Ở Đâu - Làm Gì

"Thế mà là phong cảnh ư?"
và một thắc mắc về cái tên

  THẾ MÀ LÀ PHONG CẢNH Ư?Triển lãm sơn mài của họa sĩ Vũ Đức Trung Thời gian: từ ngày 12 đến ngày 26. 12. 2012Khai mạc: 12 giờ 12 phút, thứ Tư ngày 12. 12. 2012Địa điểm: Mai gallery – Art talk café (12, phố Quán Sứ, Hà Nội)   Trong nhóm những người […]

Ý kiến - Thảo luận

17:10 Wednesday,12.12.2012

Đăng bởi:  Nguyệt Nguyễn

Bạn Sương .
Tôi đã viết trong lời giới thiệu "...Khó có thể nói về sự đẹp, xấu trong mỗi tác phẩm bởi vì để đi đến tận cùng của yếu tố thẩm mỹ là điều mà tất cả chúng ta vẫn đang kiếm tìm. Bản thân tôi thường xuất hiện cảm giác bình yên..."
Nếu tôi khen đẹp, thì bạn "ném đá" tôi, tôi chê xấu thì Trung 'giận" tôi.hì.. Tranh đẹp hay không, bạn tự đến xem và tự cảm nhận, tôi không làm việc đó thay bạn để mà nói đẹp hay xấu. Còn tôi  thấy dễ chịu, bình yên  khi xem loạt tranh này, đó là cảm giác của tôi. Tuy nhiên, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ:)

23:31 Tuesday,11.12.2012

Đăng bởi:  tuantudo

Tiếc quá, mình ở Sài Gòn, không đến xem được! Mình thích mấy bức phong cảnh quá!
(tám chuyện với cái tên - cả Soi và tác giả...rất ư là... người Hà Nội đương đại ^_^)

23:16 Tuesday,11.12.2012

Đăng bởi:  admin

@ Sương: Soi đã cắt xuống hàng, mặc dù có thể như vậy là không đúng ý tác giả?

23:12 Tuesday,11.12.2012

Đăng bởi:  Sương

Bài viết của Nguyệt Nguyễn cực "nhảm". Bản thân không nói được tranh này đẹp hay xấu thì viết làm gì?
Lưu ý Soi nên cắt bài thơ xuống hàng cho ra thơ.

19:40 Tuesday,11.12.2012

Đăng bởi:  meo meo meo, meo meo meo Méo mèo meo

Nhiều củ nghệ, nhiều củ gừng và cả giềng nữa, thường hay đặt tên cho triển lãm tranh, tên tranh, hay bài viết rõ là oách, nhưng cái quan trọng khi xem tranh, khi mua để sở hữu nó , nó có đẹp có hay không là chuyện " KHẠC". Ví như đặt tên con vậy, có người  và nhiều người đặt tên con ví dụ như: Gia Bảo, Gia Huy, Gia Hân, Linh Đan..... Nhưng sau 25 năm nữa cũng có những đứa trẻ có cái tên đẹp ấy đứa thì làm kỹ sư, đứa làm thủ tướng, đứa đi quét rác , đứa rửa xe máy bơm xe đạp, bán xôi sáng vỉa hè hoặc bán ốc luộc ngô rang buổi tối. Kệ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả