đòi các vị ủng hộ Lê Quảng Hà, chỉ cần các vị bớt ngu si đi, thì giới chính trị nếu ghé mắt qua cũng biết tôn trọng giới nghệ sĩ các vị hơn. Trong suốt các cmt, các vị chỉ thấy mỗi khía cạnh chơi nổi, đánh bóng… Còn lại, thái độ của một người trước một việc, các vị như mù mắt không thấy. Não các vị là gì thế? Chất trắng à? Hay chất xám vì quá khôn ngoan mà thành trắng muốt"

Tôi không thể hiểu được ở đây ai đang chơi nổi? ai đánh bóng nhỉ? Nếu không có vụ phát ngôn của đồng chí  X vừa rồi liệu Lê Quảng Hà có nhại ăn theo không? Người đủ tri thức, bản lĩnh, tâm huyết... thì đã nói lên hoặc hành động từ rất lâu rồi chứ không chờ đến bi giờ! Những trò viết kiểu non nớt dễ dãi không có tư duy, không có lý luận như này chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi chứ đừng nói đến giới chính trị ngó ngàng đến nghệ sĩ! Bạn tưởng nghệ sĩ là to? là có tuyên ngôn, là có tiếng nói? Đừng nhầm! Bất kì chế độ nào, thời kì nào, họ chỉ là công cụ, tay sai nếu không muốn nói là nô lệ cho cái được gọi là chính trị, tôn giáo... nếu họ không thực sự tỉnh táo!

Phát ngôn của nghệ sĩ chính là tác phẩm chứ không phải ăn nói kiểu hồ đồ chém gió thế này, càng làm giới ngoại đạo hiểu nhầm vễ những nghệ sĩ làm nghệ thuật chân chính. Những người như Lê Quảng Hà theo tôi cần phải loại bỏ và tẩy chay sớm khỏi cái gọi là nền nghệ thuật của nước nhà trước cả những đồng chí X mà bạn vừa rồi nêu. 

23:43 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Tự trọng vs Mặt mo

"Chạy cho lành" Câu này của Tân toát lên tất cả. Rất đại diện cho đám đông tôi vừa nhắc. Không cần bình luận gì thêm

23:26 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Tự trọng vs Mặt mo

Đồng ý với bạn Phương Việt. Chính đám đông vừa ngu vừa hèn bịt tai bịt mắt chạy trốn này góp phần làm cho chúng ta rơi vào cảnh như ngày nay. Đám này chỉ cần cơm ăn 2 bữa quần áo mặc cả ngày chém gió dưới cái giếng nông toèn là thỏa mãn lắm rồi. Đáng thương hơn đáng giận. Anh Lê Quảng Hà cũng nên thông cảm. Adua và hèn nhát là bệnh trầm kha trong đám nghệ thuật Annam 
 

22:01 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Tân

Chính phương vẹt phải xem lại não để bớt ngu si ý. Có những người luôn biết lợi dụng vào những thứ sốt dẻo để làm trò. Mà thôi tranh luận không giải quyết gì, vẫn là chạy cho lành.

21:32 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Phương Vẹt

Tôi chắc rằng sau lá thư này, họa sĩ Lê Quảng Hà thất vọng vì đồng chí X. thì ít mà thất vọng vì giới họa sĩ, độc giả của Soi thì nhiều.

Thư này chỉ là một hình thức để tỏ một thái độ trước một việc mà không công dân Việt Nam nào có đọc VNExpress, đọc Vietnamnet, xem T.V, ngồi trà lá… không biết. Phải thờ ơ hoặc ngu xuẩn lắm mới không quan tâm, bàn tán.

Lê Quảng Hà đã dùng chính những lời đồng chí X nói về lý do không từ chức để xin từ chức, và ngay cả chỉ là một Hội viên, nhưng xét thấy mình vô dụng, yếu kém, thì cũng từ chức, huống hồ người có trọng trách, một quyết định ảnh hưởng đến biết bao nhiêu triệu người.

Không đòi các vị ủng hộ Lê Quảng Hà, chỉ cần các vị bớt ngu si đi, thì giới chính trị nếu ghé mắt qua cũng biết tôn trọng giới nghệ sĩ các vị hơn. Trong suốt các cmt, các vị chỉ thấy mỗi khía cạnh chơi nổi, đánh bóng… Còn lại, thái độ của một người trước một việc, các vị như mù mắt không thấy. Não các vị là gì thế? Chất trắng à? Hay chất xám vì quá khôn ngoan mà thành trắng muốt?

21:24 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Tân

Đơn lại nộp lên đây (hừ) giờ thấy bóng LQH đâu chắc chạy cho lành .

21:06 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Ếch pha Cóc

Tôi không biết anh Quảng hà có ý gi khi gửi bài này cho Soi... Anh cần mọi ngườii biết anh xin ra khỏi hội thế này lắm sao.( Ha OAi...) lắm sao, chuẩn men lắm à.....Anh đừng làm trò như giới Sâu bít nữa.....

20:17 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Lời nói đọi máu

Ông cha ta đánh giá một người có văn hoá ngoài những thứ .... cần thiết còn phải có cả văn hoá tế nhị khiêm nhường không ngông cuồng lộng ngôn nữa. Ông cha ta có câu: Vàng thì thử lửa thử than._ Chim kêu thử tiếng người " Ngoan" thử NHỜI.

13:53 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Lời nói đọi máu

Đau nhỉ. Nói năng giống như chơi dây chun, không cẩn thận dây chun bật vào mặt.

13:15 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Ớt

Gửi ông LQH.
- Thứ 1: Không ai lại đi xin từ chức phó thường dân (vì có chức gì đâu. Mặt này bạn "điên nặng điện" mói đúng).
- Thứ 2: Tổ chức cao nhất như tổ chức đảng mờ không xinh hoạt 3 tháng cũng "cắt" huống chi hội mỹ thuật , chỉ cần ông không đóng hội phí (sự đóng góp to lớn duy nhất của ông cho nền mĩ thuật nước nhà) thì ông cũng sẽ được xóa tên .
- Thứ 3: Tôi tin chắc rằng hội MT không cử bảo vệ tới nhà bắt ông đi sinh hoạt .
- Thứ 4: Đánh bóng tên tuổi kiểu này rẻ tiền quá, nốt lần này thì thôi ông nhá. 
Vài lời chân thành.

13:01 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  mythuatolang

Cũng chẳng còn trò gì nữa. Hết rồi, con người ta cũng hữu hạn thôi mà...
 

12:52 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Bù Nhìn

Thật buồn cho những nghệ sĩ tự nhận, tự coi, tự hô hào là đương đại để rồi làm những trò (hề) kiểu nhại lại thế này. Nó khác gì mấy trò hài nhạt thếch trên tivi như những chương trình gặp nhau cuối tuần hay táo quân đâu. Đơn giản và dễ dãi vậy thôi ư? Chỉ mua vui cho thiên hạ thôi Lê Quảng Hà ạ! Có chửi có hô hào thì nên bằng chính tác phẩm của mình chứ đừng kiểu như vậy nghệ sĩ ạ (bằng hết tất cả lòng kính trọng vẫn coi Lê Quảng Hà là nghệ sĩ !)

11:40 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Ớt

Trò này diễn rồi lại diễn lại à ông Hà .

11:10 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi: 

...  đây chính là tác phẩm Nàng MonaLisa có râu - phiên bản Việt hay nhất. Vote cho anh Hà !

10:45 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Điên nặng Điện

Hoan hô Lê Quảng Hà, bạn "từ chức" vậy có thấy luyến tiếc không? Nhưng "thoái thác" không phải là từ chức đâu nhé, vả lại "Hội viên" không phải là chức danh , không có bổng lộc gì thì từ chức cũng như không !

9:57 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Vũ Lửa H

Tớ tin rằng Hội Mỹ thuật sẽ ứng xử vụ này y chang anh Lê Quảng Hà ứng xử với Đinh Hải Bằng: không trả lời, coi như điếc.Huề :-)))

9:07 Saturday,17.11.2012

Đăng bởi:  Tự trọng vs Mặt mo

Giá như người khác có được 1 mẩu tự trọng của Lê Quảng Hà thì may mắn cho chúng ta bao nhiêu. Tiếc thay mặt dày thì nhiều mà tự trọng thì hiếm

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả